Mẹ nghèo suy thận giai đoạn cuối, sợ con thơ sớm cảnh mồ côi
Cứ mỗi tuần, chị Tin phải chạy thận đến 3 lần để duy trì sự sống. Hoàn cảnh khó khăn, chị không dám nghĩ đến chuyện ghép thận. Chị chỉ mong mình được ở bên các con thêm ngày nào hay ngày đó.
Anh Nguyễn Văn Tám (SN 1992, quê Nam Định) cầm bàn tay xanh xao, gân guốc của vợ, xót xa nói: "Kể từ ngày vợ tôi đổ bệnh, tôi đã tìm đủ mọi cách. Giờ chỉ còn căn nhà là tài sản duy nhất, nhưng nếu bán đi thì các con biết sống ở đâu?".
Cuối năm 2024, thấy sức khỏe suy yếu, thường xuyên bị hoa mắt, đau đầu, chị Lâm Thị Tin (SN 1993, vợ anh Tám) đến bệnh viện kiểm tra thì huyết áp cao bất thường. Sau khi khám sàng lọc, chị như chết lặng khi biết mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, chỉ có cách chạy thận và dùng thuốc mới duy trì được sự sống.
Vợ chồng chị Tin, anh Tám vốn chung cảnh mồ côi. Bố mẹ hai bên lần lượt mất sớm, các anh chị em ai cũng có gia đình riêng, nhọc nhằn gánh nặng mưu sinh. Bởi thế, anh chị không được học hành đến nơi đến chốn. Anh Tám theo nghề thuyền chài, đánh bắt cá thuê, chị Tin làm công nhân. Họ phải tằn tiện, cóp nhặt mới đủ nuôi hai người con trai vẫn đang học tiểu học.
Hiện tại, chị Tin phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần/tuần, ngoài ra còn dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm đắt đỏ, hàng tháng tốn kém chừng 5 triệu đồng. Trong khi đó, công việc của anh Tám hết sức bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Có những lúc không kiếm ra tiền, anh buộc lòng vay mượn khắp nơi, thậm chí bán hết những tài sản có giá trị trong nhà để lo cho vợ.

Chị Lâm Thị Tin mắc căn suy thận giai đoạn cuối mong mỏi được sống ở bên các con
Được biết, còn một phương pháp có thể giữ được mạng sống cho chị Tin, đó là ghép thận. "Nhưng đến tiền thuốc còn vay khắp nơi, tôi chẳng dám nghĩ xa xôi. Nợ còn đó, chưa biết khi nào mới trả được. Tôi chỉ mong có chút tiền để đi chạy thận, lọc máu đều đặn, sống được với các con ngày nào hay ngày đó. Chúng còn quá nhỏ để mồ côi mẹ", chị Tin nức nở.

Tình cảnh của chị Lâm Thị Tin lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ
Ông Trần Văn Kháng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải xác nhận: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám, chị Lâm Thị Tin là công dân địa phương, có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh chị là lao động chân tay, thu nhập thấp. Mới đây, chị Tin phát hiện mắc bệnh suy thận, hàng tuần phải đi bệnh viện chạy thận và dùng thuốc tốn kém. Họ còn 2 con nhỏ đang tuổi đi học, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Tám, xóm 8 Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. SĐT: 0335455115
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.076 (chị Lâm Thị Tin)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081