Một thoáng mùa hè ở Italia

Thời gian trôi quá nhanh là cảm giác chung của hầu hết du khách có dịp đặt chân tới các di sản thế giới tại Italia, đặc biệt là Roma – thành phố vĩnh hằng dù chỉ ở đây vài ngày hay có cả chục năm sinh sống tại đây.

Sân vận động San Siro huyền thoại. Ảnh: Hoàng Hà.

Sân vận động San Siro huyền thoại. Ảnh: Hoàng Hà.

Chúng tôi đến miền Trung và Bắc Italia đúng vào những ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2025 khi Châu Âu đã bước vào hè với một tour du lịch khá đặc biệt, kéo dài 7 ngày.

Chờ đường bay thẳng Hà Nội – Milan

Sở dĩ phải dùng từ “khá đặc biệt” bởi các tour du lịch châu Âu 7 - 8 ngày thường được các hãng lữ hành thiết kế với các điểm đến từ 3 - 4 quốc gia, trong đó thời gian ghé qua Italia chỉ kéo dài 2 - 3 ngày với cả chục điểm ghé thăm.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này chỉ vừa đủ cho du khách phương xa len vào các đoàn người xếp hàng dài dằng dặc tại các di sản để chụp lấy một vài bức hình “check in”.

Trên thực tế, mặc dù đối tác đã ưu ái dành trọn vẹn thời gian của chuyến du lịch kéo dài 7 ngày chỉ để thăm một số điểm du lịch tiêu biểu ở miền Trung và miền Bắc Italia, nhưng thời gian lưu trú thực tế tại xứ sở mì ống này của đoàn chúng tôi cũng chỉ có vỏn vẹn 5 ngày. Tuy không đến nỗi “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng cũng chưa thể ngắm đã con mắt trước vô số kiệt tác nghệ thuật, kiến trúc của nhân loại mà Italia sở hữu.

Do chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội/TP.HCM tới Italia nên chuyến đi của chúng tôi khởi hành từ Hà Nội tới Munich (Đức) bằng chuyến bay thẳng kéo dài 11h35 của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Sau đó cả đoàn chờ khoảng 3h, trước khi nối chuyến tới sân bay quốc tế Leonardo da Vinci ở Thủ đô Roma với hãng bay ITA Airways kéo dài 1,5h.

Ở chiều về, chúng tôi chọn bay về Franfurk (Đức) từ Milan bằng chuyến bay của hãng Condor, sau đó tiếp tục nối chuyến về lại Hà Nội bằng chuyến bay thẳng hơn 12h của Vietnam Airlines.

Anh Nguyễn Đức Điền - hướng dẫn viên của đoàn cho biết, đây đang là lộ trình tối ưu nhất cho đến khi Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội tới Milan từ ngày 1/7/2025 với tần suất 3 chuyến/tuần bằng tàu bay Boeing7 87 - Dreamliner.

Đường bay thẳng của Vietnam Airlines này sẽ giúp du khách đến từ Việt Nam có thêm thời gian thăm và có cơ hội hiểu thêm lối sống của người dân Italia vốn có độ cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với các quốc gia trong nhóm G7 khác.

Nói như nhà báo Trương Anh Ngọc – thành viên của đoàn, người có gần 10 năm sống tại Italia, không có gì thích thú hơn là được ngồi nhẩn nha bên một quán vỉ hè để chậm rãi ngắm Rome với tách cà phê Capuchino nóng hổi.

Cần phải nói thêm rằng, tính đến giữa tháng 6/2025, Italia đã có tới 60 di sản được UNESCO công nhận, trở thành quốc gia có nhiều di sản thế giới nhất, xếp trên Trung Quốc (59). Chính vì vậy ở Italia, đặc biệt là ở Rome, Florence – thủ phủ của vùng Toscana, hay Venice – thủ phủ vùng Veneto thơ mộng, cứ vài bước chân là du khách gặp các di tích đặc sắc.

