Xót xa gia đình nghèo: Vợ trầm cảm nặng, chồng ung thư di căn
Có nỗi đau nào xé lòng hơn khi trong một mái nhà nghèo khó, cả người trụ cột lẫn người vợ hiền đều lần lượt gục ngã trước bệnh tật? Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiện (37 tuổi) đang bị ung thư da, đã di căn sang phổi, xương và chị Trần Thị Mỹ Liên (36 tuổi) mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật, trầm cảm và suy nhược cơ thể, cân nặng chỉ khoảng 35kg.
Căn phòng trọ chật chội của gia đình anh Hiện (ở khu phố Bửu Hòa 2, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) giờ đây đang chìm trong tiếng thở dài bất lực và những giọt nước mắt cạn khô vì nỗi khốn cùng kéo dài mãi, chưa có điểm dừng.

Vợ chồng anh Hiện bên góc căn trọ ở khu phố Bửu Hòa 2, phường Biên Hòa. Ảnh: Thu Hiền
Vợ, chồng gục ngã vì bạo bệnh
Nhiều năm trước, ôm theo hy vọng “an cư lập nghiệp”, vợ chồng anh Hiện dời miền quê Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) để đến Biên Hòa thuê trọ, bươn chải đủ nghề làm thuê để có tiền nuôi 2 con nhỏ là cháu Nguyễn Minh Thuận (14 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (9 tuổi). Thế nhưng, sóng gió liên tiếp ập đến, bóp nghẹt hy vọng nhỏ nhoi của đôi vợ chồng nghèo.
Sau khi sinh cháu thứ 2, chị Liên mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật, trầm cảm nặng và suy nhược cơ thể trầm trọng. Căn bệnh quái ác rút kiệt sức sống của người phụ nữ tội nghiệp, khiến thân hình chị giờ đây chỉ vỏn vẹn 35kg, gầy gò đến xót xa. Chị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, nay bệnh tật bủa vây, đến bản thân lo đi lại còn khó khăn, nói gì đến chuyện lao động kiếm tiền phụ chồng, nuôi con.

Không còn sức khỏe, không ruộng vườn, gia đình anh Hiện chỉ còn cách đi lượm ve chai quanh xóm trọ, để cầm cự chi phí sinh hoạt và thuốc uống qua ngày. Ảnh: Thu Hiền
Gánh nặng gia đình đè lên vai anh Hiện. Bất kể nghề gì, từ cắt đá hoa cương đến làm thuê công việc nặng nhọc, anh đều nhận làm để gom góp từng đồng trang trải sinh hoạt cho 4 thành viên. Thế nhưng, số phận thật cay nghiệt. Năm 2024, trên ngực trái anh xuất hiện một cục mụn nhỏ chảy máu không cầm. Chần chừ mãi vì không có tiền, sau anh đi khám mà như ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo kết quả: Ung thư da.
Năm 2025, tế bào ung thư ác tính đã di căn sang phổi và xương. Để cứu lấy mạng sống, anh Hiện đã phải vay mượn khắp nơi hơn 70 triệu đồng, trải qua 7 toa xạ trị đau đớn. Đến nay, khi kiệt quệ hoàn toàn cả về tiền bạc lẫn sức khỏe, anh đành buông xuôi, bất lực gác lại phác đồ điều trị, chịu đựng những cơn đau xé thịt qua từng viên thuốc giảm đau mua vội. “Nhiều đêm nhìn vợ, con với giấc ngủ lo toan, chập chờn… nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy. Tôi sợ mình "đi" rồi, 3 mẹ con bơ vơ, không còn ai che chở, không biết bấu víu vào đâu?” - anh Hiện nghẹn ngào tâm sự.
Bi kịch nhân lên gấp bội khi cả hai bên gia đình nội, ngoại đều vô cùng khốn khó. Cha anh Hiện qua đời vì đột quỵ vào tháng 3-2025, để lại người mẹ già (63 tuổi) đau yếu ở quê. Anh chị em trong gia đình ai cũng nghèo khó, cơm không đủ ăn nên chẳng thể đỡ đần.
Nỗi sợ bỏ học giữa chừng của 2 đứa trẻ
Không nhà cửa, không tài sản, sức khỏe lại chẳng còn, hai vợ chồng bệnh tật chỉ có thể lượm lặt chút ve chai quanh xóm trọ để kiếm từng bữa cơm qua ngày. May mắn nhờ bà con xóm làng thương tình, bữa ăn của gia đình anh chị thỉnh thoảng có thêm cân gạo, thùng mì cứu đói. Thế nhưng, sự đùm bọc ấy cũng chỉ giải quyết được cái đói trước mắt, không thể níu giữ lại sinh mạng đang đếm từng ngày của anh Hiện, hay tiền thuốc thang cho chị Liên.

