Mối tình Việt-Nga xuyên thời gian

Hoài niệm về một thời để nhớ, để yêu đã hằn sâu trong ký ức của không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái Việt Nam đi học tập và lao động tại Liên bang Xô viết trước đây và với nước Nga hôm nay. Với anh Nguyễn Việt Hùng, nó còn hơn thế nữa, đó là cuộc sống...

Những năm tháng tuổi xuân luôn là thời kỳ đáng nhớ nhất trong quá trình trưởng thành mỗi con người. Đặc biệt khi người ta bước chân từ nơi khó khăn, thiếu thốn đến một xứ sở như thiên đường thì những kỷ ức đẹp đẽ sẽ đi theo suốt cuộc đời họ.

Sự lựa chọn định mệnh

Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, cậu thiếu niên Việt Hùng từ một vùng quê đồng bằng Bắc bộ nghèo khó đã bước vào Trường Chuyên ngữ, Đại học Sư phạm ngoại ngữ với ước mơ sẽ có ngày được đặt chân đến nước Nga rộng lớn, tươi đẹp. Bởi cậu đã chọn học ngoại ngữ tiếng Nga. Không ngờ, sự lựa chọn này đã rẽ cuộc đời cậu sang một bước ngoặt cứ thế mà đi.

Chàng trai trẻ Nguyễn Việt Hùng đã lọt vào mắt xanh của Galina khi cả hai còn đang là sinh viên.

Chàng trai trẻ Nguyễn Việt Hùng đã lọt vào mắt xanh của Galina khi cả hai còn đang là sinh viên.

Sau ba năm miệt mài kinh sử, rồi cuộc thi đại học căng thẳng, anh thanh niên Việt Hùng đạt điểm cao cũng theo bước các anh chị năm trên xách valy sang Liên Xô. Đó là vào tháng 8/1983. Theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đại học hai nước, sinh viên Việt Hùng được phân đến thành phố Orion, cách thủ đô Moscow 360 km về phía Nam, học tại Đại học Sư phạm Orion.

Ngày ấy, sinh viên nước ngoài và sinh viên Nga sống cùng nhau trong một khu gọi là Thành phố sinh viên, rất chan hòa, quý mến lẫn nhau, đặc biệt với sinh viên Việt Nam. Sau cuộc chiến tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất của Việt Nam, người Nga, từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều rất yêu quí những chàng trai, cô gái người Việt, nhỏ nhắn, hiền lành và chăm chỉ. Cậu sinh viên Việt Hùng với mái tóc xoăn còn có được những tình cảm hơn thế nữa.

Với vốn tiếng Nga kha khá sau khi rèn giũa ở mái trường Chuyên ngữ, Hùng đã lọt vào mắt xanh của cô sinh viên Galina năm trên. Tình yêu thời sinh viên mãnh liệt cứ thế mà bùng nổ, năm tháng thanh xuân trôi đi “nhanh như môt tách trà”. Tháng 6/1986, cô gái Galina tốt nghiệp và trở về quê nhà ở vùng Bryansk, cách Orion vài chục cây số nhưng tháng 9 năm đó cô đã quay lại gặp chàng thanh niên Việt Hùng với cái “bụng bầu”.

Các con của anh Hùng, chị Galina trong một lần về thăm quê nội, năm 2019.

Các con của anh Hùng, chị Galina trong một lần về thăm quê nội, năm 2019.

Hùng sợ run lên bởi thời đó, nếu “cấp trên” biết được việc sinh viên Việt Nam yêu đương với người ngoại quốc, lại có con nữa, anh có thể bị đuổi học. Viễn cảnh phải trở về Việt Nam khi chưa tốt nghiệp, nỗi ám ảnh xấu hổ, sợ hãi với gia đình, bạn bè đã ngăn cản anh công nhận và công khai tình yêu. Bố mẹ Galina đều là giáo viên, cô là con gái duy nhất, nhưng hai ông bà không thúc ép gì từ Hùng. Họ có lòng tự trọng và hiểu Hùng, mong Hùng thỉnh thoảng thăm hai mẹ con.

