Miền lưu dấu
Đó là tên gọi của trưng bày chuyên đề đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 70 tác phẩm đa dạng kỹ thuật thể hiện, trưng bày mang đậm dấu ấn kỹ thuật tạo hình đặc trưng trong từng loại vật liệu kết hợp với tư duy sáng tạo và cảm xúc của người họa sĩ.
Các tác phẩm có thể là những đường nét khắc trên thớ gỗ, hay sự biến đổi trên bề mặt kim loại qua phản ứng với acid, hoặc lớp màu trên thạch bản…, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của các họa sĩ từ đầu thế kỷ XX đến các họa sĩ đương đại, đã mang đến cho người thưởng lãm một chuyến ngao du qua các “miền” cảm xúc với nhiều chủ đề được bố cục theo trình tự tuyến tính của dòng thời gian.
Đầu tiên là Những ký ức còn lại giới thiệu các tác phẩm về lịch sử kháng chiến, được sáng tác trong và sau thời kháng chiến - thời kỳ mà mỗi tác phẩm không chỉ là chuyển tải nghệ thuật đơn thuần mà còn là một trong những vũ khí đấu tranh trên mặt trận văn hóa.
Đến với chủ đề Những nơi đã đi qua, người xem có dịp ngắm nhìn các di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc ở một lăng kính khác. Cũng là phố cổ, đền đài, cũng là lễ hội cùng những địa danh thân quen trên mọi miền đất nước nhưng qua cách biểu đạt nghệ thuật của các họa sĩ, người xem như chạm đến nhiều tầng lớp cảm xúc trong tranh. Phải chăng đó cũng là một phần làm nên chiều sâu văn hóa trong từng tác phẩm.
Những không gian đang chuyển động và Những ngày đang sống là 2 chủ đề kết thúc mạch nội dung chuyên đề, đưa người thưởng lãm về với thực tại đang diễn ra với đề tài phong phú, khắc họa sắc màu sinh động của cuộc sống.
Mỗi họa sĩ mang một phong cách biểu đạt riêng, có triết lý, tư duy nghệ thuật khác nhau nhưng thông qua tranh được triển lãm, người xem thấu cảm được điểm chung của họ, đó là: bút pháp hội họa tinh tế, cùng cảm xúc gắn bó trân trọng dành cho quê hương, đất nước, con người… Việt Nam thân thương.
Đi cùng người bạn từ nước ngoài về đến bảo tàng xem trưng bày, chị Anh Thy (ở phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi đưa bạn đến tham quan bảo tàng, tình cờ và cũng may mắn ngay dịp trưng bày chuyên đề Miền lưu dấu. Những sáng tác rất có chiều sâu và mang nhiều màu sắc, kết nối từ ký ức quá khứ đến nhịp sống hiện tại, làm tôi và bạn mình đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc”…

Làm bánh chưng, tranh khắc gỗ của Nguyễn Đức Hòa.

Đọc thư, tranh khắc gỗ của Lê Lam.

Trở lại An Thuận, tranh khắc gỗ của Phạm Nguyên Cẩn.

Chùa Cầu Nhật Bản, Hội An tranh khắc gỗ của Trần Nguyên Đán.

Dưới trăng, tranh in thạch cao trên giấy của Trần Khánh Chương.

Gấu dưới trăng, tranh in thạch bản của Lê Bá Đảng.

Đêm hát chèo, tranh in thạch cao trên giấy của Trần Khánh Chương.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202606/mien-luu-dau-2bc329b/











