Mẹ liệt sĩ 104 tuổi đón con trai trở về vào dịp Quốc khánh 2/9

Sau 45 năm kể từ ngày người con trai anh dũng hy sinh nơi chiến trường biên giới Tây Nam, cụ Trần Thị Chín, 104 tuổi, cuối cùng cũng được đón con trở về quê nhà. Ngồi trên xe lăn, mái tóc bạc trắng, cụ lặng người bên hài cốt con trai được phủ quốc kỳ, khép lại hành trình gần nửa thế kỷ mong ngóng, kiếm tìm.

Ngày 1/9, chính quyền xã Thiên Nhẫn, Chi ủy Chi bộ, Ban Chấp hành xóm Nam Cường cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, họ tộc, anh em nội ngoại, bạn bè, bà con nhân dân tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn tại nghĩa trang quê nhà.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về với đất mẹ sau 45 năm xa cách.

Mẹ liệt sĩ Trần Thị Chín 104 tuổi nghẹn ngào trong ngày đón con trở về (Ảnh cắt từ clip: Ngọc Thông).

Mẹ liệt sĩ Trần Thị Chín 104 tuổi nghẹn ngào trong ngày đón con trở về (Ảnh cắt từ clip: Ngọc Thông).

Liệt sĩ Lê Đình Văn sinh năm 1957, quê tại xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường (cũ), nay là xóm Nam Cường, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Tháng 8/1976, trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Lê Đình Văn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đồng chí mang cấp bậc Trung sĩ, giữ chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309.

Sau khi đất nước thống nhất, đồng chí Lê Đình Văn tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ.

Chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ.

Năm 1979, trong một lần được nghỉ phép, người lính trẻ trở về thăm gia đình. Đó cũng là lần cuối cùng mẹ anh, cụ Trần Thị Chín, được nhìn thấy con trai.

Ngày 15/3/1981, trong quá trình chiến đấu tại mặt trận phía Tây Nam, Tiểu đội trưởng Lê Đình Văn anh dũng hy sinh. Anh được đồng đội an táng tại nghĩa trang của đơn vị ở Campuchia, sau đó được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Do chiến tranh khốc liệt, phần mộ của liệt sĩ Văn phải nằm lại nơi chiến trường suốt nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, gia đình luôn đau đáu mong một ngày đưa được người con, người em trở về quê hương.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn cùng anh em nội ngoại, bạn bè, bà con nhân dân tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn tại nghĩa trang quê nhà.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn cùng anh em nội ngoại, bạn bè, bà con nhân dân tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn tại nghĩa trang quê nhà.

“Đêm nào mẹ cũng khóc, bảo nhớ chú Văn”

Ngày hài cốt người con trai trở về, cụ Trần Thị Chín, nay đã 104 tuổi, được người thân đẩy trên xe lăn đến nơi đặt hài cốt.

Mái tóc cụ bạc trắng, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ vẫn cố gắng hiện diện trong giây phút đặc biệt mà cả gia đình đã chờ đợi suốt 45 năm.

Bên người con trai đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, những giọt nước mắt của người mẹ già như chứa đựng cả một đời chờ đợi.

Hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về với đất mẹ sau 45 năm xa cách.

Hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về với đất mẹ sau 45 năm xa cách.

Ông Lê Văn Truyền (SN 1952), anh trai liệt sĩ Lê Đình Văn, cho biết gia đình có 7 anh chị em. Ông Truyền là con cả, còn liệt sĩ Văn là người con thứ ba, sinh năm 1957.

Những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông Truyền từng tạm biệt cha mẹ và các em để lên đường chiến đấu. Khi đất nước thống nhất, ông trở về quê nhà. Một năm sau, người em trai Lê Đình Văn lên đường nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam.

Nhắc về người em, ông Truyền không giấu được xúc động “Mẹ tôi tuy tuổi cao, sức yếu, mấy năm nay nằm một chỗ nhưng tinh thần còn minh mẫn. Hầu như đêm nào bà cũng khóc, bảo nhớ chú Văn, thương chú hy sinh khi còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình. Nay nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, gia đình tôi đã đón được chú về, thỏa lòng mong mỏi của mẹ”, ông Truyền tâm sự.

Trở về trong vòng tay quê hương

Sau 45 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, liệt sĩ Lê Đình Văn hôm nay đã trở về quê nhà, trở về trong vòng tay của người thân và người mẹ đã dành gần nửa thế kỷ chờ đợi con.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ.

Với gia đình, đây không chỉ là cuộc đoàn tụ muộn màng mà còn là sự khép lại của một hành trình dài đau đáu chờ đợi. Người con năm nào đã trở về với quê hương, nằm lại giữa những người thân và trên mảnh đất nơi anh sinh ra.

Bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn, cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn về với đất mẹ.

Sau 45 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, liệt sĩ Lê Đình Văn hôm nay đã trở về quê nhà.

Sau 45 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, liệt sĩ Lê Đình Văn hôm nay đã trở về quê nhà.

Theo bà Hương, việc đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với người con quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Người lính trẻ năm nào nay đã trở về với quê mẹ. Còn người mẹ ở tuổi 104, sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi chờ mong, cuối cùng cũng được đón con trở về. Có lẽ, với cụ, từ hôm nay, những giọt nước mắt nhớ thương sẽ thôi rơi, để nhường chỗ cho sự thanh thản của một người mẹ đã trải qua sự chờ đợi dài nhất của đời mình.

Phát hiện di vật hé lộ danh tính liệt sĩ sau 54 năm

Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Tìm thấy chiếc ví da trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Đón Liệt sĩ trở về đất mẹ sau 47 năm

Trần Tú

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/me-liet-si-104-tuoi-don-con-trai-tro-ve-vao-dip-quoc-khanh-2-9-537289.html