Máu xương, công sức của cha anh đã đổ vì ngày Toàn thắng đang được kết tinh thành sức mạnh Việt Nam

Sáng 16-4, tại chương trình gặp mặt, giao lưu 50 đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với chủ đề '50 năm toàn thắng về ta', Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã có bài phát biểu tri ân sâu sắc.

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng!

Kính thưa đồng chí Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam!

Kính thưa các anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh kính mến!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

“Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay là nhờ hun đúc của lịch sử mấy nghìn năm, là nhờ võ công hiển hách, văn nghiệp sáng ngời của tiền nhân, đặc biệt là nhờ có sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ, của thế hệ các anh hùng, dũng sĩ, cựu chiến binh trong thời đại ngày nay.

Ghi lòng tạc dạ công lao trời biển ấy, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo QĐND và các đơn vị đồng hành vô cùng tự hào và trào dâng xúc động được gặp mặt 50 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh toàn quốc tại Hội trường Thống Nhất của di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập để tổ chức chương trình "50 năm Toàn thắng về ta".

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Kính thưa các Mẹ, các đồng chí và các bạn!

Hôm qua, trên đường bay của Vietnam Airlines đoàn chúng tôi từ Hà Nội vào đây để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này, như thường lệ, thời gian bay là 1 giờ 45 phút. Trong tương lai không xa, khi hoàn thành đường sắt cao tốc Bắc-Nam, thì bà con nhân dân còn đang đón đợi ngày bước lên những đoàn tàu buổi tối xuất phát ở Hà Nội để sáng sớm uống cà phê ở Thành phố mang tên Bác. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã trở nên rất gần về thời gian, không gian, rất gần cả ánh mắt, nụ cười và hơi thở. Thế nhưng, ngược dòng thời gian 50 năm trước, lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, khi đồng chí Bùi Quang Thận cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập, vẫn khoảng cách địa lý ấy, vẫn là tòa nhà này, mà đến được đây, dân tộc ta phải trải qua cuộc trường chinh đúng 30 năm. Trong cuộc trường chinh thấm đẫm máu và hoa ấy đã có hơn 1,1 triệu liệt sĩ; 600.000 thương binh và hơn 100.000 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Cùng với đó là hàng trăm nghìn người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, chia cắt và ly tán, tang thương đến tận cùng. Thật là một sự hy sinh trời biển, nhưng qua đó đã thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!

Kính thưa các Mẹ, các đồng chí và các bạn!

Chúng ta đều thấm thía một điều: Cái quý nhất của con người là thân thể, là mạng sống của mình. Trong đời người, thời tuổi trẻ là đẹp đẽ nhất và quý báu nhất. Thế mà với anh Giải phóng quân, khi Tổ quốc lâm nguy, họ đã sẵn sàng, vô tư dâng hiến những cái quý giá nhất ấy cho Tổ quốc. Đó là sự cống hiến tuyệt đối, không thể cân đong đo đếm được. Thiêng liêng vô cùng. Cao cả vô cùng. Sự cống hiến đó lay động trái tim, khối óc của triệu triệu người trên trái đất, là nguồn cảm hứng vô tận cho lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam noi gương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, nhạc họa mỗi khi muốn ngợi ca những phẩm chất cao đẹp của con người. Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia, như câu thơ của người lính chiến Trần Thế Tuyển, nguyên Trưởng ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa, quà tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng hoa, quà tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chúng ta cũng hiểu rằng, trong chiến tranh, người đau khổ nhất, hy sinh lớn nhất là những người Mẹ. Đứa con là tình yêu, là lý tưởng, là hy vọng, là điểm tựa. Có gì quý hơn đứa con mình rứt ruột đẻ ra! Thế mà, Mẹ sẵn lòng dâng hiến điều quý giá nhất ấy vào nơi sinh tử. Không chỉ là ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ như lời một bài hát, mà Mẹ Nguyễn Thị Thứ ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã có 9 con trai, 1 con rể, 2 cháu ngoại là liệt sĩ. Con gái của Mẹ là Lê Thị Trị cũng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì có chồng và 2 con là liệt sĩ. Không có ở nơi đâu trên trái đất này có sự hy sinh lớn lao như thế. Không có sự chịu đựng nào của con người khủng khiếp hơn thế. Không có tinh thần độc lập tự do nào mãnh liệt hơn thế. Tinh thần ấy có sẵn trong trái tim các Bà mẹ Việt Nam, có sẵn trong dòng máu người Việt Nam, tất cả hiến dâng cho Tổ quốc không so đo tính toán, để dân tộc ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, mạnh mẽ vươn lên như hôm nay.

 Các nhân chứng trong kíp xe tăng 390 giao lưu tại chương trình 50 năm toàn thắng về ta. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Các nhân chứng trong kíp xe tăng 390 giao lưu tại chương trình 50 năm toàn thắng về ta. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân giao lưu tại chương trình.

Đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân giao lưu tại chương trình.

Kính thưa các Mẹ, các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, cùng với chương trình giao lưu, Ban tổ chức còn có món quà nhỏ gửi đến các Mẹ, các đồng chí. Món quà nhỏ thôi, Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng. Chúng tôi muốn thưa rằng: Lịch sử đang là một dòng chảy liên tục và lịch sử đang được tiếp nối trọn vẹn và đẹp đẽ. Máu xương, công sức của cha anh đã đổ vì ngày Toàn thắng đang được kết tinh thành sức mạnh Việt Nam.

