'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành
Phim 'Mưa đỏ' chính thức vượt qua phim 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 3 trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Tính đến chiều 4/9, theo dữ liệu của Box Office Vietnam, phim "Mưa đỏ" vượt mốc doanh thu hơn 476 tỷ đồng sau 13 ngày công chiếu, chính thức vượt qua phim "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng) của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 3 trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Hiện "Mưa đỏ" chỉ đứng sau "Mai" của Trấn Thành (551 tỷ đồng) và "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải (483 tỷ đồng). Phim được dự đoán sẽ sớm soán ngôi "Mai" để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong thời gian tới.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC
"Mưa đỏ" trở thành hiện tượng của phòng vé Việt 2025 khi nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục và vượt qua "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành để giành vị trí phim có doanh thu cao nhất phòng vé năm 2025 tính tới thời điểm hiện tại.
Trước đó, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức, cán mốc 200 tỷ đồng sau 1 tuần, vượt mốc 300 tỷ đồng vào sáng 31/8 và đạt 400 tỷ đồng vào sáng 2/9. Riêng ngày 31/8, bộ phim đạt kỷ lục phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng.
Trấn Thành cũng có những chia sẻ về phim "Mưa đỏ". Nam đạo diễn bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của một bộ phim và nhận định đây là một tác phẩm công phu, hoành tráng và chỉn chu.
"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật. Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó", Trấn Thành viết trên trang cá nhân.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC
“Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, Đại tá Chu Lai, tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ, sát cánh bên Tiểu đội 1.
Đoàn làm phim đã dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn để mô phỏng chiến trường. Bối cảnh này từng bị bão cuốn trôi một phần, khiến ê-kíp phải xây dựng lại từ đầu. Các diễn viên cũng chịu nhiều thử thách: Phương Nam (vai Tạ) giảm 15 kg, Đình Khang (vai Tú) giảm 11 kg và học bơi cấp tốc để phù hợp vai diễn.
Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.
"Mưa đỏ" kể lại những tháng ngày chiến tranh khốc liệt không thể dập khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, tình yêu quê hương, tình cảm đồng đội, gia đình sâu nặng trong lòng người lính trẻ, chắc hẳn sẽ còn dư âm mãi với thế hệ hôm nay và mai sau. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Đình Khang, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Lê Hoàng Long… cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, Đinh Thúy Hà, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vissay…