Mỗi bức tranh một tình yêu quê hương

Ngay sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và Triển lãm tranh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2026, phong trào hưởng ứng đã nhanh chóng lan tỏa đến các địa phương, trường học và cơ sở đào tạo năng khiếu mỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi trong dịp hè, Cuộc thi còn là cơ hội để các em thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và những ước mơ qua từng nét vẽ.

Em Vũ Tố Uyên, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Núi Voi (bên trái) và bạn vẽ tranh tại Trung tâm Nghệ thuật Ngôi Sao Lấp Lánh, phường Linh Sơn.

Em Vũ Tố Uyên, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Núi Voi (bên trái) và bạn vẽ tranh tại Trung tâm Nghệ thuật Ngôi Sao Lấp Lánh, phường Linh Sơn.

Tại Trường THCS Phú Thượng, xã Võ Nhai, Cuộc thi được Ban Giám hiệu xác định là một trong những hoạt động giáo dục ý nghĩa dành cho học sinh trong dịp hè. Ngay trước thời điểm nghỉ hè, Nhà trường đã phổ biến thể lệ, nội dung cuộc thi đến toàn thể học sinh, đồng thời phân công giáo viên mỹ thuật hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, giúp các em lựa chọn chủ đề và hoàn thiện tác phẩm.

Thầy Hoàng Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thượng, cho biết: Nhà trường có 8 lớp với 297 học sinh, các em đều tích cực hưởng ứng cuộc thi. Giáo viên mỹ thuật luôn đồng hành, định hướng để các em phát huy khả năng sáng tạo, Nhà trường cũng đã thành lập ban giám khảo lâm thời lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tham gia dự thi.

Không chỉ trong nhà trường, không khí hưởng ứng Cuộc thi còn lan tỏa tại các lớp học năng khiếu mỹ thuật. Tại Trung tâm Nghệ thuật Ngôi Sao Lấp Lánh ở tổ 8, phường Linh Sơn, nhiều học sinh đã dành thời gian trong dịp hè để miệt mài sáng tác dưới sự hướng dẫn, cổ vũ của giáo viên.

Em Vũ Tố Uyên, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Núi Voi, chọn di sản Then làm chủ đề cho tác phẩm dự thi. Qua những nét vẽ hồn nhiên, em mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa của quê hương đến nhiều người hơn.

Còn em Bế Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Chu Văn An, phường Phan Đình Phùng, lại xây dựng bức tranh hội tụ những nét đặc sắc của hai vùng đất Bắc Kạn và Thái Nguyên, thể hiện niềm tự hào về quê hương sau khi hai địa phương cùng chung một mái nhà.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến Nga, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Cuộc thi sáng tác tranh dành cho thiếu nhi đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính được phát động rộng rãi đến các trường học, tổ dân phố và các trung tâm giáo dục nghệ thuật đã tạo điều kiện để đông đảo thiếu nhi được tham gia, phát huy năng khiếu, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Mỗi bức tranh là một góc nhìn hồn nhiên nhưng giàu cảm xúc, gửi gắm những thông điệp tích cực bằng ngôn ngữ hội họa. Cuộc thi sáng tác tranh thiếu nhi và Triển lãm tranh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2026 không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng những em có năng khiếu mỹ thuật mà còn tạo môi trường để thiếu nhi giao lưu, học hỏi, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy khả năng sáng tạo.

Với sự hưởng ứng tích cực của em, Cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua góc nhìn trong trẻo của tuổi thơ.

Lê Nhung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202607/moi-buc-tranh-mot-tinh-yeu-que-huong-33008ca/