Một lòng hướng về Ðảng, về Bác Hồ
Câu đối: 'Nhà cao cửa rộng nhờ ơn Ðảng - Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ' được ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, người đảng viên gần 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Ðảng treo trang trọng trước cổng chào vào nhà. Phía trên là ảnh Bác Hồ kính yêu cùng dòng chữ: 'Bác Hồ muôn năm', 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'.

Cổng chào rất ấn tượng dẫn vào nhà ông Phùng thể hiện niềm tin yêu với Ðảng, với Bác Hồ.
Căn nhà của ông Phùng nằm êm đềm trong khu vườn rộng tại ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, ai đi ngang qua nhà ông đều thích thú ngắm nhìn cổng chào rất ấn tượng, nơi ông bày tỏ quan điểm yêu Ðảng, yêu Bác Hồ. Cánh cổng nhà đơn giản nhưng là tấm lòng của người con miền Nam hướng về Bác Hồ cùng tấm lòng kiên trung của người đảng viên cao niên. Hỏi về chiếc cổng chào “có một không hai” này, ông Phùng cho biết, ông là người trực tiếp lên ý tưởng, thiết kế và hướng dẫn con cháu thực hiện. Với ông, việc để cái cổng như vậy, như lời nhắc nhở, giáo dục chính bản thân, gia đình, con cháu và cả hàng xóm. Ðể ai ai cũng hiểu và biết trân quý hòa bình, độc lập hôm nay, từ đó sống, lao động, hay làm bất cứ việc gì cũng noi gương Bác, sống xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Ông Nguyễn Văn Phùng, sinh năm 1927, vừa bước qua tuổi 99, nhưng trông ông vẫn còn khỏe khoắn, minh mẫn. Ông vẫn tham gia họp chi bộ khi có điều kiện, xem tivi, nghe thời sự hằng ngày. Con cháu, người quen, ai cần ông cho ý kiến, lời khuyên gì về công việc, về Ðảng đều được ông nhiệt tình chia sẻ, đặc biệt là ông rất say sưa kể chuyện Bác Hồ cho con cháu nghe. Với ông, được rèn giũa con cháu để làm đúng pháp luật, một lòng đi theo Ðảng, sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại chính là điều tự hào nhất, đó cũng là lý tưởng, là kim chỉ nam soi đường cách mạng của ông.

Ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, đảng viên gần 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Ðảng vẫn say sưa kể chuyện Bác Hồ.
Từ khi còn là một thanh niên, ông đã chọn đi theo ánh sáng cách mạng những năm 1945-1946, từ việc làm dân quân, du kích ở ấp, nhiều lúc chỉ ở trong bưng biền, từ Hưng Mỹ đến Rạch Gốc, cho đến khi được cách mạng giao nhiệm vụ đấu tranh trực diện, ở đâu ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi ông hiểu rõ, chỉ có con đường theo cách mạng, theo Ðảng và nghe theo Bác Hồ thì mới có hạnh phúc, có cơm ăn áo mặc, con cái được học hành.
Từ thời chiến cho đến thời bình, dù ở nhiệm vụ nào, đảng viên Nguyễn Văn Phùng vẫn luôn sắt son và một lòng ơn Ðảng, noi theo tấm gương của Bác mà phấn đấu. Ðến nay, tuy tuổi đã cao nhưng hễ ai nói chuyện với ông về Ðảng, về Bác Hồ là gương mặt và ánh mắt ông lại lấp lánh niềm vui.
Chúng tôi đến nhà thăm ông vào buổi trưa tháng 5, gặp những nhà báo cách mạng, ông Phùng mừng vui như được sống lại thời còn công tác. Ông kể đủ thứ chuyện, từ chuyện chiến đấu thời trai trẻ, các chặng đường công tác cho đến hiện tại an dưỡng tuổi già nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình ấy là một lòng theo Ðảng. Mới thấy, dù tuổi cao nhưng người đảng viên 75 năm tuổi đảng ấy vẫn hun đúc tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào Ðảng và sự tất thắng của con đường cách mạng.
Các con ông đều là đảng viên và tham gia công tác ở nhiều nơi, có người nay cũng đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng thấm nhuần quan điểm, các con cháu ông Phùng đều hiểu rõ, bản thân tự rèn luyện, phấn đấu học tập và sống sao cho xứng đáng với niềm tin mà cha mình trọn đời mong mỏi, phấn đấu.
Trong căn nhà giản dị, ông Phùng dành một không gian trang trọng để treo hình ảnh Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Ngày giỗ Bác, gia đình ông thường làm mâm cơm cúng để con cháu quây quần. Ông còn treo trong nhà rất nhiều hình ảnh ông được ra viếng lăng Bác, cùng những ảnh kỷ niệm các dịp lãnh đạo tỉnh đến nhà để trao Huy hiệu Ðảng.

Đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng ủy xã Long Điền, thường xuyên đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà ông Phùng vào mỗi dịp lễ, Tết.
Cả cuộc đời đi theo cách mạng, trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông Phùng cho biết, hơn ai hết, ông rất thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Ðặc biệt là tình yêu kính dành cho Bác Hồ, đâu đâu trong phòng khách nhà ông cũng cho người ta cảm giác trang nghiêm, ấm cúng và chan chứa tình cảm cùng niềm tin với Ðảng, với Bác Hồ.
Với ông Phùng, đó không chỉ là sự tôn kính mà còn là điểm tựa tinh thần suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Nay tuổi đã cao nhưng niềm tin yêu với Ðảng, với Bác vẫn son sắt một lòng. Chia tay ông trong lưu luyến, chúng tôi không quên lời dặn dò của ông gửi gắm: làm cách mạng, dù ở thời kỳ nào, các em, các cháu cũng phải ráng sống nghĩa tình, yêu quê hương, đất nước, giữ gìn truyền thống cách mạng của dân tộc, phải luôn biết ơn Ðảng, ơn Bác Hồ, các thế hệ đi trước đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no cho hôm nay và mai sau./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mot-long-huong-ve-dang-ve-bac-ho-a128921.html











