Minh Hoàng - khúc hát quê hương

Quê ta thuở hồng hoang, lau lác
Chim theo mùa, đàn trú đàn đi
Một vùng mùa thối chiêm khê
Gió heo hút gió, lê thê tiếng trùng.

Trời đất nổi nguồn cơn giông tố
Những kiếp người tứ xứ tha phương
Về đây gặp buổi phong quang
Đất lành chim đậu… khẩn hoang chốn này.

Các dòng họ: Đinh, Lê, Nguyễn, Vũ
Phạm, Bùi, Phan, Lưu… đến định cư
Sức người, đất nở ngàn hoa
Nên làng, xã bởi ông cha tảo tần.

Qua mấy độ định danh, định tính
Tổng Hoàng Tranh thuộc huyện Phù Dung
Sau ngày cách mạng thành công
Lập nên làng, xã quê hương bây giờ.

Hưng Yên tỉnh, Phù Cừ là huyện
Xã Minh Hoàng quần tụ bốn thôn
Hoàng Tranh, Ngọc Trúc, Quế Lâm
Cùng Ải Quan, bốn anh em một nhà.

***

Trải bao cuộc thiên tai, địch họa
Cảnh đói nghèo, cơ cực lầm than
Quê cha, nghĩa mẹ Minh Hoàng
Cho ta nhắn gửi muôn vàn yêu thương.

Trong kháng chiến anh hùng bất khuất
Góp sức người, góp cả máu xương
Những người vì nghĩa hy sinh
Quê hương ghi tạc công danh muôn đời.

Người quê ta ân tình, nhân nghĩa
Cần cù chăm làm lụng quanh năm
Ai đi xa cũng như gần
Chung tay góp sức quê mình đẹp hơn.

Lúa hai vụ, rau màu canh tác
Lúc nông nhàn nghề phụ, tăng gia
Già vui với tiếng chuông chùa
Nhà vui với tiếng trẻ thơ học hành.

Nhìn phong cảnh quê hương đổi mới
Dân thêm giàu cuộc sống thêm vui
Bởi chưng ở thuận lòng người
Bởi chưng trên dưới, trong ngoài chung lo.

Quê ta đẹp Ải Quan, Ngọc Trúc
Đẹp Quế Lâm, đẹp đến Hoàng Tranh
Một vùng bát ngát ngàn xanh
Đường thênh thang trải, sông xanh soi mình.

Ngó bên kia Ngô Quyền, Hạ Lễ
Nhìn bên đây Hưng Đạo, Đoàn Đào
Ngàn đời tình nghĩa kết giao
Tối đèn tắt lửa… biết bao nghĩa tình.

***

Cây có gốc tốt cành xanh lá
Người có quê phúc để dài lâu
Ai ơi xin nhớ làm đầu
Truyền cho con cháu là câu răn mình.

Ngày thanh minh về dâng Tiên Tổ
Nén nhang thơm lan tỏa nơi nơi
Linh thiêng cũng bởi lòng người
Hoa thơm, trái ngọt dâng đời nghĩa nhân.

Xuân đất nước trăm hoa đua nở
Quê hương ta muôn thuở đẹp xinh
Cầu cho đất nước thanh bình
Minh Hoàng vận hội thênh thênh vững bền.

Nhìn đàn cháu chăm ngoan tới lớp
Thấy quê mình rạng rỡ mai sau
Một ngày ta nhớ quê yêu
Câu thơ ta gửi muôn điều thiết tha.

(Kính tặng quê hương Minh Hoàng)

Nguyễn Khắc Hào

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/van-hoa/202202/minh-hoang-khuc-hat-que-huong-c5348c6/