Mong bình an đến muôn nhà

Với khoảng 1 triệu tín đồ đang sinh sống tại Đồng Nai nên Lễ Vu lan là một trong những đợt sinh hoạt tôn giáo lớn ở các tự viện của Phật giáo Đồng Nai. Những ngày tháng 7 âm lịch này, các hoạt động tưởng nhớ người thân đã qua đời, cầu bình an cho người tại thế diễn ra suốt tháng.

Em Nguyễn Minh Tiến vừa niệm kinh vừa phụ trách đánh chuông tại chùa Đại Giác, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa tối 13-8.

Em Nguyễn Minh Tiến vừa niệm kinh vừa phụ trách đánh chuông tại chùa Đại Giác, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa tối 13-8.

Ni sư Diệu Trí, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Đại Giác (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) cho hay, Lễ Vu lan là đợt sinh hoạt tôn giáo lớn của Phật giáo. Thời điểm này, các tự viện đều có các hoạt động tổ chức lễ theo nghi thức Phật giáo để không chỉ phật tử mà bà con các nơi đến dâng hương cầu bình an cho thân nhân, cầu siêu thoát cho người đã khuất.

Những ngày này, cứ sau 18h là em Nguyễn Minh Tiến, 13 tuổi cầm trên tay cuốn kinh Vu lan và báo hiếu, vừa niệm kinh vừa phụ trách đánh chuông tại chùa Đại Giác. Tiến cho hay, em đến chùa mỗi tối và cùng các ông bà, anh chị phật tử khác đọc kinh. Em mong những thành viên trong gia đình được khỏe mạnh. Những ai đã qua đời được giải thoát khỏi những khổ đau.

Dâng hương tại chùa Long Vân (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa), bà Nguyễn Thị Minh (xã An Phước, huyện Long Thành) cho hay, tháng 7 - mùa Vu lan báo hiếu là thời điểm bà cùng bạn bè đi các chùa để dâng hương, cầu cho người thân trong gia đình luôn khỏe mạnh.

“Tôi năm nay 69 tuổi, cha mẹ đã qua đời. Khi tôi còn bươn chải với đời thì chưa thể lo cho cha mẹ trọn vẹn. Bởi khi đó cuộc sống còn khó khăn, thêm phần mới có con nhỏ nên lo cho con nhiều hơn cha mẹ. Lúc cuộc sống đã ổn định, có điều kiện lo cho cha mẹ miếng ăn, giấc ngủ thì cha mẹ không hưởng được bao lâu đã qua đời. Nên mỗi dịp Vu lan về lại làm tôi nhớ cha mẹ nhiều hơn. Thời gian này, tôi đến các chùa dâng hương cầu nguyện cho những người đã đi xa. Riêng những ai còn tại thế sẽ có cuộc sống êm đềm” - bà Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, mùa Vu Lan là 1 trong 4 đợt công tác xã hội lớn của Phật giáo Đồng Nai. Trong thời gian này, tùy theo khả năng mà mỗi tự viện đều tổ chức những hoạt động trao tặng quà cho người khó khăn không phân biệt tôn giáo; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với phóng sinh, trồng cây xanh…

Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu, trụ trì chùa Long Hoa (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cho hay, cũng như những mùa Vu lan trước, năm 2024 này, nhà chùa tiếp tục tặng 400 phần ăn sáng vào thứ 5 hàng tuần trong suốt tháng 7 âm lịch. Ngoài ra, nhà chùa còn tổ chức thả 200kg cá giống xuống sông Đồng Nai. Riêng vào đúng ngày rằm tháng 7, nhà chùa sẽ trao tặng hàng trăm phần quà cho bà con khó khăn.

Còn theo ni sư Diệu Trí, đã có 700 phần quà là gạo cùng một số gia vị được nhà chùa tặng cho bà con khó khăn ở địa phương. Ngoài ra, nhà chùa còn tổ chức bữa cơm thân mật cho những người đến chùa nhận quà.

Riêng tại thành phố Long Khánh, theo thượng tọa Thích Giác Đăng (tịnh xá Ngọc Xuân, phường Bảo Vinh), Lễ Vu lan năm nay nhà chùa tiếp tục tổ chức tiệc chay và chương trình văn nghệ miễn phí dành cho tất cả mọi người đến chùa. Ngoài ra, nhà chùa phối hợp với chính quyền địa phương xem xét những hoàn cảnh khó khăn để tặng quà hỗ trợ.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202408/mong-binh-an-den-muon-nha-8eb549e/