Tuy nhiên đối với cá nhân tôi, ấn tượng đầu tiên với Italia lại bắt đầu từ nét vẽ đã phai về chú người gỗ Pinocchio đang tung hứng với trái bóng tròn trên bức tường của một tòa chung cư cũ gần trung tâm Rome. Linh vật nổi tiếng này đã làm sống lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ của nhiều thành viên trong đoàn về vòng chung kết World Cup 90 được tổ chức tại 10 thành phố lớn của Italia cách đây đúng 35 năm.

World Cup 90 chính là vòng chung kết bóng đá thế giới đầu tiên mà phần lớn thế hệ cuối 7X như tôi được xem truyền hình trực tiếp gần như trọn vẹn trên sóng truyền hình. Chúng tôi - những đứa trẻ có chung ước mơ trở thành Maradona thường hò hét đến lạc giọng suốt đêm quanh chiếc tivi đen trắng đang phát sóng về những trận cầu nảy lửa ở đất nước Italia xa xôi nào đó.

Như một cơ duyên hiếm có, khi tới Milan, dù không nằm trong chương trình thăm quan nhưng bác tài của đoàn vẫn đưa chúng tôi chạy chậm chầm quanh sân vận động San Siro huyền thoại, nơi ra mắt bài hát bất hủ của World Cup 90 - “Mùa hè Italia - Un'estate italiana” với giọng ca khàn, bỏng cháy của nữ ca sĩ Gianna Nannini.

Italia có quá nhiều di sản văn hóa, kiến trúc thế giới nhưng với những người yêu bóng đá và giải Serie A như tôi, nếu có đủ thời giam chắn chắn sẽ sẵn lòng rút hầu bao để mua 1 chiếc vé xem AC Milan thi đấu hoặc đơn giản thực hiện là một tour thăm quan sân San Siro huyền thoại - sàn diễn của biết bao cầu thủ xuất chúng từng thi đấu như: Baresi, Maldini, Van Basten, Gullit, Ronaldinho, Shevchenko, Kaka…

Cần phải nói thêm rằng, bản thân sân vận động San Siro hay có tên chính thức là Giuseppe Meazza là sân nhà của 2 câu lạc bộ lớn bậc nhất Châu Âu là AC Milan và Inter Milan, cũng có thể coi là một trong những biểu tượng kiến trúc thể thao tiêu biểu của Italia.

Công trình này được xây dựng từ năm 1925, được thiết kế bởi kỹ sư Alberto Cugini và được thực hiện bởi kiến trúc sư Ulisse Stracchine với sức ban đầu là 35.000 chỗ ngồi và từng được cải tạo để đạt sức chứa tới 150.000 chỗ. Những cột trụ xoắn ốc đặc trưng cùng mái che hiện đại đã biến nơi đây thành một biểu tượng kiến trúc thể thao của châu Âu.

Sân vận động này đã từng tổ chức ba trận đấu tại Giải vô địch bóng đá thế giới 1934, sáu trận tại Giải vô địch bóng đá thế giới 1990, ba trận tại Giải vô địch bóng đá châu Âu 1980 và bốn trận chung kết Cúp C1 châu Âu/UEFA Champions League, vào các năm 1965, 1970, 2001 và 2016.

Dù bị coi là lạc hậu so với các sân vận động khác tại Châu Âu và giải bóng đá Serie A cũng đang mất đi sức cạnh tranh so với giai đoạn 1990 - 2000 nhưng với nhiều người thuộc thế hệ 7X như tôi, San Siro vẫn là một điểm đến phải ghé thăm trong lần trở lại Italia tới.

Một khoảng xanh yên bình tại Vatican.

Một khoảng xanh yên bình tại Vatican.

Chút lắng đọng ở Vatican

Chúng tôi thăm Rome chỉ ít tuần sau khi Hồng y Prevost được bầu làm tân Giáo hoàng khiến cả đoàn ai nấy đều háo hức được thăm Vatican. Mặc dù chỉ rộng khoảng 44 ha nhưng vùng đất linh thiêng đối với những người theo đạo Công giáo này thực sự làm mãn nhãn đối với du khách yêu thích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc, hội họa.

