Múa lân đón Tết ở Trường Sa

Không khác gì trên đất liền, những ngày này quân và dân các đảo ở Trường Sa cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí rộn ràng và ngập tràn cảm xúc.

Đặc biệt hơn cả, mặc dù nằm cách biệt giữa trùng khơi, nhưng những ngày Tết ở nơi bốn bề sóng vỗ này vẫn rất đa dạng, phong phú các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy thụng…; trong đó, múa lân là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu. Đầu lân và trống lân đều được đưa ra từ đất liền trước đó.

Đội lân chính là những người lính đảo giỏi võ thuật và mê lân sư rồng. Và mỗi khi tiếng trống lân cất lên ở đâu là ở đó sôi động hẳn, không ai bảo ai, mọi người từ lớn đến bé với quần áo mới tinh tươm cùng đổ về xem lân múa.

Chuẩn bị đầu lân

Các cháu nhỏ trên đảo rất tò mò và thích thú khi được chạm vào đầu lân

Đội lân ra sân, đi đầu là “ông Địa”

Trống cũng được vác theo cùng đội lân

Lân biểu diễn

Lân vào chùa lễ Phật

Say sưa xem lân múa

XUÂN HIẾU (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/349/234030/mua-lan-don-tet-o-truong-sa.html