'Một ngày làm chiến sĩ' - gieo mầm yêu nước từ trải nghiệm thực tế
Trong cái nắng dịu dàng, tiếng ve râm ran như bản nhạc hè đầy sôi động, không khí tại doanh trại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) rộn ràng, tươi vui hơn thường lệ. Hơn 450 học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Âu Cơ có mặt từ sớm, háo hức tham gia chương trình trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sĩ' - hành trình đầy ý nghĩa giúp các em thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về những người lính đang ngày đêm canh giữ Tổ quốc.
Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ. Đây là hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 575 và Trường Tiểu học Âu Cơ - một mô hình trải nghiệm giáo dục quốc phòng gần gũi, hiệu quả.
Ngay từ khi đặt chân vào doanh trại, các em học sinh được đón tiếp nồng nhiệt như những “chiến sĩ nhí” thực thụ. Mở đầu chương trình, các em nghe giới thiệu về truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 575 - đơn vị anh hùng từng lập nhiều chiến công trong kháng chiến và giữ gìn chủ quyền hôm nay. Những thước phim tư liệu sinh động, hình ảnh chiến sĩ trên thao trường, trong rừng sâu hay nơi bão lũ đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng các em nhỏ.

Học sinh Trường Tiểu học Âu Cơ học gấp chăn, màn.
Tiếp đó, hành trình “nhập vai” chiến sĩ bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các em học sinh lần lượt tham quan nơi ăn ở, khu tăng gia sản xuất, tìm hiểu chế độ sinh hoạt, rèn luyện của bộ đội. Không ít em tròn mắt ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến sự ngăn nắp, chỉn chu đến từng chiếc chăn được gấp vuông vức, hay sự nghiêm túc trong từng động tác điều lệnh, thể dục buổi sáng.
Ngồi nghỉ sau phần tập gấp chăn, màn, em Dương Quang Đạt, học sinh lớp 5, hồ hởi chia sẻ: “Lúc đầu em nghĩ vào doanh trại sẽ rất nghiêm khắc, nhưng các chú bộ đội vừa vui tính lại còn chỉ cho em gấp chăn rất kỹ. Em thấy làm chiến sĩ vất vả, nhưng rất đáng tự hào”.
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm kỹ năng, các em được thưởng thức màn biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục khỏe khoắn từ các chiến sĩ Tiểu đoàn 3. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi các động tác võ tay không được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thép và bản lĩnh của người lính.
Điểm nhấn cảm xúc nhất của chương trình là buổi giao lưu văn nghệ giữa học sinh và bộ đội. Những giai điệu trong trẻo từ các em nhỏ cùng tiếng hát rắn rỏi, hào sảng của người lính hòa quyện trong không gian thân tình. Có những ánh mắt rưng rưng xúc động khi cả sân khấu cùng vang lên bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” - kết nối thế hệ hôm nay với quá khứ hào hùng của dân tộc.
Chia sẻ về chương trình, anh Lê Thanh Bình, phụ huynh học sinh lớp 5, xúc động: “Chúng tôi thật sự biết ơn nhà trường và đơn vị đã tạo điều kiện cho các cháu có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa. Tôi tin rằng, những điều hôm nay sẽ gieo trong tâm hồn trẻ thơ tình yêu nước, sự ngưỡng mộ và cả ước mơ được cống hiến”.
Thiếu tá Mai Trường Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 bộc bạch: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vừa mang tính chính trị, vừa mang tính nhân văn. Thế hệ trẻ hôm nay cần được hiểu, được thấy và cảm nhận những giá trị mà các thế hệ cha anh đã và đang giữ gìn. Từ đó, các em sẽ biết trân trọng hơn cuộc sống hòa bình và có trách nhiệm với tương lai đất nước”.
Một ngày không quá dài, nhưng đủ để gieo những hạt mầm về lòng yêu nước, tinh thần kỷ luật, sự sẻ chia và niềm tự hào dân tộc. Những ánh mắt lấp lánh, cái vẫy tay lưu luyến khi chia tay doanh trại là minh chứng cho thành công của chương trình.
“Một ngày làm chiến sĩ” không chỉ là hoạt động trải nghiệm, mà là một hành trình khơi dậy cảm xúc và lý tưởng sống cho thế hệ măng non. Và chắc chắn, trong trái tim non nớt của các em hôm nay, đã có thêm một niềm yêu mến, một hình tượng đẹp về người lính Cụ Hồ - lặng thầm mà vĩ đại.