Mệnh lệnh từ trái tim chiến sĩ

Nhớ lại sự việc ngày 19-2-2023, ngư dân Nguyễn Văn Dũng, nguyên thuyền viên tàu cá QB 33815 TS, trú tại thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại thêm biết ơn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển-những người lính không quản ngại hiểm nguy, gian khổ giành lại sự sống cho mình.

Chúng tôi gặp Trung tá Lê Bá Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị. Hỏi chuyện về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng, người được quân y đơn vị cấp cứu kịp thời khi bị tai biến, anh vui vẻ cho biết, sau hơn 4 tháng điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của anh Dũng gần như bình phục hoàn toàn. Anh đã đi làm trở lại, đảm nhiệm trông nom, nuôi dạy 3 con đang tuổi ăn tuổi lớn để vợ đi lao động xuất khẩu.

 Quân y Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2 khám, sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: BÁ NGUYÊN

Quân y Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2 khám, sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: BÁ NGUYÊN

Trung tá Lê Bá Nguyên nhớ lại, khoảng 13 giờ ngày 19-2-2023, Tàu CSB 2012, Hải đội 202 đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì pháp luật tại khu vực Nam Tây Nam đảo Cồn Cỏ thì nhận được điện từ Sở chỉ huy Vùng CSB 2 về việc tàu QB 33815 TS, do anh Nguyễn Tiến Công, sinh năm 1975, trú tại thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương là chủ tàu cá, xuất bến từ cửa biển Roòn (Quảng Bình) đi đánh bắt xa bờ. Khi đang làm việc tại tọa độ 17’44’’00N-107’53”00E, cách cửa biển Roòn khoảng 87 hải lý, cách cảng Cửa Việt (Quảng Trị) khoảng 65 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1985 bất ngờ bị tai biến mạch máu não, sức khỏe yếu, tình trạng nguy kịch.

Trước tình hình đó, sau khi báo cáo Ban chỉ huy Hải đội 202, Tàu CSB 2012 khẩn trương cơ động tiếp cận tàu có ngư dân bị nạn. Quá trình sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, tổ quân y của đơn vị nhận thấy huyết áp bệnh nhân tụt, mạch đập nhanh, miệng khó nói, liệt nửa người bên phải, ý thức vẫn nhận biết được. Để bảo đảm an toàn và giành lại sự sống cho ngư dân, đơn vị đưa anh Dũng lên tàu của đơn vị, cơ động vào bờ tiếp tục cấp cứu. Nhờ kinh nghiệm sơ cứu bệnh nhân bị tai biến mạch máu não cùng tinh thần khẩn trương, xử lý linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2012, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng xúc động: “Các chiến sĩ CSB giúp hồi sinh cuộc sống không chỉ cho tôi mà cả gia đình, vợ con của tôi. Quả thật, hôm ấy tôi có mệnh hệ nào, hoặc may mắn sống sót nhưng tàn tật suốt đời thì các con tôi không biết trông cậy vào ai”.

Nhắc đến trường hợp ngư dân Nguyễn Văn Dũng, Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 2 cho hay, đó chỉ là một trong rất nhiều ngư dân gặp nạn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ kịp thời. Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình đánh bắt hải sản thì công tác cứu hộ-cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ bà con khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ CSB.

Do đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, vật chất hậu cần phục vụ đời sống bộ đội trong quá trình tuần tra, thực thi pháp luật trên biển, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi khó khăn, hoạn nạn. Nhất là sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển trong bất kỳ tình huống nào. Đó chính là hành động cụ thể, thiết thực góp phần cùng các lực lượng đồng hành với ngư dân vươn khơi, giữ biển.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/menh-lenh-tu-trai-tim-chien-si-736908