MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng
Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.
Em Lê Thị Bảo Yến ở thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh đang điều trị tại Trung tâm Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo bác sĩ, Yến bị cong vẹo cột sống và có chỉ định cần phẫu thuật.
Tình trạng của Yến đang nặng nếu không được can thiệp sớm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày. Chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng, nhưng với hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình em thì khoản chi phí này đang vượt quá khả năng chi trả.

Em Yến đang chờ kinh phí để được phẫu thuật cong vẹo cột sống
Cuộc sống của Yến từ nhỏ đã khác với bạn bè đồng trang lứa. Bố mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ. Từ đó, một mình chị Đào Thị Hậu, SN 1986 – mẹ của Yến, một mình bươn chải nuôi 3 con. Gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống của 4 mẹ con chị Hậu vốn chỉ đủ đắp đổi qua ngày từ những công việc làm thuê, thu nhập bấp bênh.
Chị Hậu vẫn nghĩ chỉ cần chịu khó thì các con sẽ có cuộc sống tốt hơn mình. Thế nhưng, người mẹ ấy gần như không biết bấu víu vào đâu nữa khi con gái đang cần số tiền lớn để phẫu thuật cong vẹo cột sống.
Do mắc thiểu năng trí tuệ, Yến không nhanh nhẹn được như bạn bè. Ngày ngày, em quanh quẩn bên mẹ, phụ được việc gì thì làm việc đó. Những năm gần đây, lưng của Yến ngày càng cong, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần thấy con nhăn mặt vì đau, chị Hậu chỉ biết lặng lẽ xoa lưng cho con rồi tự nhủ cố thêm một chút nữa để có tiền đưa con đi chạy chữa.

Lần vào viện này, chị đã phải gom góp, vay mượn khắp nơi. Ngồi bên cạnh giường bệnh của con, người mẹ nghèo chỉ biết nắm chặt tay con, rồi lại cẩn thận gấp lại từng tờ giấy vay tiền của họ hàng và bạn bè. Chị bảo, số tiền dành dụm bao năm chẳng đáng là bao, chi phí phẫu thuật quá lớn nên rất lo con phải sống chung với tật cột sống.
"Giờ chỉ mong con được phẫu thuật để sau này đỡ đau hơn. Từ ngày con vào viện, tôi đã hỏi mượn khắp nơi, ai giúp được cũng đã hỗ trợ. Dẫu vậy, khoản tiền chuẩn bị được vẫn chưa đủ cho hành trình điều trị còn ở phía trước, chỉ mong con có cơ hội chạy chữa đến nơi đến chốn"– chị Hậu nói.


Căn nhà của mẹ con chị Hậu. Ảnh GDCC
Theo đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trường hợp của bệnh nhân Yến rất khó khăn. Gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, trong khi chi phí phẫu thuật và điều trị cho Yến lớn. Bệnh viện mong các nhà hảo tâm, bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ để em Yến có điều kiện được điều trị.
Ở tuổi 17, điều Yến cần không phải những ước mơ quá xa xôi. Trước mắt Yến chỉ là ca phẫu thuật và nỗi lo của người mẹ từng ngày đang phải xoay xở để chữa bệnh cho con. Hơn lúc nào hết, mỗi sự sẻ chia đều có thể giúp cho gia đình nhỏ của Yến vơi đi gánh nặng và để em có thêm hi vọng được chữa lành.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Yến - Mã số 1104 xin gửi về:
1. Em Lê Thị Bảo Yến ở thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1104
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1104
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)











