Một chút ký ức Phú Yên

Năm 1970, tôi là cán bộ Phòng Tuyên truyền thuộc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng tỉnh.

Một hôm, ông Vũ Đức Vĩnh, Phó Chủ nhiệm Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng tỉnh bảo tôi chuẩn bị một tài liệu giới thiệu phim Việt Nam để đón đoàn cán bộ Phú Yên sắp ra thăm. Lần ấy tỉnh chiêu đãi đoàn Phú Yên một chương trình phim đặc sắc tại rạp Hòa Bình (phố Trần Hưng Đạo).

Trước khi bật đèn chiếu, tôi được mời lên bục giới thiệu khái quát về nội dung nghệ thuật những bộ phim của nền điện ảnh Việt Nam. Cả phòng lặng yên nghe, thỉnh thoảng rộ lên tràng vỗ tay tán thưởng. Các cán bộ ra thăm miền Bắc, chủ yếu là hoạt động trong bưng biền, chiến khu, rất ít khi được xem phim trong một không khí hòa bình như thế nên vô cùng phấn khởi. Và buổi chiếu phim chiêu đãi đã thành công.

Những tác phẩm điện ảnh của Xưởng phim Giải Phóng như "Đường ra phía trước”, “Hạt lúa vành đai”,“Miền Nam tổng tấn công mùa xuân Mậu Thân”,“Vùng giải phóng miền Trung”,“Chiến thắng Tây Ninh”… được giới thiệu tới các bạn Phú Yên.

Sau ngày giải phóng, nhiều đoàn cán bộ Phú Yên từ các ngành, các cấp, kể cả văn nghệ sĩ cũng ra thăm, giao lưu học tập và luôn được lãnh đạo tỉnh đón tiếp thắm thiết, chân tình.

Tôi còn nhớ một lần Hội Văn nghệ Phú Yên ra thăm tỉnh Hải Dương. Nhóm văn nghệ sĩ hai tỉnh đã hàn huyên, chuyện trò trao đổi nghiệp vụ chuyên môn tại nhà hàng Sao Biển (cũng là tên một đoàn nghệ thuật của Phú Yên), tôi đã xúc động đọc bài thơ “Gửi bạn" có đoạn thế này:

"Bạn từ khúc ruột miền Trung/ Trở lại thăm quê kết nghĩa/Ký ức một thời đánh Mỹ/Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào/Không biết quê bạn nơi nào/Cù Mông hay là Đèo Cả/Đêm nghe sóng vỗ Đà Rằng/Kinh Thầy bâng khuâng nỗi nhớ/Tôi chưa được về núi Nhạn/Cũng chưa được tới Vũng Rô/Thăm thẳm nghe trong câu hát/Vấn vương không biết bao giờ…/Côn Sơn trầm mặc trăng khuya/Bồng bềnh mây thu Kiếp Bạc/Nhưng vẫn đêm ngày khao khát/Một lần dạo bước K’ Rông Trai".

Phú Yên, Tuy Hòa, Tuy An... nhiều người nghe suốt 60 năm nay cứ ngỡ là một địa phương nào trong tỉnh. Các địa danh của tỉnh Phú Yên- người anh em kết nghĩa của Hải Dương đã trở thành máu thịt với người Hải Dương, gần gũi, thân thương biết bao nhiêu!

Nghệ sĩ Ưu tú KHÚC HÀ LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/mot-chut-ky-uc-phu-yen-124651