Mong có nhiều thêm những sự kiện gắn kết yêu thương Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh

Đó là chia sẻ chung của nhiều người chúng tôi gặp trong ngày bế mạc chuỗi sự kiện Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu tượng Khuê Văn Các giữa thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Biểu tượng Khuê Văn Các giữa thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Cơn mưa chiều 25-8 thoáng trút xuống Phố đi bộ Nguyễn Huệ như giúp làm dịu mát hơn không gian khoáng đạt đậm chất Hà Nội giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, để người dân thành phố mang tên Bác và du khách khắp nơi thêm hứng khởi khám phá, trải nghiệm và thưởng thức phpng vị Hà thành nơi đất phương Nam.

Chúng tôi bắt chuyện với bà Trần Thị Hàm Đan, 59 tuổi, một người con của thành phố Hồ Chí Minh, đang cùng 4 người bạn quê gốc Hà Nội hiện sinh sống, làm việc tại mảnh đất phương Nam, đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ để “hướng về Hà Nội”, như bà Đan nói.

“Chúng tôi đã đi một vòng quanh khu ẩm thực và rất thú vị nhận thấy rất nhiều món ngon Hà thành đang "tụ hội" tại đây. Thật bất ngờ lại có dịp thấy Hà Nội gần đến thế!”, bà Hàm Đan nói.

Phóng viên Báo Hànôịmới phỏng vấn bà Hàm Đan và các bạn. Ảnh: PV.

Phóng viên Báo Hànôịmới phỏng vấn bà Hàm Đan và các bạn. Ảnh: PV.

Cũng theo bà Hàm Đan, bà từng có nhiều dịp ra Hà Nội, lại thêm có những người bạn thân đều quê gốc Thủ đô, nên những câu chuyện 4 mùa về một Thủ đô đầy yêu thương, tự hào… luôn có mặt trong những cuộc gặp gỡ của họ. Chuyện cũ ôn lại để thêm nhớ, chuyện mới kể đến để thêm yêu và chiều nay, cả nhóm đã chọn món bún riêu để thưởng thức. Nếm sợi bún trắng trong bát óng vàng riêu và nước dùng thanh ngọt, bà Hàm Đan chia sẻ: “Hương vị một 8, một 10 với bún riêu ở Hà Nội rồi. Điểm khác, có chăng là không gian thưởng thức mà thôi. Rất tuyệt vời!”.

Rời khu ẩm thực sang khu trưng bày những góc biểu tượng của Hà Nội, chúng tôi thấy rất nhiều người dân và du khách đang chờ đến lượt để được chụp ảnh check-in góc tái hiện vỉa hè trước Tòa soạn Báo Hànôịmới cùng với xe đạp, sạp báo và bảng tin báo hằng ngày.

Bắt chuyện với một người trong số đó, chúng tôi được biết chị là Nguyễn Minh An, một người con Hà Nội, đã xa quê vào Nam sinh sống, làm việc được 11 năm. Nay, khi biết đang có Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, chị An và ban bè đã tranh thủ ngày nghỉ đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ để được "sống" trong không gian Hà Nội.

Chị Minh An chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Báo Hànôịmới. Ảnh: PV.

Chị Minh An chia sẻ cảm xúc của mình với phóng viên Báo Hànôịmới. Ảnh: PV.

Chị nói: “Mọi khung cảnh thân thuộc của Hà Nội đang hiện diện tại đây. Tôi và các bạn rất xúc động. Đặc biệt, góc vỉa hè Lê Thái Tổ trước Tòa soạn Báo Hànôịmới gắn với bao kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, bởi đây là nơi vui chơi, gặp gỡ, tụ tập của tôi và các bạn từ khi còn nhỏ xíu đến lúc trưởng thành. Cả bầu trời tuổi thơ và thanh xuân của tôi gắn với góc check-in này và cả Bờ Hồ nữa. Khi đến đây, mọi thứ lại ùa về sống động...”.

Gần đó, Đoàn Viết Thịnh, một người trai Hà Nội đang đưa bạn gái đi xem từng bức ảnh được trưng bày hai bên cụm biểu tượng cây cầu Long Biên vắt mình qua sông Hồng.

