Mẹ khóc òa khi nghe con trai 9 tuổi xin dừng chữa bệnh ung thư

Ngước nhìn mẹ qua làn nước mắt, Hữu Tài hỏi: 'Khi nào mình không phải lên bệnh viện nữa?'. Chị Phương chua xót quay mặt đi, không biết khi nào căn bệnh u não quái ác mới thôi hành hạ con mình.

Bé Tạ Hữu Tài (9 tuổi, quê Nghệ An) uể oải bước ra khỏi phòng truyền thuốc. Ngồi bên cạnh, chị Lê Thị Phương (40 tuổi) kiên nhẫn vuốt ve, động viên con. Đợi Tài nghỉ một lúc, hai mẹ con lại chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng về nhà trọ ở Bình Dương.

Hơn 1 năm phát bệnh, cả người con rệu rã, đôi mắt cũng mờ dần rồi cô ơi. Thấy con yếu ớt mà thương quá”, chị Phương buồn bã.

Hai mẹ con bé Tài khóc nức nở khi tâm sự về cuộc sống hiện tại.

Hai mẹ con bé Tài khóc nức nở khi tâm sự về cuộc sống hiện tại.

Hữu Tài tội nghiệp mắc căn bệnh u não khi mới 5 tuổi. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, con được về nhà, tái khám định kỳ. Chứng kiến con có thể đi học như những đứa trẻ bình thường khác, vợ chồng chị Phương thầm mừng rỡ, nghĩ rằng con đã khỏi hẳn. Bất ngờ khoảng tháng 6/2023, tay chân của Tài cứ run từng hồi, đi đứng dễ bị ngã, họ vội đưa con đi khám rồi điếng người khi nghe khối u đã tái phát.

Bác sĩ nói với vợ chồng chị, Hữu Tài bị u não giai đoạn 3, phải nhập viện theo dõi. Trong một năm vừa qua, con phải mổ lấy khối u, thêm nhiều lần mổ đặt ống dẫn lưu dịch não. Cùng với đó là những đợt truyền thuốc hóa chất bỏng rát.

Hữu Tài vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết thương bố mẹ. Thế nhưng từ sau khi bệnh tái phát, con không còn kiểm soát được hành vi của mình. Có những lần trong cơn đau, con điên cuồng cào cấu mẹ, lúc tỉnh lại, con bàng hoàng khi biết chính mình đã làm mẹ tổn thương, òa khóc nức nở.

Khoảng thời gian ít ỏi Hữu Tài khỏe khoắn, con ôm mẹ, nói muốn về đi học. Cậu bé hồn nhiên: “Con ước học giỏi như anh hai, lớn lên sẽ làm giám đốc xưởng quần áo để mẹ được mặc đồ mới thoải mái”. Những lời yêu thương có phần ngây ngô của con vừa khiến chị Phương cảm động, lại vừa đau lòng.

Hơn 1 năm nay, chị Phương trở thành điểm tựa cho con chiến đấu với bệnh tật. Ngoài những ngày đưa Tài lên bệnh viện truyền thuốc, nếu con khỏe, chị lại xin phụ rửa chén cho một quán ăn ở gần nhà trọ, may ra đủ tiền gạo, mắm, muối. Chồng chị, anh Tạ Thúc Lâm (46 tuổi) là trụ cột chính. Đồng lương công nhân vỏn vẹn 6 triệu đồng của anh vừa lo cho 2 con lớn ở quê ăn học, vừa chữa bệnh cho Tài, chưa kể sinh hoạt của cả nhà. Tháng nào họ cũng phải chạy đôn chạy đáo vay mượn, đắp chỗ nọ bù chỗ kia.

Người mẹ luôn động viên con trai cố gắng hợp tác với bác sĩ để sớm khỏi bệnh, nhưng chị lại rơi vào bế tắc vì đã cạn sạch tiền.

Người mẹ luôn động viên con trai cố gắng hợp tác với bác sĩ để sớm khỏi bệnh, nhưng chị lại rơi vào bế tắc vì đã cạn sạch tiền.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 cho biết, bé Hữu Tài đã trải qua 3 lần mổ cắt bỏ khối u ở cùng một chỗ, hiện không thể phẫu thuật tiếp. Con đang theo phác đồ hóa trị, kéo dài khoảng một năm rưỡi. Trong thời gian đó, cứ khoảng 6 tháng, bác sĩ sẽ chỉ định cho con chụp MRI, đánh giá lại khối u để có phương hướng điều trị tiếp.

Thế nhưng, hiện tại vợ chồng chị Phương đã không còn nơi nào để trông cậy, không biết có thể cho con chữa bệnh được đến khi nào. Trước đó, nhiều đợt Hữu Tài phải đánh thuốc mạnh, nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, chi phí điều trị lên tới hơn 10 triệu đồng, anh Lâm phải cầu cạnh khắp nơi. Đến nay, biết bố mẹ đã cạn tiền cho em chữa bệnh, 2 đứa con lớn muốn xin nghỉ học, còn Tài nằng nặc đòi về.

Ông Hoàng Thế Hòa - trưởng khối 6, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An xác nhận gia đình chị Phương ở quê có hoàn cảnh khó khăn. Hai đứa lớn đang còn đi học, phải nương nhờ nhà ông bà, bé út lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến họ thêm chật vật.

Mong rằng VietNamNet sẽ là nhịp cầu kết nối yêu thương, để bé Tài gặp được những tấm lòng nhân ái, giúp con tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Phương hoặc anh Tạ Thúc Lâm;

Địa chỉ: Khối 6, trị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An;

SĐT: 0989064756.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.227 (Bé Tạ Hữu Tài)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/biet-bo-me-can-duong-xoay-xo-be-trai-bi-u-nao-nang-nac-doi-ve-2301003.html