Mùa báo hiếu của con
Mùa Vu Lan về mang theo những khoảnh khắc lắng đọng của lòng hiếu kính. Trong không gian thanh tịnh nơi cửa Phật, những đóa hồng được cài lên ngực áo, nén hương thành kính được dâng lên tưởng nhớ người đã khuất. Mỗi sắc hoa, ánh mắt, nụ cười đều gửi gắm tình yêu thương và sự biết ơn đối với đấng sinh thành, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa.
Với mong muốn tạo một không gian ý nghĩa để các em thiếu nhi hiểu hơn về ý nghĩa mùa Vu Lan, tình yêu thương, lòng biết ơn cha mẹ, ông bà và gia đình, đồng thời được giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu, Ban Chấp hành Đoàn xã Hy Cương phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh Army Hùng Sơn và Chùa Am Đường tổ chức chương trình “Vu lan báo hiếu - Một ngày để con nói lời yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các em nhỏ và phụ huynh tham dự Lễ Vu Lan tại chùa Am Đường, xã Hy Cương.

Những hoa đăng lung linh không chỉ làm cho không gian đêm Vu Lan thêm ấm áp, mà còn gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về tình thân, lòng biết ơn và sự bình an dành cho cha mẹ, ông bà và những người thân yêu.

Mỗi ánh nến được thắp lên cũng là một lời nhắc nhở để chúng ta biết trân trọng những người đang ở bên mình, biết sống yêu thương, sẻ chia và làm những điều tốt đẹp cho gia đình.

Đại đức Thích Thanh Chung chia sẻ ý nghĩa về ngày lễ Vu lan, những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa về lòng biết ơn, tình yêu thương và đạo hiếu trong mỗi gia đình.

Các em nhỏ đồng diễn hoa đăng "Lời yêu thương gửi mẹ cha".

Nghi thức Bông hồng cài áo là một lời nhắc nhở về tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng đối với cha mẹ, ông bà.

Những đóa hoa hồng màu đỏ, màu hồng và màu trắng trong mùa Vu Lan, mỗi sắc hoa mang một ý nghĩa riêng, thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ đối với đấng sinh thành.

Thật hạnh phúc đối với những ai được cài bông hồng màu đỏ trong Lễ Vu lan.

Với những ai còn cha, còn mẹ, đó là niềm hạnh phúc để biết yêu thương và trân trọng khi còn có thể.

Với những ai không còn đủ đầy cha mẹ bên mình, đó là sự tưởng nhớ và biết ơn đối với những người đã dành trọn tình yêu thương cho mình.

Trong chương trình, Ban Chấp hành Đoàn xã Hy Cương trao tặng những phần quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm "Tiếp bước cho em đến trường".

Mùa Vu Lan không chỉ là mùa của những nghi lễ, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, nhìn về gia đình và nhận ra giá trị của tình thân. Với các em nhỏ, một ngày được nói lời yêu thương với cha mẹ cũng là một bài học giản dị mà sâu sắc về lòng biết ơn, để những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu tiếp tục được vun đắp và lan tỏa trong cuộc sống.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/mua-bao-hieu-cua-con-260143.htm