Anh vẫn đến gặp Galina một cách giấm dúi, nhưng không đưa ra lời hứa hẹn nào. Thế rồi, điều gì phải tới cũng tới. Anh Hùng kết thúc thời gian học tập và phải về nước. Trước khi Hùng về nước, Galina muốn có thêm một đứa con nữa với anh bởi cô rất yêu anh, nhưng không cho anh biết. Thế rồi một bé trai ra đời, Một nách hai đứa trẻ nhưng người phụ nữ Nga này vẫn không hề than vãn gì.

Sau khi về Việt Nam, Hùng mới biết điều này và vô cùng day dứt. Anh đi dạy tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ba năm trời, sau đó tìm mọi cách để trở lại nơi xưa. Trong một chuyến công tác phiên dịch tại LB Nga, anh đã quay lại gặp Galina và hai đứa con. Rồi sau đó anh không thể xa rời chúng thêm một lần nữa.

Đồng cam cộng khổ

Những năm 1990 là thời kỳ vô cùng khó khăn cho nước Nga, anh Hùng và chị Galina phải làm mọi nghề để sinh sống và nuôi con trưởng thành. Chị Galina đi bán khoai tây, trông trẻ, dạy học trong trường phổ thông, thậm chí hai ca, còn anh Hùng, như bao công dân Việt Nam ở lại, làm thợ may, lái taxi, buôn bán nhỏ tại chợ, bưng bê, mở hàng ăn, phiên dịch. Rất nhiều lần thất bại, mất trắng nhưng họ không chùn bước. Họ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và có thêm một cô con gái nữa.

Anh Hùng và con gái lớn Anna trong một chuyến thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2021.

Anh Hùng và con gái lớn Anna trong một chuyến thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2021.

Đến một ngày đẹp trời năm 1996, anh Hùng đã ngỏ lời xin kết hôn với cô bạn gái Galina, sau hơn mười năm gặp gỡ và có với nhau ba mặt con. Cô gái Nga “vui vẻ đồng ý” bởi cô đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Sau khi chính thức kết hôn, đôi bạn trẻ có thêm 1 cậu con trai nữa. Những cản trở, vấp ngã trong cuộc sống không làm họ gục ngã và không thẻ tách họ khỏi nhau nữa. Anh Hùng cố gắng hết sức kiếm tiền, chị Galina hỗ trợ chồng và nuôi dạy con cái học hành trưởng thành.

Đến nay, hai vợ chồng Việt – Nga đã có nhà cửa khang trang ở Moscow và TP. Hồ Chí Minh, con cái đã thành đạt. Bạn lớn trước công tác tại VietsovPetro ở Việt Nam, nay về Moscow làm việc, thường xuyên dạy tiếng Nga cho cộng đồng người Việt. Còn hai bạn nữa cũng làm việc tại Moscow và một bạn đang sống tại Hà Lan. Cuộc sống của gia đình xuyên quốc gia này giờ đây trở nên viên mãn, nửa năm ở Việt Nam, còn lại thời gian ở Nga và thăm thú các nơi. Gia đình hai bên cũng thường xuyên thăm nhau và các con của anh chị khi có điều kiện đều trở về Việt Nam nghỉ ngơi, gặp gỡ họ hàng bên nội.

Câu chuyện tình yêu hơn 40 năm giữa anh Hùng – chị Galina thực sự lãng mạn và kết thúc có hậu. Trải qua bao thăng trầm, khó khăn vất vả nhưng với những tình cảm chân thành, chung thủy, mối tình này đã đơm hoa kết trái. Trong đời thực, cũng có rất nhiều câu chuyện cảm động về các mối tình xuyên biên giới, những câu chuyện tình bạn, tình đồng chí Nga-Việt vượt thời gian đã được viết lên.

Câu chuyện tình có hậu của anh Hùng, chị Galina bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết, truyền thống, sự trân trọng lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam - Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay.

Câu chuyện tình có hậu của anh Hùng, chị Galina bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết, truyền thống, sự trân trọng lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam - Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay.

Những tình cảm này bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết, truyền thống, sự trân trọng lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam và LB Nga. Và nó như một mảnh ghép trong bức tranh sinh động các mối quan hệ, giao lưu giữa chính quyền và nhân dân hai nước Việt - Xô trước đây, cũng như Việt Nam - LB Nga ngày nay. Hy vọng rằng, những tình cảm này sẽ tồn tại với thời gian.

Tùng Lâm

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moi-tinh-viet-nga-xuyen-thoi-gian-275089.html