Mỗi người một tay vì Nam Trung Bộ ruột thịt

Dù vừa trải qua bốn đợt mưa lũ liên tiếp, người dân Huế những ngày này vẫn tất bật gom gạo, gói bánh, gửi áo quần vào tiếp sức cho Nam Trung Bộ ruột thịt. Ký ức tang thương của trận lụt năm 1999 khiến họ thấu hiểu nỗi mất mát của bà con trong đợt thiên tai này, để rồi ai cũng sẵn sàng góp một tay, động viên người ở lại.

Đồng bào Huế tại một điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi về người dân Nam Trung Bộ ruột thịt.

Đồng bào Huế tại một điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi về người dân Nam Trung Bộ ruột thịt.

Đến tối nay, những bếp lửa nấu bánh chưng, bánh tét ở làng Lai Thành, phường Hương Vân cũ (nay thuộc phường Hương Trà, thành phố Huế) vẫn đỏ lửa. Bà con trong làng dù muộn, nhưng vẫn nấn ná ngồi lại, để mong góp sức thổi bếp, sáng mai bánh chín kịp đưa lên xe.

 Người quê không có nhiều, nhưng họ hướng về bằng cả tấm lòng.

Người quê không có nhiều, nhưng họ hướng về bằng cả tấm lòng.

Ở góc đình làng, trưởng làng Trần Quang Cườm, 26 tuổi, tất bật với việc ghi chép, tiếp nhận tấm lòng của bà con trong làng. Người quê không có nhiều, người góp ít gạo nếp, người thêm thùng mì tôm, người góp 50 nghìn đồng, có người gửi 100 nghìn đồng... tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ vào quyển vở kẻ ô li.

Suốt ngày 21/11, hơn 100 con em trong làng, nghe lời kêu gọi của trưởng làng Trần Quang Cườm, đã góp gạo, góp mì, góp công quây quần gói bánh để gửi vào hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai đang gồng mình trong lũ dữ.

 Hơn 100 người dân đã đến đình làng để gói bánh gửi về người dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

Hơn 100 người dân đã đến đình làng để gói bánh gửi về người dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

“Huế từng trải qua lụt năm 1999, nên hiểu cái đau đó. Nghe tin Nam Trung Bộ gặp nạn là ai cũng đứng ngồi không yên”, anh Cườm nói, tay vẫn thoăn thoắt cột dây bánh. “Mình không giúp được nhiều, nhưng mỗi người một tay, gom lại cũng thành hơi ấm gửi vào cho bà con”.

Sau một ngày phát động, thôn đã gói được 800 đòn bánh tét, quyên góp hơn 1,23 tấn gạo, 400 thùng mì và vận động được hai xe tải 1,5 tấn để chở toàn bộ nhu yếu phẩm. Dự kiến sáng mai, khi bánh tét chín mềm, mọi thứ sẽ lên đường ngay.

 Hơn 800 đòn bánh tét đã được nấu để gửi đi.

Hơn 800 đòn bánh tét đã được nấu để gửi đi.

Bên bếp lửa, chị Trần Thị Mỹ Dung, người đã cùng chồng con có mặt từ sáng sớm cho biết: Mấy hôm trước Huế lụt, tui cũng chạy lên chạy xuống cứu đồ, lo cho con nhỏ. Cảm giác bất lực lắm. Giờ nghĩ đến cảnh bà con trong đó đang lội nước, thậm chí ngồi cả đêm trên mái nhà dưới mưa tầm tả, tui chỉ muốn làm gì đó để họ được ấm hơn. Mong họ vững vàng, rồi nước sẽ rút, trời sẽ sáng”.

 Mong bà con vững vàng, rồi nước sẽ rút, trời sẽ sáng.

Mong bà con vững vàng, rồi nước sẽ rút, trời sẽ sáng.

Trong ngày 21/11, tại nhiều góc đường, bến xe ở Huế, hàng trăm lượt người dân mang thực phẩm, áo quần, chăn màn gửi vào vùng lũ, dù chính họ vừa trải qua bốn đợt mưa lũ liên tiếp. Trong đau thương, nghĩa tình đồng bào lại sáng lên rất tự nhiên, như một phản xạ của những người từng nếm trải mất mát.

 Những khoản góp cảm động, đầy nghĩa đồng bào của người dân.

Những khoản góp cảm động, đầy nghĩa đồng bào của người dân.

Dù không trực tiếp tham gia, nhưng thấy cảnh bà con truyền lửa cho nhau dưới những ngày mưa gió, nhiều người đã không cầm được nước mắt, muốn được làm gì đó nhiều hơn.

DƯƠNG QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/moi-nguoi-mot-tay-vi-nam-trung-bo-ruot-thit-post924986.html