Từng ngày chứng kiến ba đang oằn mình vì ung thư di căn, mẹ yếu ớt và ngẩn ngơ vì trầm cảm…, hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết nuốt tiếng khóc tủi hờn vào trong. Ảnh: Thu Hiền
Nhìn sang người cha đang oằn mình vì những cơn đau thắt ở lồng ngực và người mẹ thơ thẩn ngồi góc phòng, hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết cắn chặt môi, nuốt tiếng khóc tủi hờn vào trong, giấu nỗi sợ mất đi chỗ dựa duy nhất cuộc đời. “Con chỉ mong ba mẹ đừng đau nữa... Con muốn đi học tiếp lắm, nhưng mà ba bệnh nặng quá, không còn tiền mua thuốc. Nếu con nghỉ học đi làm thuê, liệu ba mẹ có khỏe hơn được không?” - giọng Minh Thuận nghẹn lại, đôi tay gầy gò vội quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên má đen sạm.
Mùa hè này, thay vì được vui chơi, nghỉ ngơi như bao bạn bè đồng trang lứa, cháu lớn Minh Thuận đã phải sớm bươn chải đi làm chạy bàn ở quán ăn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn Minh Quân cũng phải rong ruổi theo mẹ đi lượm ve chai quanh khu trọ. “Nhìn đôi tay nhỏ bé của con sớm bầm dập vì nhọc nhằn, tôi chỉ biết nuốt nước mắt. Con tôi còn nhỏ quá, nó phải được đến trường chứ sao lại đi làm thuê kiếm tiền? Tôi không còn sức mà bươn chải. Nguy cơ các con phải dở dang việc học hành ngay thềm năm học mới, như đang hiện rõ trước mắt” - chị Liên vừa nói vừa khóc. Tiếng khóc ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thắt lòng trước nỗi đau xé ruột của người làm mẹ bất lực.

Điều ước duy nhất lúc này của hai anh em Minh Thuận, Minh Quân là ba mẹ khỏi bệnh và ngày mai các em vẫn được tiếp tục đến trường. Ảnh: Thu Hiền
Giữa căn phòng trọ trống hoác đầy những tiếng thở dài và nước mắt, gia đình anh Hiện như đang đến đường cùng. Trước nghịch cảnh xé lòng ấy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) kêu gọi những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay che chở cho một gia đình đang đứng bên "bờ vực thẳm".
Một chút sẻ chia kịp thời và đúng lúc chính là chiếc phao cứu sinh, là phép màu duy nhất để anh Hiện có thêm cơ hội tiếp tục điều trị bệnh, kéo dài sự sống bên người vợ bệnh tật và tiếp sức cho hai cháu nhỏ được tiếp tục đến trường trước thềm năm học mới.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Hiện.
Chương trình kết nối, trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” sẽ diễn ra lúc 9h00 ngày 9-8-2026, tại nhà trọ gia đình anh Nguyễn Văn Hiện (khu phố Bửu Hòa 2, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai).











