Mẹ đơn thân khẩn cầu xin giúp 20 triệu đồng cho con trai phẫu thuật chân

Vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa đầy 2 tháng, tai nạn bất ngờ ập đến với Tuấn. Người mẹ đơn thân của em khóc đến sưng mắt, chạy vạy khắp nơi vẫn không lo đủ tiền cho con chữa trị.

Những ngày cuối năm, trong lúc nhiều gia đình đang cùng nhau quây quần đón năm mới thì bà Lò Thị Hương (SN 1977, quê Điện Biên) lại bàng hoàng nhận tin dữ con trai gặp tai nạn giao thông.

Em Lò Văn Tuấn bị tai giao thông đúng dịp cận Tết Nguyên đán.

Em Lò Văn Tuấn bị tai giao thông đúng dịp cận Tết Nguyên đán.

Nước mắt lưng tròng, bà Thương cho biết, con trai bà là Lò Văn Tuấn (24 tuổi) vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hưng Yên, mới đi làm ở Hà Nội được 2 tháng. Khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng Chạp vừa qua, trên đường đi làm về, Tuấn điều khiển xe máy thì không may va chạm với một xe container đi ngược chiều.

Hậu quả, Tuấn bất tỉnh tại chỗ, được người dân xung quanh đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Do chấn thương nặng và phức tạp ở vùng đầu, em được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức chữa trị. Tại đây, bác sĩ xác định em bị gãy hở độ II, 1/3 xương đùi, 1/3 cẳng chân trái, đứt bán phần gân bánh chè.

"Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, là con trai trong gia đình đơn thân, mẹ làm nông. Bệnh nhân vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm thì gặp nạn. Hiện bác sĩ đang điều trị theo phác đồ, dự kiến sắp tới tiến hành mổ kết hợp xương và cắt lọc, chi phí dự kiến khoảng 20 triệu đồng", cán bộ phòng CTXH cho hay.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Tuấn bị chấn thương nặng vùng chân.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Tuấn bị chấn thương nặng vùng chân.

Con trai nhập viện từ trước Tết, bà Thương túc trực qua năm mới chẳng thể về nhà. Chứng kiến con đau đớn, bà càng thêm rối bời, lo lắng những khoảng chi phí của con.

"Lúc xảy ra chuyện, tôi đã nhờ người thân đứng ra vay mượn giúp gần 50 triệu đồng. Đến giờ chẳng thể vay thêm ai. Tôi lỡ dở mà sinh ra Tuấn, một mình làm lụng đồng áng nuôi con cho đến khi vào đại học. Giờ con nên người mà lại gặp chuyện chẳng lành, tôi đau xót lắm", người mẹ đơn thân khóc nghẹn.

Bà Thương lo lắng vì không thể xoay xở tiền cho ca phẫu thuật chân sắp tới của con.

Bà Thương lo lắng vì không thể xoay xở tiền cho ca phẫu thuật chân sắp tới của con.

Ông Vi Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé xác nhận: Chị Lò Thị Thương cùng con trai Lò Văn Tuấn là công dân ở địa phương. Chị Thương làm nông, một mình nuôi con, hoàn cảnh rất khó khăn. Vừa qua Tuấn không may gặp tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, chi phí hết sức tốn kém. Rất mong qua báo kêu gọi, Tuấn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Lò Thị Thương, bản Mường Nhé Mới, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

SĐT: 0862322258

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.034 (Lò Văn Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-don-than-khan-cau-xin-giup-20-trieu-dong-cho-con-trai-phau-thuat-chan-2368948.html