Thắm tình quân dân nơi cơn lũ đi qua

Cơn lũ dữ đầu tháng 8 quét qua những thôn bản vốn bình yên nơi vùng cao, để lại bao đổ nát. Người dân bỗng chốc rơi vào cảnh tang thương, có gia đình mất đi người thân, nhiều hộ mất trắng nhà cửa, ruộng vườn. Giữa hoạn nạn, tình quân - dân lại thắp lên ngọn lửa tin yêu. Các đơn vị quân đội đã nhanh chóng dựng lên những ngôi nhà mới - dựng lên niềm tin trong lòng nhân dân.

Lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng… đã nhấn chìm 554 ngôi nhà, trong đó 73 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Nơi che mưa nắng bỗng chốc biến mất, người dân đối mặt khó khăn chống chất sau thiên tai.

Trước tình hình đó, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên xây 20 nhà ở khu tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung; xây dựng 9 nhà ở các bản Từ Xa B, Huổi Pó, xã Xa Dung; bản Pá Vạt, Pá Nậm, xã Mường Luân; bản Tào La, Tìa Dình 1, 2, xã Tìa Dình.

Gần 150 chiến sĩ được tăng cường về cơ sở, triển khai các hạng mục công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sớm bàn giao nhà ở, ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai.

Để dựng lên những căn nhà mới trước ngày 30/9, nhiều bài toán khó đã đặt ra đòi hỏi cần có những lời giải hợp lý. Đó là khối lượng công việc lớn; thời tiết thất thường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất kỳ lúc nào; lực lượng phân tán; giao thông hư hỏng nặng khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp khó khăn. Nhất là tại các bản Pá Vạt, xã Mường Luân; bản Tào La, xã Tìa Dình, con đường độc đạo vào bản bị chặn bởi hàng loạt điểm sạt lở.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 triển khai xây dựng nhà cho người dân sau lũ quét.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 triển khai xây dựng nhà cho người dân sau lũ quét.

Trực tiếp khảo sát địa hình và theo dõi tiến độ công việc dựng nhà cho người dân, Thiếu tá Đinh Văn Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82 đã kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể từng phần việc; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ, bảo đảm các khâu thi công được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Đinh Văn Tuấn cho biết: “Công việc được tiến hành hết sức khẩn trương, theo yêu cầu của cấp trên nhà ở phải hoàn thiện xong trước ngày 30/9/2025. Mặc dù thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn, điều kiện ăn ở khó khăn, lực lượng phân tán nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn.”

Chiến sĩ Trung đoàn 82 khuân vác vật liệu xây dựng làm nhà.

Chiến sĩ Trung đoàn 82 khuân vác vật liệu xây dựng làm nhà.

Trung sĩ Lý A Sôi, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 chia sẻ: “Ghi sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì Độc lập - Tự do của tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” chúng tôi luôn phấn đấu. Khó không lui, cố gắng làm nhà giúp nhân dân nhanh nhất.”

Giữa muôn vàn gian khó, người chiến sĩ vừa là thợ hồ, thợ xây, khéo léo trộn từng mẻ vữa, kê từng viên gạch; vừa là thợ mộc, cưa cắt, đóng dựng khung nhà; rồi tham gia khuân vác, gùi xi măng, vác tấm tôn qua dốc núi trơn trượt. Sau nhiều ngày miệt mài, với bàn tay khéo léo của những người lính Trung đoàn 82, từng viên gạch, từng bức tường được dựng lên cũng là xây dựng, củng cố niềm tin, hy vọng cho người dân vùng thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 khéo léo xây từng hàng gạch.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 khéo léo xây từng hàng gạch.

Anh Lầu Bua Phỉnh, người dân bản Từ Xa B, xã Xa Dung cho biết: “Cơn lũ đã quét trôi tất cả nhà cửa, tài sản của gia đình, mỗi người chúng tôi chỉ còn bộ quần áo mặc trên người, vợ chồng tôi cùng 8 người con phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Chúng tôi rất biết ơn các anh bộ đội đã cung cấp đồ ăn, nước uống mà còn xây nhà cho gia đình.”

Nơi tâm lũ, những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện.

Nơi tâm lũ, những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện.

Cũng như anh Phỉnh, chị Giàng Thị Dua, bản Tào La, xã Tìa Dình là một trong số 73 gia đình bị mất nhà và được hỗ trợ làm nhà mới. Đứng trước nền đất cũ, chị nhìn những bức tường đang dần được xây cao, từng hàng gạch đỏ xếp chồng ngay ngắn, khung cửa sổ, mái nhà kiên cố dần hiện ra. Chị run run đặt tay lên bức tường nhà, những giọt nước mắt cứ lăn dài, vừa vì nỗi đau mất mát, vừa vì hạnh phúc được chở che trong tình quân dân ấm áp.

Chị Giàng Thị Dua cho biết: “Được bộ đội đến giúp gia đình dựng lại nhà mới, gia đình tôi rất là vui. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn bộ đội đã hỗ trợ chúng tôi có nơi ăn ở an toàn, ổn định cuộc sống.”

Qua gần hai tuần triển khai khẩn trương, hiện nay hạng mục đào móng của các căn nhà cơ bản đã hoàn thành, nhiều căn đã lên tường, dựng khung. Cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương thực hiện những công đoạn tiếp theo của công trình, phấn đấu hoàn thiện đúng thời gian quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ.

Với sự hỗ trợ của Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, cuộc sống của người dân vùng lũ đang từng bước hồi sinh. Những ngôi nhà mới đang dần hiện lên, không chỉ là mái ấm che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng của tình quân dân keo sơn gắn bó. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho ý chí bền gan và nghĩa tình sâu nặng, cùng nhau dựng xây cuộc sống sau thiên tai.

Nhật Oanh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/tham-tinh-quan-dan-noi-con-lu-di-qua