“Mỗi bức ảnh gợi nên một câu chuyện để tôi có thể kể với bạn gái. Những hình ảnh này cùng biểu tượng cây cầu vừa làm tôi nhớ lại bao kỷ niệm xưa khi lớn lên ở Hà Nội, vừa là dịp để tôi có thể chia sẻ thêm những nét phố, nét người rất riêng của Thủ đô cho bạn gái của mình, bởi cô ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó cùng thêm hiểu, thêm yêu Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội của chúng ta”, anh Thịnh tâm sự.

Đoàn Viết Thịnh và bạn gái tại khu trưng bày những hình ảnh về Hà Nội. Ảnh: PV.

Đoàn Viết Thịnh và bạn gái tại khu trưng bày những hình ảnh về Hà Nội. Ảnh: PV.

Không gian trưng bày Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh còn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức. Chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, anh Nguyễn Văn Đức đến từ Thanh Hóa đang cùng gia đình du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự bất ngờ thú vị khi "gặp" Hà Nội tại đây. An nói:”Việc ăn món ngon Hà Nội, ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh lưu niệm bên những biểu tượng của Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh là điều rất thú vị. Hai đứa trẻ con nhà tôi rất thích thú, còn hai vợ chồng rất toại nguyện, bởi chuyến du lịch xa nhà lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh đã có được những kỷ niệm khó quên”.

Ở một góc khác, Nil Boiria Ferre và Sarah Julie Schneider, hai du khách đến từ Tây Ban Nha cho biết họ đã đến Việt Nam được 10 ngày, đã được ghé qua Hà Nội rồi thực hiện chuyến khám phá các tỉnh miền Tây và đến thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp diễn ra Những ngày Hà Nội tại đây.

“Thật tuyệt vời khi những thứ chúng tôi thích nhất tại Hà Nội lại đang có mặt tại đây. Món ăn Hà Nội rất ngon, người Hà Nội rất thân thiện, cảnh Hà Nội rất đẹp và yên bình. Chúng tôi sẽ còn trở lại để khám phá thêm về Hà Nội, về Việt Nam”, Sarah Julie Schneider hào hứng nói.

Nil Boiria Ferre và Sarah Julie Schneider cùng thưởng thức món ngon Hà Nội. Ảnh: PV.

Nil Boiria Ferre và Sarah Julie Schneider cùng thưởng thức món ngon Hà Nội. Ảnh: PV.

Tại khu trưng bày sản vật làng nghề Hà Nội, chúng tôi gặp lại Tiến sĩ Đặng Văn Sáng, hiện đang là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, người đã có dịp chia sẻ với phóng viên những cảm xúc trào dâng khi dự khai mạc Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay bế mạc chuỗi sự kiện, người con của quê hương Đông Hội – Đông Anh này lại đến để cảm nhận.

“Tôi nhớ mỗi dịp được đi sang nội thành, phải đi qua bến đò Đông Trù qua song Đuống rồi vượt sông Hồng bằng cầu Long Biên trước khi chạm mặt vào rêu phong phố cổ, mái ngói xô nghiêng. Tôi vẫn nhớ những lần đi dọc đường Thanh Niên ngắm bình minh lên và hoàng hôn buông xuống, xem mặt hồ Tây khoác những màu áo khác nhau… Hôm nay, mọi thứ của hơn 30 năm trước lại ùa về vẹn nguyên”, ông nói.

Tiến sĩ Đặng Văn Sáng thăm quan gian trưng bày sản phẩm gỗ mỹ nghệ Thiết Úng. Ảnh: PV

Tiến sĩ Đặng Văn Sáng thăm quan gian trưng bày sản phẩm gỗ mỹ nghệ Thiết Úng. Ảnh: PV

Tiến sĩ Đặng Văn Sáng chia sẻ thêm: “Rất cảm ơn UBND hai thành phố và những người con Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời trong Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế này nữa được diễn ra để góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung".

Lễ Bế mạc Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 20h tối nay, 25-8, tại sân khấu chính trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Tuấn - Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mong-co-nhieu-them-nhung-su-kien-gan-ket-yeu-thuong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-675811.html