Trưởng thành hơn sau ba tháng huấn luyện
Ba tháng trước, tôi lên đường nhập ngũ, hành trang mang theo là chiếc ba lô và bước chân còn nhiều bỡ ngỡ khi đứng trước cổng đơn vị.
Khi đó, mọi thứ với tôi đều mới mẻ, lạ lẫm: Từ mái tóc ba phân còn chưa quen, bộ quân phục mặc lên còn thấy rộng cho đến môi trường kỷ luật nghiêm với những hồi còi, tiếng kẻng vang lên đúng giờ mỗi ngày. Tôi đã từng loay hoay để gấp chăn cho vuông vức, từng ướt đẫm mồ hôi dưới nắng thao trường, từng thao thức nhớ nhà trong những đêm đầu xa gia đình...

Ảnh minh họa: qdnd.vn
Nhưng chính trong môi trường này, giữa tình đồng chí, đồng đội chân thành, tôi dần học được cách sống hòa mình vào tập thể. Môi trường quân ngũ đã từng bước giúp tôi rèn luyện ý chí, sự kiên trì để từ đó vượt qua giới hạn của bản thân. Những buổi hành quân dưới mưa ra thao trường huấn luyện, những lần ngắm bắn khiến đôi vai bầm tím, hay những giờ học chính trị sôi nổi với những lần mạnh dạn phát biểu... tất cả đã hun đúc trong tôi ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người lính. Tôi nhận ra mình đã thay đổi: Sống có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho tập thể, cho gia đình và Tổ quốc nhiều hơn. Từ những điều nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày, tôi dần hình thành nếp sống khoa học, nền nếp, cẩn thận và tỉ mỉ hơn trong từng công việc.
Giờ đây, tôi không còn viết nhật ký bằng những dòng nhớ nhà da diết như những ngày đầu nhập ngũ, mà bằng những trang đầy tự hào về hành trình trưởng thành, về một “tôi” mới vững vàng và bản lĩnh hơn. Tôi không chỉ sống cho riêng mình mà sống cho danh dự màu áo xanh bộ đội và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho chúng tôi được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay.
Phía trước vẫn là những ngày huấn luyện trên thao trường nắng cháy, là những nhiệm vụ mới đầy gian nan, nhưng tôi không nao núng, bởi phía sau chúng tôi luôn có hậu phương làm điểm tựa vững chắc. Tôi sẽ bước tiếp không chỉ bằng đôi chân của tuổi trẻ mà bằng trái tim của người lính, bằng tinh thần “vì nhân dân quên mình”, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh xưng thiêng liêng Bộ đội Cụ Hồ.