Đồng hành với Báo QĐND tri ân các Mẹ, các đồng chí hôm nay, cùng với một số đơn vị, địa phương, nhà trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, còn có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Các đơn vị kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhau, địa bàn đứng chân có Nam có Bắc, có cả doanh nghiệp trong quân đội và ngoài quân đội. Sở dĩ như vậy để Ban tổ chức muốn báo cáo với các Mẹ, các anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh rằng thế hệ hôm nay trên khắp đất nước ta, quân cũng như dân đều hân hoan chào đón ngày 50 năm toàn thắng về ta. Khi những bàn chân vạn dặm tứa máu của anh Giải phóng quân - Bộ đội Cụ Hồ - đặt đến Dinh Độc Lập, đó chính là thời khắc ghi tạc cột mốc lịch sử bằng vàng Toàn thắng về ta, Bắc Nam liền một dải, mở ra những chân trời mới của hoài bão và khát vọng dân tộc hùng cường.

Đó đồng thời là thời khắc đặt lên vai những thế hệ tiếp theo nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận mới - mặt trận đói nghèo và lạc hậu, tụt hậu. Các đơn vị đồng hành cùng báo QĐND có mặt hôm nay chính là những chiến sĩ tiên phong trên trận tuyến mới viết tiếp những chiến công mới trong thời đại mới, hiện thực hóa giấc mơ ngàn đời là no ấm, văn minh, để ngày Toàn thắng 50 năm trước có thêm nhiều ý nghĩa.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ tặng hoa, quà tri ân đến các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tại chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ tặng hoa, quà tri ân đến các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tại chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Kính thưa các Mẹ, các đồng chí và các bạn!

Nửa thế kỷ đã lùi xa. Các Mẹ tuổi đã cao, mắt mờ, chân chậm. Các anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tuổi cũng đã cao, nhiều người đã về với đồng đội. Những người còn lại hôm nay là những nhân chứng lịch sử vô cùng quý báu. Thời gian của chúng ta hôm nay được gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng là vô cùng may mắn và ý nghĩa. Tôi mong các đồng nghiệp báo chí và tất cả chúng ta bằng những phương tiện hiện đại nhất hãy lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này, lưu giữ lại những hình ảnh nhân chứng lịch sử bằng xương bằng thịt, bình dị mà ngỡ như huyền thoại này. Chúng ta hãy làm mọi việc có thể, sao cho con cháu ta mai sau đỡ phải băn khoăn mỗi khi tìm hiểu về người lính thời đại Hồ Chí Minh, như chúng ta hôm nay vẫn đang băn khoăn đi tìm những di tích của cha ông, rồi lại mất rất nhiều công sức để tìm hiểu, để tranh luận xem những người lính ba lần đánh tan quân Mông Nguyên đó chiều cao cân nặng ra sao, trang phục như thế nào, binh khí của họ có những gì?

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: CƯỜNG KHOA

Và từ đáy lòng mình, chúng tôi cầu mong các Mẹ, các đồng chí nhân chứng lịch sử sống lâu, mạnh khỏe, đó là cái phúc của đất nước, cái phúc của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi biết các Anh hùng, dũng sĩ, các cựu chiến binh là những người vào sinh ra tử nên luôn luôn bình thản với cuộc đời và có trách nhiệm với từng giây phút trong cuộc đời. Ngoài hành lang hội trường ít phút trước tôi đã thấy các bác dành cho nhau những cái ôm rất chặt rồi lại động viên nhau: Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Vâng. Đúng như thế ạ! Đạn bom quân thù không thể khuất phục được các bác.

Từ sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi luôn cầu chúc các bác tráng kiện mãi, hào sảng mãi, các bác phải trường thọ, phải sống thay những đồng đội đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Chúng tôi cũng muốn níu giữ lại mãi cái khung cảnh bình yên như buổi sáng hôm nay để được ngắm nhìn, để được nghe các bác - những người làm nên lịch sử - kể chuyện về những sự tích anh hùng. Và lòng tự hào trỗi dậy, tôi chợt liên tưởng đến cái khung cảnh ngót 800 năm trước của nhà Trần sau khi đánh tan giặc Mông Nguyên: Bạch đầu quân sĩ tại / Vãng vãng thuyết Nguyên Phong. Tôi tin rằng, tất cả chúng ta tin rằng, trên dòng thời gian vô hồi của vũ trụ, cũng như năm Nguyên Phong thời Trần, lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, thời đại Hồ Chí Minh cũng là một chỉ dấu văn hóa giữ nước mãi mãi được ôn nhớ, mãi mãi được ngợi ca, mãi mãi sáng bừng trên dòng thời gian và sáng bừng trong lòng người Việt.

Xin trân trọng cảm ơn các Mẹ, các đồng chí và các bạn!

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mau-xuong-cong-suc-cua-cha-anh-da-do-vi-ngay-toan-thang-dang-duoc-ket-tinh-thanh-suc-manh-viet-nam-824178