Mùa hè nhiều ý nghĩa của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Chiều 15-7, sau 2 tuần với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm với cộng đồng, chiến dịch tình nguyện mang chủ đề 'Kỳ nghỉ hè cùng Công an xã' của 32 sinh viên (SV) Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (ĐH CSND) tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã kết thúc trong lưu luyến, bùi ngùi, xúc động...

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình tặng giấy khen cho các SV có thành tích xuất sắc trong đợt tình nguyện.

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình tặng giấy khen cho các SV có thành tích xuất sắc trong đợt tình nguyện.

Trước đó (ngày 2-7), Trường ĐH CSND phối hợp cùng Công an huyện Thăng Bình tổ chức lễ xuất quân cho đoàn tình nguyện. Ngay sau lễ xuất quân, 32 SV tình nguyện đã được bố trí cùng ăn, ở, sinh hoạt, hỗ trợ công tác chuyên môn tại 20 Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình.

T.S, Thượng tá Nguyễn Công Long – Phó trưởng Phòng Hậu cần (Trường Đại học CSND) cho biết, 15 ngày qua, các SV đã hỗ trợ làm sạch và nhập dữ liệu dân cư trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với khoảng 33.368 hồ sơ; hỗ trợ nhập hệ thống dữ liệu về người lao động với khoảng 21.243 trường hợp; sắp xếp, ghi chép tài liệu và hồ sơ đăng ký xe khoảng 11.276 hồ sơ; nhập dữ liệu lên hệ thống đăng ký xe khoảng 5.276 trường hợp; hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID khoảng 611 trường hợp; tham gia tuyên truyền pháp luật cùng Công an xã trên địa bàn tình nguyện 8 lượt; tham gia tuần tra đêm cùng Công an trên địa bàn tình nguyện 84 lượt. Đặc biệt, lần đầu tiên các SV tham gia tiếp công dân tại địa bàn tình nguyện với 537 lượt.

SV Trần Văn Tuấn – Trưởng Đoàn tình nguyện chia sẻ: “Với những đứa con xứ Quảng phải xa nhà nhiều tháng để học tập, rèn luyện tại trường như chúng em, thì kỳ nghỉ hè lần này chính là quãng thời gian tuyệt vời cho việc thư giãn, quây quần cùng gia đình. Nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm với cộng đồng đã thôi thúc chúng em dành một nửa thời gian của kỳ nghỉ để tham gia chiến dịch tình nguyện, với hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội cọ xát với thực tiễn, thực hiện công tác dân vận giúp đỡ người dân tại địa phương. Tất cả cùng chung khát vọng dấn thân vào thực tiễn sau những ngày học lý luận trên giảng đường”.

Nhóm SV Trường ĐH CSND tham gia dọn vệ sinh tại NTLS huyện Thăng Bình.

Nhóm SV Trường ĐH CSND tham gia dọn vệ sinh tại NTLS huyện Thăng Bình.

Cũng theo Tuấn, trong chiến dịch tình nguyện này, em ấn tượng nhất trong việc cùng lực lượng Công an xã thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (đề án 06). “Đây là đề án đã được nghe nhiều trong các bài giảng ở trường và phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, khi trực tiếp thực hiện, em mới thật sự hiểu giá trị của đề án và khối lượng công việc rất lớn mà Công an xã phải gánh vác. Ngoài sự tích cực, tận tâm của người chiến sĩ CAND, cán bộ Công an xã phải có cách làm việc khoa học, làm tốt công tác tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân thì mới đẩy nhanh tiến độ công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đề án và đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số của cả nước nói chung, của địa phương nói riêng”-Tuấn nhìn nhận.

