Mùa săn mây

Thời điểm những tháng mùa mưa xác suất nhìn thấy mây vào buổi sáng hoặc chiều tối ở những vùng trũng thấp sẽ cao hơn mùa nắng. Tại Bình Phước, có thể nhìn thấy mây ở nhiều nơi nhưng chủ yếu là những làn mây mỏng, thời gian xuất hiện ngắn. Tuy nhiên, một vài địa điểm có thể quan sát được lượng mây dày đặc và kéo dài khoảng vài tiếng đồng hồ, nhất là vào sáng sớm. Và những địa điểm ấy trở thành nơi 'săn mây' lý tưởng của nhiều người thích xê dịch.

Thiên nhiên hữu tình

Cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 60km, dốc 5 cây thuộc địa phận xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng là một trong những địa điểm ngắm mây được nhiều người biết đến. Thời điểm từ cuối tháng 8 hằng năm, khi lượng mưa nhiều, độ ẩm không khí cao thì tần suất mây cũng xuất hiện nhiều hơn. Và mỗi sáng sớm khi mặt trời chưa ló rạng, núi rừng còn yên giấc, đoạn đầu dốc nhiều đám mây trắng bảng lảng vờn quanh những ngọn đồi như những khối bông gòn lớn bồng bềnh quyện vào nhau, tạo thành bức tranh thiên nhiên hữu tình với biển mây dài miên man như đến vô tận. Cảnh đẹp trước mắt như chốn bồng lai níu chân khách du lịch khi ngang qua cung đường này.

Thời điểm mây xuất hiện nhiều ở đoạn đầu dốc 5 cây, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Thời điểm mây xuất hiện nhiều ở đoạn đầu dốc 5 cây, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

Địa điểm thứ 2 có thể nhìn thấy mây trắng bao phủ đó là núi Bà Rá ở phường Sơn Giang, thị xã Phước Long. Ôm nửa chân núi là dòng sông Bé lượn quanh mềm mại như một chiếc khăn lụa. Từ ngọn đồi đối diện thuộc phường Thác Mơ, một địa điểm ngắm mây khá lý tưởng đó là quán cà phê Đồi Chill trên đường Trường Sơn. Với địa hình đồi núi nhấp nhô, phía dưới là thung lũng, khi thời tiết thích hợp những đám mây trắng có thể quần tụ từ thung lũng lên đến đỉnh núi, lúc dày lúc mỏng. Mật độ mây cũng thay đổi liên tục nên khung cảnh như đang chuyển động với người thưởng lãm, cảnh sắc trở nên hữu tình hơn.

Khoảnh khắc mây bắt đầu xuất hiện ở khu vực núi Bà Rá, thị xã Phước Long

Khoảnh khắc mây bắt đầu xuất hiện ở khu vực núi Bà Rá, thị xã Phước Long

Cảm nhận của người săn mây

Anh Trần Đức Dũng ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, dịp lễ 2-9 anh cùng gia đình du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi đi ngang qua đoạn dốc 5 cây, xã Thống Nhất vào khoảng 6 giờ sáng, cả nhà không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của một biển mây đang hiện ra trước mắt. Cung đường này anh từng đi nhiều lần nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy mây, đặc biệt là dày đặc và trắng xóa cô đọng giữa núi rừng như vậy. Ngay lập tức, anh dừng xe vào sát lề đường để gia đình có thể chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên nơi đây.

Người dân ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của núi rừng khi biển mây xuất hiện

Người dân ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của núi rừng khi biển mây xuất hiện

Không chỉ khách thập phương, cảnh đẹp nơi này vào những ngày có mây bao phủ cũng hấp dẫn người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên ở xã Thống Nhất dù vội đi làm vào sáng sớm nhưng khi thấy một biển mây trắng xuất hiện bồng bềnh, chị đã nán lại quay vài đoạn clip để có thể chia sẻ vẻ đẹp thơ mộng này với đồng nghiệp. Chị Tiên cho biết: Dù mình qua lại nơi này hằng ngày nhưng mỗi ngày mật độ mây khác nhau, tùy thời tiết. Người dân ở đây thường thấy mây vào sáng sớm đến khoảng 8 giờ là mây tan.

Cung đường ở dốc 5 cây cũng trở nên thơ mộng hơn trong buổi sáng nhiều mây bao phủ

Cung đường ở dốc 5 cây cũng trở nên thơ mộng hơn trong buổi sáng nhiều mây bao phủ

Kinh nghiệm của những người thích săn mây, họ thường quan sát thời tiết hoặc theo dõi thông tin trên các trang mạng xã hội để biết khu vực mình chọn, mây đã xuất hiện chưa. Là người từng săn mây thành công nhiều lần, anh Nguyễn Thanh Trí ở thành phố Đồng Xoài hào hứng chia sẻ: Mình rất muốn tận hưởng cảm giác ngắm mây trôi bồng bềnh ở khoảng cách gần hay thậm chí là lọt thỏm giữa khung cảnh chỉ toàn mây bao phủ. Khi biết có mây ở vùng núi Bà Rá, nhóm mình không ngần ngại thức từ 3 giờ sáng, chạy xe máy lên cà phê Đồi Chill chỉ để chờ mây xuất hiện. Cảm giác thật là tuyệt!

Ngoài 2 địa điểm lý tưởng này thì ở những vùng trũng thấp khác mây vẫn có thể xuất hiện, tuy nhiên vị trí quan sát cũng như khối lượng mây chưa nhiều nên chưa thu hút sự chú ý của nhiều người.

Có thể nói, mây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, một “đặc sản” thú vị, hấp dẫn mà thiên nhiên ban tặng cho nhiều khu vực, trong đó có Bình Phước. Dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng khung cảnh huyền ảo ấy vẫn đủ sức quyến rũ lòng người và những địa điểm săn mây ở Bình Phước đã trở thành nơi ngắm bình minh tuyệt vời, là điểm cộng không chỉ với người dân địa phương mà còn với du khách khi chọn đến Bình Phước.

Bài: Ly Na - Ảnh: Ngọc Thuận

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/162267/mua-san-may