Mùa A Thi - thủ lĩnh thắp sáng niềm tin Háng Pu Xi (bài 3)
Bài 3: Nơi gian khó ươm mầm xanh của Đảng
Bài 2: “Đan Kô” giữa đại ngàn Tây Bắc
ĐBP - Giữa mênh mông núi rừng, Háng Pu Xi chỉ như dấu chấm nhỏ trên bản đồ chữ S, ít ai biết cho đến khi thiên tai ập xuống. Nhưng chính từ nơi heo hút ấy, trưởng bản Mùa A Thi lần đầu đại diện tiếng nói đồng bào vùng cao Điện Biên vang lên giữa diễn đàn lớn ở Thủ đô. Không chỉ đại diện tiếng nói dân bản, Thi còn là cầu nối ý Đảng - lòng dân, là “hạt giống đỏ” đang dần trưởng thành qua gian khó.
Từ mây ngàn đến diễn đàn quốc gia
Háng Pu Xi - ngôi làng nhỏ dưới chân núi mờ sương, với những con người bình dị, chỉ quen với nhịp sống làm nương nơi núi cao, nay được xướng tên tại diễn đàn lớn giữa Thủ đô. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra ngày 13/8/2025, cái tên Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi được xướng lên giữa hội trường lớn, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi một thanh niên người dân tộc Mông mới 26 tuổi, còn chưa chính thức đứng trong hàng ngũ Đảng, đại diện cho tiếng nói của bản làng vùng cao nơi biên cương Tổ quốc.

Trưởng bản Mùa A Thi là 1 trong 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vinh danh điển hình tiên tiến góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, Mùa A Thi cất lên những câu nói mộc mạc, chân thành của người miền núi. Trước hội trường lớn, anh mang câu chuyện đau đáu từ quê hương mình kể lại với hàng trăm đại biểu: “Hôm nay, được về Thủ đô, cháu thấy lòng mình vừa mừng, vừa hồi hộp. Vui vì được mang tiếng nói của bà con vùng cao đến đây, hồi hộp vì mong sao nói lên được hết những tâm tư, nguyện vọng của dân bản mình”.
Từ lời mở đầu đầy xúc cảm ấy, Thi trình bày những đề xuất cụ thể, thiết thực cho quê hương: “Chúng cháu kính mong Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí từ dự án 2 của chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân vùng bị lũ. Cụ thể, là giúp bà con di dời, ổn định nơi ở mới an toàn, xây dựng lại nhà cửa, đầu tư đường, cầu, điện, nước sinh hoạt, công trình thiết yếu; hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất để bà con khôi phục cuộc sống, vượt qua hoạn nạn”.
Những lời bộc bạch của chàng trai trẻ khiến cả hội trường lặng đi, chạm đến trái tim người nghe về một trưởng bản trẻ tuổi hết lòng vì dân. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách từ Háng Pu Xi heo hút đến Thủ đô như được thu hẹp.
Mùa A Thi cũng thể hiện quyết tâm cùng cán bộ xã công khai, minh bạch mọi nguồn lực được hỗ trợ, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
“Nghe em Thi phát biểu, tôi cảm nhận rõ sự chân thành và trách nhiệm. Cậu ấy không nói cho mình, mà thay tiếng lòng cả dân bản. Mỗi lời, dù giản dị, đều từ thực tế gian khó. Đó không chỉ là tiếng nói của một trưởng bản, mà còn là sự đại diện cho niềm tin và khát vọng của đồng bào. Đây chính là sự trưởng thành vượt bậc của một cán bộ cơ sở trẻ, biết sống hết mình vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương”, ông Sùng A Măng, Chủ tịch UBND xã Xa Dung chia sẻ.
