Một km đường 47 cống mất nắp, giăng bẫy người dân

Đoạn đường dài gần 1km thuộc phường Trung Thành, TP Thái Nguyên lỗ chỗ vì mất tới 47 nắp cống, phên chắn rác... trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường.

Video: Đoạn đường 1km có tới 47 hố ga, cống thoát nước mất nắp

Những con đường thủng

Nhiều năm qua, trên các tuyến đường lớn như Việt Bắc, Cách mạng Tháng Tám (đoạn qua khu Gang Thép), Thống Nhất, Bắc Nam, Quốc lộ 1B (đoạn qua phường Đồng Bẩm) và đường trong các khu đô thị kiểu mẫu ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) phổ biến tình trạng mất nắp cống, nắp hố ga...

Việc các hố ga, cống bị mất nắp khiến những con đường đẹp đẽ lỗ chỗ như đường thủng, trở thành những chiếc "bẫy" rình rập người đi đường, nhất là lúc trời mưa gió, đêm tối.

Nắp hố ga trên đường Việt Bắc bị kẻ xấu lấy trộm.

Nắp hố ga trên đường Việt Bắc bị kẻ xấu lấy trộm.

Qua khảo sát thực tế của PV VTC News, từ nút giao đường Việt Bắc với đường Phố Hương đến nút giao đường Việt Bắc với đường Gang Thép thuộc địa phận phường Trung Thành, TP Thái Nguyên dài gần 1km có tới 47 nắp cống, phên chắn rác bị trộm. Đến nay, đây vẫn là con đường không có nắp cống.

Không chỉ trên các tuyến đường lớn, ngay trong các khu dự án đang xây dựng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Dọc tuyến đường Việt Bắc, khoảng 6km qua địa phận phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, đa số nắp cống đều mất.

Đoạn trước cửa siêu thị GO! Thái Nguyên, hàng loạt nắp cống thoát nước và phên chắn rác bị kẻ gian lấy trộm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Tại phường Túc Duyên, Hương Sơn, Tân Lập, Trung Thành… từng xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến người và xe rơi xuống cống.

Ông Đỗ Xuân Hinh bức xúc trước tình trạng trộm nắp cống, phên chắn rác gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ông Đỗ Xuân Hinh bức xúc trước tình trạng trộm nắp cống, phên chắn rác gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Lương Sơn (ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) cho biết: “Cách đây ít hôm, vào lúc chập choạng tối, có thanh niên người Bắc Giang đi ô tô do lạ đường đã bị rơi một bánh xuống cống trên đoạn đường Cách mạng tháng Tám. Xe vỡ bung cả đèn, mãi không lên được, sau đành phải gọi cứu hộ đến kéo lên… Đường xá mà cống không có nắp rất nguy hiểm”.

Ông Đỗ Xuân Hinh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quảng Long Thanh Hóa (đơn vị thi công hạ tầng cơ sở đường Việt Bắc, phường Tân Lập) bức xúc cho biết: “Một nắp cống bằng gang trị giá 3,8 triệu đồng, một phên chắn rác bằng gang cũng gần 3 triệu đồng. Các đối tượng trộm cắp mang đi bán đồng nát theo cân gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp. Việc mất trộm các thiết bị tại công trường như máy cắt cỏ, dây điện, máy bơm nước, nắp cống… cũng xảy ra thường xuyên”.

Người dân dùng bê-tông, cành cây để cảnh báo cống mất nắp trên đường Việt Bắc (trái) và đường Bắc Nam, TP Thái Nguyên.

Người dân dùng bê-tông, cành cây để cảnh báo cống mất nắp trên đường Việt Bắc (trái) và đường Bắc Nam, TP Thái Nguyên.

Mới đây, Công an TP Thái Nguyên phát hiện Nông Văn Tuấn (sinh năm 1993, hộ khẩu ở xóm 1, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên) gây ra nhiều vụ trộm cắp nắp hố ga trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai do nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được nắp cống, Tuấn mang bán sắt vụn cho bà Nguyễn Thị Ất (sinh năm 1965, ở tổ 5, phường Thịnh Đán). Trong thời gian ngắn, Tuấn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp, lấy đi 30 nắp hố ga (trọng lượng 102-104kg/chiếc) tại Khu dân cư mới xã Quyết Thắng và Khu đô thị Picenza phường Đồng Bẩm.

Cơ quan công an thu giữ 23 nắp hố ga bằng gang và các dụng cụ như búa, xà beng, lưỡi cưa, kìm cộng lực… mà Tuấn sử dụng để trộm cắp.

Bắc Sơn kéo dài - tuyến đường rác bẩn

Xe tải chở rác thải vật liệu xây dựng tranh thủ lúc trưa vắng đổ trộm tại khu ruộng hoang ven đường Phố Hương, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên.

Xe tải chở rác thải vật liệu xây dựng tranh thủ lúc trưa vắng đổ trộm tại khu ruộng hoang ven đường Phố Hương, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên.

Bắc Sơn kéo dài là tuyến đường đắt đỏ nhất trong TP Thái Nguyên, nhưng hiện nay con đường này trở thành con đường đầy rác bẩn.

Đường Bắc Sơn kéo dài gần chục km, hai bên đường nhan nhản bãi rác thải tự phát với đủ loại rác thải khác nhau. Rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Anh Ngô Thế Thịnh (ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) cho biết: “Hàng ngày chúng tôi đi thể dục, đi làm qua đường Bắc Sơn kéo dài thấy nhiều rác quá. Rác thải đang phân hủy lâu ngày mà không thấy có ai đi thu gom, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường này. Rác thải làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, không thể ngửi được”.

Một trong nhiều đống rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi trên đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn qua xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Một trong nhiều đống rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi trên đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn qua xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Ngoài rác thải sinh hoạt, suốt dọc con đường này cũng đầy các bãi rác thải xây dựng, rác thải nguy hại như gạch, ngói, bê tông vụn, các loại gương kính vỡ, bóng đèn điện….

Anh Trần Tố Như ở xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên bức xúc nói: “Rác thải tràn ngập trên đường Bắc Sơn kéo dài nhiều năm nay rồi. Người dân biết, cán bộ xã, phường, quan chức của thành phố, của tỉnh đều biết nhưng không ai cấm được người ta đổ bừa bãi ra đường vì dự án bạc tỷ này chậm tiến độ lâu rồi. Đủ thứ rác bẩn xả ra đường này khiến người dân bức xúc. Cử tri kiến nghị nhiều lần lên các cấp cũng không ăn thua nên người dân đành sống chung với rác”.

Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài có chiều dài 9,5km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT.

Dự kiến ban đầu, đến hết năm 2019 đường Bắc Sơn sẽ thông xe nhưng sau nhiều lần xin gia hạn, dự án vẫn còn nhiều ngổn ngang đến tận ngày nay.

Đức Nam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/mot-km-duong-47-cong-mat-nap-giang-bay-nguoi-dan-ar872107.html