'Món quà vô giá của cuộc đời': Lá thư xúc động của người cha quốc tịch Lào có con mắc bệnh hiếm được cứu chữa tại Việt Nam
Sau hành trình gõ cửa nhiều bệnh viện tại Lào nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh của con trai, một gia đình người Lào đã quyết định sang Việt Nam với hy vọng mong manh cứu chữa cho bé trai mắc căn bệnh hiếm gặp
Ngày 20/5, tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau một thời gian điều trị tích cực, bé V.P.I.O ( quốc tịch Lào) đã hồi phục sức khỏe.
Sau hành trình dài đi qua nhiều bệnh viện tại Lào nhưng chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của con, anh V.X (cha của cháu O) đã quyết định đưa con sang Việt Nam với hy vọng mong manh có thể cứu chữa cho con mình.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã được các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu chẩn đoán mắc u máu lỗ niệu đạo – một bệnh lý hiếm gặp và được phẫu thuật thành công.

Lá thư cảm ơn anh V.X. gửi Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trong thư cảm ơn gửi tới Ban lãnh đạo bệnh viện, anh V.X. cho biết, điều khiến gia đình cảm kích không chỉ là việc con trai được phẫu thuật thành công mà còn là sự tận tâm của các bác sĩ, điều dưỡng trong suốt quá trình điều trị.
Người bố đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Lê Anh Dũng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật thành công cho con trai. “Đối với tôi, đó không chỉ là sự chữa trị, mà còn là một món quà vô giá của cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi”, anh viết trong thư.
Không chỉ đối diện với nỗi lo bệnh tật của con, gia đình anh V.X. còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để có tiền đưa con sang Việt Nam chữa bệnh, anh phải vay mượn nhiều nơi. Ngay cả khoản tạm ứng viện phí ban đầu, gia đình cũng không đủ khả năng chi trả.
Biết được hoàn cảnh của bệnh nhi, các bác sĩ chủ động liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để kết nối, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình có thêm kinh phí tiếp tục hành trình chữa bệnh.
Người bố bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Phòng Công tác xã hội vì đã hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.
“Nhờ sự sẻ chia ấy, gia đình tôi không chỉ có thêm điều kiện chữa bệnh cho con mà còn có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục cố gắng. Ân tình này, gia đình tôi xin khắc ghi mãi trong lòng”, anh xúc động viết.
Trong lá thư gửi tới Bệnh viện, người bố nghẹn ngào chia sẻ: “Đối với tôi, đó không chỉ là sự chữa trị, mà còn là một món quà vô giá của cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi.”….“Ân tình này, gia đình tôi xin khắc ghi mãi trong lòng.”