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, được trải nghiệm công việc thực tiễn là niềm vui và sự thú vị, nhóm tình nguyện đã tiếp cận công việc nhanh chóng, tranh thủ thời gian kể cả ngoài giờ hành chính, cả ngày nghỉ để hỗ trợ Công an xã. SV Trần Quang Việt thổ lộ: “Được tham gia các công việc chuyên môn của Công an xã, chúng em cũng tự tích lũy cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và học tập. Chúng em thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của Công an cơ sở, trưởng thành hơn trong lối tư duy và làm việc, càng thêm gắn bó với đồng chí đồng đội, người dân địa phương. Đây là lần đầu tiên chúng em đi thực tế tại địa phương, được trải nghiệm mới thấm thía câu nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, học - hiểu - hành là một hành trình dài và muốn đạt được hiệu quả của việc học thì phải cọ xát, tiếp cận nhiều với thực tiễn”.

Quỹ thời gian “Mùa hè tình nguyện” tuy ngắn nhưng để lại cho các thành viên trong đoàn những kỷ niệm đẹp, khó phai mờ. Trong đó phải kể đến việc sinh hoạt tập trung và thực hiện công trình thanh niên tại Trường Mẫu giáo Bình Triều (điểm Trường Hưng Mỹ). Với số tiền gần 20 triệu đồng huy động đóng góp từ cán bộ, giảng viên, SV đồng hương Quảng Nam công tác, học tập dưới mái Trường ĐH CSND và những mạnh thường quân có cảm tình với quê hương xứ Quảng, các em SV đã hoàn thành công trình, gồm 1 sân bóng đá mini trải thảm cỏ nhân tạo 50m2, 1 mái che diện tích 40m2, phát quang làm sạch cỏ gần 1.500m2, sơn sửa lại các bồn hoa và các dụng cụ khu vui chơi thiếu nhi của trường. Đây thật sự là món quà tinh thần to lớn cho trẻ vui chơi, học tập, phát triển toàn diện về nhân cách và trí tuệ.

Tham gia nạo vét kênh mương và dọn vệ sinh tại điểm Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ.

Tham gia nạo vét kênh mương và dọn vệ sinh tại điểm Trường Mẫu giáo Hưng Mỹ.

Ngoài ra, các SV cũng đã tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, như: hiến máu tình nguyện; hỗ trợ xã Bình Nguyên dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại, trồng cây, đặt ống bi, hỗ trợ lắp đặt hệ thống pano tuyên truyền dọc theo tuyến đường ĐH11; phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên và Hội Nông dân xã Bình Triều trồng cây xanh một số tuyến đường nông thôn và cùng nhân dân nạo vét kênh dẫn nước dài 150m tại cánh đồng thôn Phước Châu; thực hiện dọn cỏ tại sân bóng đá và có một buổi giao lưu bóng đá đầy ý nghĩa, thắm tình đồng đội cùng đoàn thanh niên Công an huyện Thăng Bình.

Đặc biệt, nhân Tháng 7 tri ân, nhóm tình nguyện đã tham gia hoạt động quét dọn bia tưởng niệm, dâng hương tại NTLS huyện Thăng Bình với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các bậc cha anh đã hy sinh để giành độc lập cho Tổ quốc…

Đợt tình nguyện kết thúc bằng buổi lễ tổng kết chiều 15-7 trong bùi ngùi, xúc động. Sau hai tuần làm việc hăng say, đoàn SV tình nguyện được UBND huyện Thăng Bình tặng giấy khen, nhiều sinh viên được UBND huyện Thăng Bình và UBND các xã tặng thưởng. “Thông qua đợt tình nguyện, các học viên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, học tập thêm được nhiều điều mới và cũng tự rút ra cho bản thân nhiều bài học, nhờ đó mà trưởng thành nhiều hơn. Sau đợt này, các bạn SV sẽ trở lại trường để tiếp tục học tập. Nhưng những tình cảm tốt đẹp của quê hương Thăng Bình – Quảng Nam sẽ mãi còn đọng lại trong tiềm thức của mỗi tình nguyện viên”- T.S, Thượng tá Nguyễn Công Long nhìn nhận.

Trần Tân – Tú Trâm

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mua-he-nhieu-y-nghia-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-post298097.html