'Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ': Bài hát đẹp tôn vinh những người mẹ hiền thứ hai
Ra đời năm 1980, 'Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn là một trong những ca khúc xúc động nhất về nghề mầm non. Giai điệu giản dị, trữ tình cùng lời ca như lời tâm sự đã khiến bài hát trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ học trò và người yêu nhạc.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày 05/03/1925 tại xóm Thợ Trường Thi (Vinh – Nghệ Tĩnh), quê ở xã Phú Cường, Kim Anh, Vĩnh Phúc. Ông sáng tác nhiều, bền bỉ và là một trong những người sớm đưa âm hưởng dân ca vào ca khúc của mình với các tác phẩm như "Mùa hoa nở" (1950), "Vượt trùng dương" (1952)…
Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, Nguyễn Văn Tý tiếp tục có nhiều sáng tác ca ngợi không khí yên bình sau chiến thắng chống Pháp: "Mẹ yêu con" (1956), "Dòng nước quê hương" (1963), "Chim hót trên đồng đay" (1963).
Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều ca khúc của ông ra đời kịp thời phản ánh đời sống chiến đấu, lao động như: "Tiễn anh lên đường" (1965), "Múa hát mừng chiến công" (1966), "Bài ca năm tấn" (1967), "Bài ca phụ nữ Việt Nam" (1970), "Em đi làm tín dụng" (1971), "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa" (1973), "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" (1974)…
Sau ngày đất nước thống nhất, công chúng yêu nhạc tiếp tục đón nhận các sáng tác mới của ông như: "Thành phố Hồ Chí Minh" (1981), "Về Thuận Hải" (1982), "Anh đi tìm tôm trên biển cả" (1983), "Gương mặt Kiên Giang" (1983)...
Ngoài ra, Nguyễn Văn Tý còn viết nhạc cho phim hoạt hình, phim tài liệu, sân khấu chèo, kịch nói, múa rối…
Ca khúc "Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ" của ông còn được biết đến với tên gọi "Cô đi nuôi dạy trẻ". Bài hát được sáng tác năm 1980 – cùng thời kỳ ông viết các tác phẩm "Huyền diệu" (thơ Bảo Định Giang – 1978), "Màu áo chú bộ đội" (1978), "Đời thủy thủ" (1980), "Quảng Nam – Đà Nẵng đất nặng nghĩa tình" (1979), "Dáng đứng Bến Tre" (1980)… Thời điểm này, ông chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc cơ sở 2.

Ảnh minh họa
Năm 2001, trong mục “Bạn yêu nhạc bình nhạc” của chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Đài TNVN, thính giả Mai Trung Kiên (Minh Đức – Tứ Kỳ – Hải Dương) bày tỏ cảm nhận về bài hát:
“Cảm nhận đầu tiên của tôi về bài hát là giai điệu vui tươi, giản dị gợi cho ta về niềm hạnh phúc của những cô giáo làm công việc nuôi dạy trẻ. Họ là những người quên hạnh phúc của mình để toàn tâm toàn ý dành cho trẻ: ‘Mùa xuân ai đi hái hoa/ Mà em đi nuôi dạy trẻ’… một điều tưởng như bình thường nhưng nếu không có lòng yêu trẻ thực sự thì không thể làm được”.
Bạn Kiên viết tiếp: “Các em khỏe, các em ngoan… Sự trưởng thành, hạnh phúc của các em là mong mốn lớn nhất, là niềm hạnh phúc của các cô”.
"Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ" - Lâm Bảo Ngọc, Lê Duy Mạnh. Nguồn: Lê Duy Mạnh
Một lá thư khác gửi từ Đông Triều – Quảng Ninh của thính giả Lê Thị Mùi chia sẻ: “Cô nuôi dạy trẻ cũng là một nhà giáo nhưng là người đầu tiên uốn nắn bé từ nết ăn, nết ngủ đến vui chơi, dạy cho trẻ từ chữ cái và con số đầu tiên… Chính vì thế các cô phải thực sự như một người mẹ của các bé”.
Chị Mùi tiếp tục bày tỏ: “Nghề giáo là một nghề rất cao quý… Những bài hát về cô nuôi dạy trẻ lại không nhiều, nhưng ca khúc ‘Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ’ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý theo em là bài hát hay nhất ca ngợi các cô và cũng là món quà tuyệt đẹp mà các cô đáng được nhận”.
Trong thư, chị trích nhiều câu hát quen thuộc – như những lời tâm sự của chính các cô giáo mầm non:
Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ
Sao em muốn đàn em mau khỏe
Sao em muốn đàn em mau ngoan…
Và chị khẳng định:
“Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thật thấu hiểu các cô khi ông viết lời ca bài hát như lời tâm sự, dãi bày và tấm lòng của các cô về nghề nghiệp. Nhạc sĩ cũng thay các cô nói lời mong muốn ‘Khi lớn lên đừng quên cô giáo, đừng quên sự yêu thương của cô…’. Bài hát là nhắc nhở nhẹ nhàng với chúng ta. Đó cũng là đạo lý uống nước nhớ nguồn”.
Có thể nói, nhiều ca khúc của Nguyễn Văn Tý được phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhờ sự trữ tình, mượt mà, đậm sắc dân ca – phong cách riêng biệt của ông. Những tác phẩm ấy góp phần làm phong phú kho tàng ca khúc viết về nông thôn, nghề nghiệp và các vùng đất, địa phương của Việt Nam.











