Một ngày hồ Núi Cốc

Trên núi Cốc và hai bờ sông Công. Nở đầy hoa sim tím. Chuyện tình sử kể một ngày mưa lớn...

Ở nơi đây mặt hồ mơ theo sóng. Gió thổi từ đỉnh núi gợn nguồn cơn

Ở nơi đây mặt hồ mơ theo sóng. Gió thổi từ đỉnh núi gợn nguồn cơn

Trên núi Cốc và hai bờ sông Công
Nở đầy hoa sim tím
Chuyện tình sử kể một ngày mưa lớn
Nước mắt nàng Công chảy quanh chàng Cốc bốn mùa.

Ở nơi đây mặt hồ mơ theo sóng
Gió thổi từ đỉnh núi gợn nguồn cơn
Nghe kể đảo Hoa ngày xưa đã khóc
Khóc thương người vì hai phía chia đôi.

Những ngả đường biệt ly không dấu
Cứ trôi theo sóng nước muôn đời
Rồi một ngày thành sông thành núi
Núi Cốc sông Công bến nước mồ côi.

Tôi đã thấy sông Công núi Cốc
Mặt nước hồ thăm thẳm bờ cây
Tôi đã thấy nàng Công chàng Cốc
Một đêm trăng say đắm ở hồ này.

Rưng rưng quá gửi vào truyền thuyết
Đỉnh núi còn đây, sông nước còn đây
Lặng lẽ một ngày nơi này sóng dậy
Nghe động lòng hồ Núi Cốc hôm nay.

Thái Nguyên, 2025

TIÊU HÀ MINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mot-ngay-ho-nui-coc-408946.html