Không khó bắt gặp hình ảnh du khách quốc tế mê mẩn trước những nét chạm khắc tinh xảo trên những tác phẩm nghệ thuật chạm nổi, mô tả các sự kiện, địa điểm hoặc nhân vật liên quan đến đạo Công giáo tại tất cả điểm thăm quan nổi bật tại Vatican.

Đến Vatican, du khách dễ bị ngợp bởi sự uy nghi của quảng trường Thánh Phê rô - một trong những khu vực quan trọng bậc nhất của Vatican, nơi tổ chức nhiều buổi lễ tôn giáo và sự kiện quan trọng của Giáo hội Công giáo.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư, nhà điêu khắc đại tài Lorenzo Bernini, quảng trường này nổi bật với hàng cột bao quanh một không gian hình elip khổng lồ như muốn ôm trọn các đoàn người từ muôn nơi đến hành lễ hay thăm quan miền đất linh thiêng.

Giữa không gian tráng lệ ấy, một số thành viên trong đoàn chúng tôi xúc động khi chứng kiến tác phẩm điêu khắc mang tên “Angels Unawares” – “Những thiên thần người ta không nhận ra” được đặt trang trọng tại góc quảng trường Thánh Phê rô.

Đây là một tác phẩm điêu khắc được hoàn thành vào năm 2019 với kích thước như người thật làm bằng đồng và đất sét, mô tả một nhóm người di cư và tị nạn từ các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau xuyên suốt các thời kỳ lịch sử đa dạng.

"Angels Unawares" có ý nghĩa đặc biệt vì nó nhắc nhở về sự hiện diện của những người di cư và tị nạn trong xã hội, đồng thời kêu gọi sự quan tâm và lòng trắc ẩn đối với họ. Trên khuôn mặt khắc khổ của những người di cư thuộc nhiều chủng tộc, trong tay lỉnh kỉnh đồ đạc ấy vẫn lóe lên những hi vọng được cứu rỗi.

Bức tượng được đặt ở vị trí trang trọng, ngay tại quảng trường trung tâm của Vatican này hiện đã được sao chép và trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới, như một lời nhắc nhở về sự đồng hành, chia sẻ với những người không may phải ly hương, với biết bao rủi ro rình rập phía trước.

Tại nhà nguyện Sistine, du khách không chỉ có cơ hội ngắm kiệt tác bích họa về câu chuyện "Sáng thế" trong kinh Cựu ước của danh họa Michelangelo mà còn được đặt chân vào một trong những địa điểm quan trọng bậc nhất của Vatican nơi diễn ra các mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng.

Những kiệt tác hội họa, kiến trúc hay điêu khắc hằng hà sa số tại nhà nguyện Sistine hay bảo tàng Vatican khiến du khách lúng túng như được tham dự một bữa tiệc có quá nhiều món ngon, sức ăn có hạn mà bỏ món nào thì cũng thấy tiếc và áy náy.

Điều thú vị là ngay sau khi mỏi gối chùn chân thăm bảo tàng Vatican, du khách bất chợt thấy ngay lối ra của bảo tàng một khu vườn xanh thẫm. Đây một khu vườn yên bình và xanh mát ngay trong lòng Vatican, nơi lý tưởng để du khách thư giãn và tận hưởng không gian yên tĩnh.

Trong buổi chiều Rome cuối tháng 5 ấy, tôi bất chợt đưa mắt tìm dưới gốc bách lớn trong khu vườn một chú rùa xinh xắn - những hình ảnh khó quên ở cuối bộ phim Conclave (Mật nghị Hồng y) nổi tiếng mà tôi vừa xem lại trong kho phim đặc sắc trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Dù không thấy chú rùa trong phim nhưng đổi lại là một sắc vàng ruộm của ráng chiều hè in trên khu vườn Vatican, mang lại cho tôi chút tĩnh lặng, bình an trong giây lát giữa cuồn cuộn sóng người vẫn đang đổ về các điểm thăm quan tại vùng đất linh thiêng này.

Anh Minh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/mot-thoang-mua-he-o-italia-d304304.html