Mẹ đỡ đầu - Điểm tựa yêu thương

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi. Với ý nghĩa nhân văn ấy, hơn 3 năm qua, tại Thái Nguyên đã có hàng trăm trẻ mồ côi được che chở, yêu thương bởi những người mẹ thứ hai đặc biệt…

Những người mẹ đỡ đầu tổ chức sinh nhật cho các con bên thầy cô, bạn bè để con cảm nhận được niềm hạnh phúc, thương yêu.

Những người mẹ đỡ đầu tổ chức sinh nhật cho các con bên thầy cô, bạn bè để con cảm nhận được niềm hạnh phúc, thương yêu.

Điểm tựa yêu thương

Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Lê Mai ở phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) vẫn lặng lẽ làm một công việc cao cả: trở thành chỗ dựa cho năm đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bạn lớn nhất năm nay đã 16 tuổi, bé nhất chỉ mới 8, tuổi thơ các con đã phải gánh chịu những mất mát quá lớn. Hiểu được điều đó, chị Mai không chỉ hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng mà còn dành trọn tâm sức để chăm lo cho các con như một người mẹ thứ hai.

Chị Nguyễn Lê Mai bên người con nhận đỡ đầu.

Chị Nguyễn Lê Mai bên người con nhận đỡ đầu.

Để các con có những ký ức tuổi thơ đẹp, những dịp đặc biệt như sinh nhật, Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi hay Tết Nguyên đán, chị luôn có mặt, mang đến cho các con những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa hay như dịp nghỉ hè năm 2024, chị còn cùng các con đi du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa). Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, không chỉ mang đến niềm vui, nụ cười mà còn mở ra trước mắt các con một thế giới tươi sáng hơn.

Không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, chị Mai còn dõi theo từng bước đi của các con trên con đường học tập. Bước vào năm học mới, chị tự tay chuẩn bị cho các con sách vở, đồ dùng học tập, rồi lại chủ động kết nối với nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của từng bạn. Bởi chị hiểu, tri thức chính là con đường giúp các con có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ đỡ đầu, em La Thị Đô đã được ở trong ngôi nhà an toàn, kiên cố hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ đỡ đầu, em La Thị Đô đã được ở trong ngôi nhà an toàn, kiên cố hơn.

Trong số những đứa trẻ mà chị chăm lo, có lẽ hoàn cảnh của cháu La Thị Đô ở xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường (Võ Nhai) khiến chị xót xa nhất. Đô sống cùng anh trai ruột trong căn nhà xiêu vẹo được dựng bằng vài tấm gỗ cũ phía trên phủ bạt chênh vênh trên đỉnh núi. Thương con, chị không ngần ngại cho người chở vật liệu xây dựng đến sửa chữa lại ngôi nhà để con có chỗ ở an toàn hơn. Những ngày hè, chị đón Đô xuống nhà mình ở cùng các em để con có thêm hơi ấm gia đình mà bấy lâu nay con thiếu thốn.

Hay như N.V.S, 16 tuổi ở xã Tức Tranh (Phú Lương) không chỉ mồ côi mà con còn mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS bị di truyền lại từ thế hệ trước. Cứ hai tháng một lần, chị Mai cho xe đưa đón S. cùng ông nội về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám và lấy thuốc điều trị. Dù quãng đường không gần, công việc bận rộn, nhưng chưa bao giờ chị than thở hay chùn bước.

Với chị, chỉ cần các con khỏe mạnh, bình an, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Khi được hỏi vì sao lại tận tâm đến thế, chị Mai cười hiền: Tôi không sinh ra các con, nhưng tôi thương các con như con ruột của mình. Tôi chỉ mong các con có được một tuổi thơ trọn vẹn, có đủ yêu thương để bước tiếp trên hành trình phía trước.

Trang mới của những mảnh đời bất hạnh

Chị Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại mất đi người thân là nỗi đau, sự thiệt thòi khó lấp đầy đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Hiểu được điều này, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ các cấp đã nỗ lực tìm “Mẹ đỡ đầu” cho các con mồ côi, kết nối vận động nguồn lực hỗ trợ...

Đến nay, 177/177 cơ sở Hội có hoạt động đăng ký nhận đỡ đầu trực tiếp/hỗ trợ con mồ côi trên địa bàn. 15 trẻ mồ côi cả cha và mẹ có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi; 229 trẻ mồ côi được cấp huyện và cấp cơ sở nhận đỡ đầu. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã kết nối, nhận đỡ đầu 529 trẻ mồ côi, tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Các hoạt động thăm, tặng quà nhân ngày lễ, tết luôn được các mẹ đỡ đầu thực hiện chu đáo.

Các hoạt động thăm, tặng quà nhân ngày lễ, tết luôn được các mẹ đỡ đầu thực hiện chu đáo.

Trong đó, nhận đỡ đầu nhiều con nhất là chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ở phường Cải Đan, TP. Sông Công. Từ năm 2008 đến nay, chị Oanh đã đưa về nuôi tại gia đình và nhận đỡ đầu cho 11 trẻ, có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh COVID-19. Hiện tại nhiều con của chị đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Em Nguyễn Thị Thu chia sẻ: em cảm thấy mình rất may mắn khi trở thành con của mẹ Oanh. Ở trong hoàn cảnh như em nếu không có bố mẹ chăm lo, giúp đỡ thì em sẽ không thể được đi học đại học và trưởng thành như ngày hôm nay.

Tâm sự về hành trình làm mẹ của mình, chị Nguyễn Thị Kim Oanh rưng rưng: Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và mình rất “giàu” vì có rất nhiều con và được các con dành cho nhiều tình cảm yêu mến. Nếu làm được bất điều gì cho các con tôi đều rất sẵn lòng bởi đó là niềm tin, là hy vọng của tôi. Nhìn ánh mắt đầy tình yêu thương của chị, chúng tôi hiểu rằng, những đứa trẻ ấy không còn đơn độc trên con đường đời. Bởi bên cạnh các con luôn có một người mẹ, dù không sinh ra nhưng luôn hết lòng yêu thương, chở che.

Không phải ruột thịt, cũng chẳng chung huyết thống, nhưng với chị Mai, chị Oanh và bao người mẹ đỡ đầu đặc biệt, các con là một phần quan trọng của cuộc đời, là những mảnh ghép cần được chở che và yêu thương. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc cùng cách làm sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ Thái Nguyên, qua 3 năm chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã thực sự đi vào cuộc sống, đưa những tấm lòng nhân ái đến với trẻ mổ côi làm xoa dịu mất mát, vơi bớt khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình khôn lớn.

Hoài Anh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202503/me-do-dau-diem-tua-yeu-thuong-4531128/