Mẹ vợ 40 tuổi ôm tiền bỏ trốn cùng con rể tương lai kém 20 tuổi
Một chú rể 20 tuổi đã bị cáo buộc bỏ trốn cùng mẹ vợ chỉ 10 ngày trước khi dự định kết hôn.
Theo Dailystar, Rahul và Shivani, một cặp đôi trẻ đến từ Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã chuẩn bị kết hôn vào ngày 16/4. Thiệp mời đã được gửi đi, các thành viên gia đình đã xác nhận tham dự, nhưng sau đó tai họa ập đến.
Chú rể đã bỏ trốn cùng Anita - mẹ vợ tương lai của anh ta. Không chỉ vậy, cặp đôi này còn lấy cắp hết tiền tiết kiệm của gia đình, khiến Shivani và bố cô lâm vào cảnh trắng tay.
Trước đó, vào ngày 6/4, Rahul rời khỏi nhà và nói rằng anh sẽ đi mua đồ cưới. Tối hôm đó, anh gọi điện cho cha mình để thông báo rằng sẽ rời đi và yêu cầu ông đừng tìm kiếm mình.
Cùng lúc đó, Shivani nhận ra rằng mẹ cô và toàn bộ tiền tiết kiệm của họ cũng đã biến mất, mẹ cô không để lại một lời nhắn nào.

Bà Anita (trái) và Rahul. Ảnh: India Today.
Cả Shivani và cha cô, Kumar, đều nhận thấy mối quan hệ kỳ lạ giữa Rahul và Anita, nhưng không ai lên tiếng vì không muốn làm hỏng đám cưới sắp tới.
Shivani nói với NDTV: "Tôi đã định kết hôn với Rahul vào ngày 16/4, và mẹ tôi đã bỏ trốn cùng anh ấy vào ngày 6/4. Rahul và mẹ tôi thường nói chuyện điện thoại rất nhiều trong ba đến bốn tháng qua.
Mẹ tôi đã lấy hết tiền của chúng tôi. Bây giờ mẹ tôi có thể làm bất cứ điều gì bà ấy muốn, chúng tôi không quan tâm. Tất cả những gì chúng tôi muốn là tiền và đồ trang sức phải được trả lại cho chúng tôi".
Kumar, chồng của Anita, điều hành một doanh nghiệp ở Bengaluru và thường xuyên đi xa, cũng nhận thấy rằng Rahul trò chuyện với vợ mình nhiều hơn là với vị hôn thê. Mặc dù vậy, ông vẫn chọn cách im lặng vì ngày cưới của con gái đang đến gần.
"Người đàn ông đó không nói chuyện với con gái tôi nhưng vẫn nói chuyện với vợ tôi. Tôi sống ở Bengaluru để điều hành doanh nghiệp của mình. Tôi nghe nói rằng, trong ba tháng qua, họ nói chuyện với nhau tới khuya. Tôi nghi ngờ nhưng không nói gì vì đám cưới sắp diễn ra. Anita đã rời đi cùng người đàn ông đó vào ngày 6/4 và lấy hết tiền mặt, đồ trang sức của chúng tôi.
Tôi đã gọi cho Anita vài lần, nhưng cô ấy đã tắt điện thoại. Tôi cũng gọi cho người đàn ông đó, nhưng Rahul liên tục phủ nhận việc vợ tôi ở bên anh ta. Vài giờ sau, anh ta nói rằng tôi đã làm khổ vợ trong 20 năm và tôi nên quên cô ấy đi", Kumar nói.
Gia đình đã trình báo sự việc với cảnh sát. Cơ quan chức năng cho biết đã tiếp nhận đơn báo mất tích và đang điều tra theo hướng chiếm đoạt tài sản.
Hải Vân(T/h)