Những đóng góp của Mùa A Thi không chỉ được cộng đồng trân trọng, mà còn được khẳng định bằng những phần thưởng cao quý. Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI (giai đoạn 2025 - 2030), thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Mùa A Thi. Trước đó, ngày 27/8, anh là 1 trong 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành động quên mình cứu dân, cứu tài sản trong thiên tai, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Hạt giống đỏ” từ gian khó
Ở tuổi 26, Thi đã chứng minh mình xứng đáng là thủ lĩnh trẻ vùng cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không chỉ là trưởng bản tận tụy, Thi nỗ lực rèn luyện để trở thành đảng viên tiên phong. Lớn lên với những câu chuyện về cán bộ, đảng viên đi trước - những người từng ăn ở cùng dân, vận động bà con bỏ du canh, du cư, đưa ánh sáng tri thức về bản làng, anh sớm nhận ra sức mạnh, niềm tin vào Đảng. Vì vậy, khi được bầu làm trưởng bản, Thi càng ý thức phải tiên phong, nêu gương.
Ông Mùa A Trống, Bí thư Chi bộ bản Háng Pu Xi chia sẻ: “Chi bộ đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Mùa A Thi. Từ công tác dân vận, phát triển kinh tế đến khi đối mặt với thiên tai, Thi đều thể hiện sự quyết đoán, tận tụy, hết lòng vì bà con. Vì vậy, chi bộ thống nhất lựa chọn đưa vào danh sách cảm tình Đảng. Tôi tin rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thi sẽ phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân, trở thành điểm tựa vững chắc cho dân bản”.
Niềm tin và sự kỳ vọng ấy trở thành động lực, anh chăm chỉ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị, học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ xã, tỉnh; đồng thời lắng nghe, tiếp thu góp ý của bà con để hoàn thiện bản thân. Với Thi, mỗi việc làm không đơn thuần là lao động, mà là hành trình rèn luyện phẩm chất, ý chí của một người đảng viên tương lai.
Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Thi càng quyết tâm. Anh chia sẻ: “Làm trưởng bản, mình luôn đi đầu để dân tin và làm theo. Vào Đảng, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng mình sẽ cống hiến hết lòng vì dân, chỉ mong bản làng no đủ, trẻ em đến trường, đồng bào đủ ăn mặc”.
Vào Đảng với Thi không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội rèn bản lĩnh, giúp tiếng nói dẫn dắt dân bản mạnh mẽ hơn, để cùng thay đổi cuộc sống, giữ đất, giữ rừng, giữ biên cương. Từ những “hạt giống đỏ” như Thi, sức sống của Đảng tiếp tục được ươm mầm, lớn lên từ gian khó, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng cao.
Bí thư Đảng ủy xã Xa Dung Giàng Trọng Bình nhận xét: “Điều quý giá nhất ở Mùa A Thi là nhiệt huyết tuổi trẻ gắn với trưởng thành từ gian khó. Thi lấy dân làm gốc, nêu gương trong từng việc nhỏ - phẩm chất cốt lõi của một cán bộ cơ sở, một đảng viên tương lai. Chúng tôi đang chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng cho Thi và kỳ vọng em tiếp tục lan tỏa tinh thần tiên phong, trở thành cầu nối ý Đảng - lòng dân, giúp Háng Pu Xi ngày càng đổi thay, vững vàng và là hình mẫu để cán bộ cơ sở học tập, noi gương”.
Đây là hình ảnh cán bộ cơ sở mẫu mực trong mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay - gần dân, sát dân, vì dân. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: Mô hình này chỉ vận hành hiệu quả khi đội ngũ cán bộ thực thi có đủ năng lực, trách nhiệm và tâm huyết. Những thời khắc hiểm nguy đã cho thấy, cán bộ cơ sở không chỉ là khâu trung gian, mà là điểm tựa quyết định sinh mạng và niềm tin của người dân. Nếu được tin tưởng, trao quyền, họ hoàn toàn có thể chủ động, linh hoạt trước thử thách.
Mùa A Thi là minh chứng sống động cho tinh thần ấy - đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cộng đồng. Hành trình của Mùa A Thi từ bản làng heo hút đến diễn đàn quốc gia là minh chứng cho sức sống của Đảng được ươm mầm từ gian khó, từ lòng dân. Những “hạt giống đỏ” như Thi là niềm tự hào của quê hương, là hình mẫu cho lớp cán bộ cơ sở, là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân, giúp vùng cao Điện Biên ngày càng đổi thay, bền vững, góp phần xây dựng đất nước vững mạnh từ cơ sở.