Một Thái Nguyên thân thiện
Trong những ngày cuối tháng Sáu, mưa triền miên, sấm sét 'đuổi nhau' trên bầu trời, nhưng TP. Thái Nguyên vẫn bừng lên một sức sống khác lạ. Không chỉ bởi những tràng vỗ tay hào hứng cổ vũ cho các võ sĩ muay, mà bên rinh đài còn có những cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân thiện của những vị khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Các vị khách quốc tế thưởng trà Thái Nguyên.
Ngay bên ngoài hành lang Nhà thi đấu, những bàn trà nhỏ được dựng lên một cách giản dị, tinh tế mang bản sắc văn hóa trà của Việt Nam. Trên các bàn được làm bằng tre rừng Việt Bắc được bày biện bộ đồ pha trà truyền thống và đĩa kẹo lạc, thứ quà quê mộc mạc nhưng lại khiến nhiều du khách quốc tế ngạc nhiên thích thú.
Một vị khách đến từ Australia, ông Peter Daniels vừa nhấp ngụm trà, vừa cười vui vẻ: Tôi đã thấy chè Thái Nguyên trên mạng internet nên lần đầu được thưởng thức, tôi rất hào hứng. Tôi đã uống chậm rãi để cảm nhận rõ nhất hương, vị của trà. Còn kẹo lạc, thứ gia vị làm cho chén chè trở nên tuyệt hảo hơn.
Câu chuyện trà và kẹo lạc dần mở ra một không khí phấn chấn hơn. Các vị khách quốc tế bắt đầu mở lòng, sẻ chia với nhau như đã thân quen từ lâu. Chị Pornthip, vị khách đến từ Thái Lan chia sẻ: Ban đầu tôi hơi lo vì chưa từng đến Thái Nguyên, nhưng vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài, tôi cùng các bạn của mình được đón tiếp chu đáo. Tôi đặc biệt ấn tượng khi được mời uống trà, ăn kẹo lạc ngay bên sảnh của nhà thi đấu.

Nhiều vị khách quốc tế khẳng định Thái Nguyên là điểm đến thân thiện.
Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 là sự kiện thể thao cấp châu lục được tổ chức với quy mô lớn. Giải quy tụ hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài điều hành đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng ở đây, các vận động viên không chỉ “nói chuyện” với nhau bằng đòn gối, đòn chỏ trên rinh đài, mà được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và giới thiệu với bạn bè về quê hương mình. Và ngay ngoài sảnh lớn cạnh đó là những bàn trà của người Thái Nguyên mời chào thể hiện lòng hiếu khách.
Ông Mohammad Fahim đến từ Afghanistan vừa uống trà, vừa tập nói tiếng Việt. Ông có nhận xét: An ninh ở Thái nguyên rất tốt. Mọi người sống thân thiện, trò chuyện dễ mến. Còn ông Ahmed Al-Karim, vị khách đến từ Iraq cho biết: Điều khiến tôi cảm động là cách người dân Thái Nguyên sẵn lòng giúp đỡ khách nước ngoài. Nhất là các bạn tình nguyên viên đến từ Đại học Thái Nguyên, họ nói tiếng Anh rất tốt. Họ giới thiệu với chúng tôi về phong tục tập quán; văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Bắc, trong đó có hát then với cây đàn 3 dây được làm bằng quả bầu khô.
Dù không hiểu âm luật của hát then, đàn tính, song nhiều vị khách quốc tế hào hứng đánh nhịp tay vào mặt bàn, khuôn mặt tươi rói và thưởng trà cùng kẹo lạc. Ông Rajeev Desai, vị khách đến từ Ấn Độ chia sẻ: Ở đất nước chúng tôi cũng có nhiều loại trà nổi tiếng như: Assam, Darjeeling và Nilgiri, nhưng nổi tiếng nhất là loại trà Masala chai. Đó là trà đen kết hợp với các loại gia vị như gừng, thảo quả, quế khi uống. Vì thế, lần đầu tiên uống trà Thái Nguyên tôi cảm nhận được sự thanh tao của hương vị núi rừng. Ngồi uống trà Thái Nguyên cùng kẹo lạc tôi thấy mình thanh thản, được sống chậm lại.

Trà và kẹo lạc giúp nhiều vị khách quốc tế tỉnh táo hơn khi làm việc.
Khi được hỏi ấn tượng về ẩm thực Thái Nguyên, nhiều vị khách nói bằng tiếng Việt ngọng líu ríu: Phở, bánh chưng, cơm lam, xôi ngũ sắc, thịt gà chạy đồi và măng nhồi thịt, thịt hun khói. Riêng ông Nasir Khan đến từ Pakistan cười giòn tan: Kẹo lạc có nguyên liệu làm từ chè và trà là thích nhất. Khi trở về nước, tôi sẽ mua kẹo lạc cho con gái, mua chè tặng cho bạn bè.
Các trà nương, thực chất là cán bộ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh nói vui: Đoàn khách quốc tế đến dự Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 rất thích uống trà và ăn kẹo lạc. Chúng tôi liên tục thay pha ấm mới và tiếp thêm nhiều kẹo cho các bàn trà. Ông Karim Hassan, vị khách đến từ Iraq nói hồn nhiên: Chè và kẹo lạc mê hoặc khiến tôi ăn nhiều, uống nhiều, cả đêm qua tôi thức đọc sách đến sáng.
Trong dịp này, Ban Tổ chức Giải đã khéo léo thiết kế các khu vực giao lưu ngoài trời với tiệc trà truyền thống; trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh như chè Tân Cương, bánh chưng Bờ Đậu và quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế du lịch của tỉnh. Các gian hàng thu hút hàng nghìn lượt du khách trong nước, quốc tế tham quan, trải nghiệm, thưởng trà và tìm hiểu về các khu, điểm đến của tỉnh.
Nhiều du khách để lại lời hẹn sau này sẽ cùng người thân, bạn bè trở lại Thái Nguyên tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; khám phá hang Phượng Hoàng; Di chỉ khảo cổ học Thần Sa và các di tích lịch sử văn hóa.
Chị Park Jin-ho, vị khách đến từ Hàn Quốc nói tự tin: Nơi tôi ở cũng có những vùng chè nối tiếp nhau chạy dài đến lưng núi, nên đến Thái Nguyên tôi thấy gần gũi như được ở nhà mình. Thú vị hơn là đến Thái Nguyên khi uống trà thường có kèm kẹo lạc. Còn ở Hàn Quốc uống trà thường kèm với bánh gạo.

Đội ngũ tình nguyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ cho du khách quốc tế.
Bên bàn trà bao câu chuyện giòn tan, nụ cười thân thiện, cái bắt tay chắc nịch giữa các vị khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Giải vô địch Muay châu Á năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao lớn của châu lục, mà còn là nhịp cầu văn hóa, nơi những người bạn trong “mái nhà” châu Á gặp gỡ, giao lưu, nói với nhau về khát vọng hòa bình, hợp tác phát triển. Và chén trà, thanh kẹo lạc là cớ để các vị khách quốc tế ngồi với nhau lâu hơn, thân thiện hơn và hiểu về nhau hơn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202506/mot-thai-nguyen-than-thien-2da0ef2/