Mùa của cống hiến và sẻ chia

Từ những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn, những cánh đồng đang vào mùa thu hoạch đến các tuyến đường nông thôn ngập tràn sắc hoa, ở đâu người dân cần, ở đó có sự hiện diện của màu áo xanh tình nguyện. Mùa hè năm 2026, tuổi trẻ Điện Biên tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi công trình được dựng xây, mỗi gia đình được giúp đỡ, mỗi con đường được làm sạch đều mang theo nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, bên dòng suối nối bản Púng Trạng với các bản lân cận của xã Mường Tùng, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng gọi nhau vận chuyển vật liệu vang lên từ sáng sớm. Dưới ánh nắng đầu hè, hơn 30 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng cán bộ xã, lực lượng công an và người dân khẩn trương thi công cây cầu dân sinh. Trên công trường, màu áo xanh nổi bật giữa màu xám của cát đá và bê tông. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhưng không ai ngơi nghỉ bởi tất cả đều mong muốn sớm hoàn thành cây cầu giúp người dân nơi đây giao thông thuận lợi.

Nhiều năm qua, mỗi khi mùa mưa lũ đến, con suối chia cắt bản làng, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, cây cầu đang được xây dựng không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là niềm mong mỏi của người dân.

Rời Mường Tùng, hành trình của màu áo xanh tiếp tục hiện diện trên những cánh đồng lúa chín vàng ở bản Cang, xã Nà Tấu. Giữa cái nắng oi ả, 15 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN công an xã đã có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Những chiếc liềm thoăn thoắt cắt từng khóm lúa vàng, những đôi vai gánh lúa nặng trĩu nối nhau từ ruộng lên bờ tạo nên một bức tranh lao động đẹp giữa mùa vàng no ấm.

Trong đợt ra quân, lực lượng thanh niên đã hỗ trợ hai hộ gia đình ông Lò Văn Tiến và ông Lò Văn Dũng thu hoạch khoảng 4.000m² lúa đang vào thời điểm chín rộ. Những bó lúa lần lượt được chuyển lên bờ, những bao thóc nhanh chóng được đưa về sân phơi giúp người dân kịp thời thu hoạch trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Ông Lò Văn Tiến xúc động chia sẻ: Gia đình tôi có diện tích lúa khá lớn nhưng thời điểm này nhân lực thiếu, trong khi lúa chín đồng loạt nên rất lo lắng. Được các cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN đến giúp đỡ, gia đình tôi rất phấn khởi. Các cháu làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, giúp chúng tôi giảm bớt sự vất vả.

Những ngày đầu tháng 6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nậm Nèn xuất hiện nguy cơ sạt lở đất. Từ ngày 6 đến 10/6, Đoàn Thanh niên xã Nậm Nèn đã huy động hơn 85 lượt ĐVTN hỗ trợ 5 hộ dân tại bản Nậm Cút và bản Nậm Nèn 1 tháo dỡ nhà ở nằm trong vùng nguy hiểm. Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ĐVTN chia thành nhiều nhóm vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ mái nhà và hỗ trợ các gia đình thu dọn tài sản. Dưới thời tiết nắng nóng xen lẫn những cơn mưa bất chợt, các bạn trẻ vẫn miệt mài làm việc từ sáng đến tối.

Trong số các hộ được hỗ trợ, gia đình chị Lò Thị Hòa, bản Nậm Cút có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình có 3 mẹ con sinh sống bằng nghề nông. Chồng mất sớm do tai nạn, mọi gánh nặng cuộc sống dồn lên vai người phụ nữ nhỏ bé. Khi căn nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở buộc phải tháo dỡ, chị gần như không biết xoay xở ra sao.

Nhận được thông tin, lực lượng ĐVTN đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà ở và vận chuyển vật liệu đến nơi an toàn. Lau giọt nước mắt, chị Hòa xúc động chia sẻ: Gia đình tôi khó khăn lắm, một mình nuôi 2 con nhỏ nên khi phải tháo dỡ nhà, tôi thực sự rất lo lắng. Nhờ có các bạn ĐVTN và các lực lượng đến giúp đỡ, công việc được hoàn thành nhanh hơn rất nhiều.

Những việc làm ý nghĩa tiếp nối ở xã Thanh Yên trong những ngày đầu ra quân hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Từ sáng sớm, hơn 70 ĐVTN đã có mặt trên các tuyến đường liên thôn, mang theo cuốc, xẻng, dao phát, chổi và các dụng cụ lao động. Màu áo xanh trải dài trên những cung đường quê, tạo nên khung cảnh sôi nổi, đầy sức trẻ.

Từng nhóm thanh niên chia nhau thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cỏ dại và chăm sóc các tuyến đường hoa. Những đoạn đường từng bị cây cỏ che khuất dần trở nên thông thoáng, sạch đẹp. Những bồn hoa được vun xới cẩn thận, những hàng cây được chăm sóc xanh tốt hơn mỗi ngày.

Tham gia hoạt động, đoàn viên Phạm Thị Thùy cho biết: Mỗi hoạt động tình nguyện đều mang đến cho chúng em những trải nghiệm ý nghĩa. Được góp sức làm đẹp quê hương giúp em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Dù công việc vất vả nhưng khi nhìn những con đường sạch đẹp hơn, chúng em đều cảm thấy rất vui và tự hào.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 8, với trọng tâm hướng về cơ sở, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa và 15 xã biên giới. Hàng chục nghìn lượt ĐVTN sẽ tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi công trình, phần việc đều hướng đến mục tiêu thiết thực, hiệu quả và tạo nên giá trị bền vững cho cộng đồng.

Theo anh Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, giá trị lớn nhất của chiến dịch không nằm ở số lượng công trình hay phần việc được thực hiện mà ở những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng. Khi thanh niên mang sức trẻ, tri thức và nhiệt huyết đến với những nơi khó khăn nhất, đó cũng là lúc các bạn đang học cách sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Mùa hè vẫn đang tiếp diễn. Trên khắp bản làng vùng cao, những cánh đồng vàng óng hay những con đường đang đổi thay từng ngày, màu áo xanh tình nguyện vẫn hiện diện bằng những việc làm bình dị mà ý nghĩa. Đó là mùa của cống hiến, mùa của sẻ chia và cũng là mùa để tuổi trẻ Điện Biên trưởng thành từ hành trình vì cộng đồng.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/mua-cua-cong-hien-va-se-chia