Một ngày mới bắt đầu trên những cây cầu
Những cây cầu tại Hà Nội không chỉ nối liền hai bờ sông Hồng mà còn dẫn lối cho hàng nghìn người dân Thủ đô đi làm, đi học, đi thăm người thân hàng ngày.
Chị Hạnh Nguyên là giáo viên trường học nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Sinh sống ở quận Long Biên nên ngày nào chị cũng đi lại qua cây cầu Chương Dương, có ngày tới vài bận.
Như hàng trăm, hàng nghìn người đi qua cầu mỗi ngày, mẹ con chị Kiều Thúy Linh coi cây cầu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của họ. Hai mẹ con chị Linh sống ở quận Long Biên, hầu như ngày nào cũng qua cầu vào nội đô.
Chị Kiều Thúy Linh (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) cho biết: "Tuyến đường mình hay đi qua cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đôi khi mình còn đi qua cầu Thăng Long. Mình cảm thấy trên đường đi làm hàng ngày, cảnh sắc trên những cây cầu rất là đẹp, đôi khi mình còn dừng lại để chụp ảnh nữa".
Không chỉ đi làm qua cầu, nhiều người như anh Phan Ngọc Đức còn coi cây cầu như một điểm đến, nơi lưu giữ những ký ức, hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng trân trọng của cuộc sống.
Anh Phan Ngọc Đức (quận Hà Đông) cho hay: "Ở mỗi khoảng thời gian khác nhau trong ngày, cây cầu sẽ lại mang vẻ đẹp khác nhau. Như vào buổi sáng sớm, sự tĩnh lặng bao trùm cây cầu. Đến buổi tối lại là không khí lãng mạn khi các cặp đôi già trẻ qua lại, ngắm cảnh hoàng hôn".
Những âm thanh quen thuộc, tiếng rung lắc của cây cầu mỗi khi tàu xe qua lại, tất cả đã gắn liến với cuộc sống của nhiều người Hà Nội ở hai bên sông. Một ngày mới lại bắt đầu, những hành trình qua cầu tiếp tục mang theo biết bao câu chuyện của ngày mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mot-ngay-moi-bat-dau-tren-nhung-cay-cau-316749.htm