Mũi Nghê - nơi lên hình đẹp tựa trời Tây

Mũi Nghê là một trong 3 ngọn núi gắn liền với lịch sử hình thành bán đảo Sơn Trà, vì có hình dáng giống con Nghê nên được gọi là Mũi Nghê.

Hình dáng vách đá giống con nghê

Hình dáng vách đá giống con nghê

Đắm mình trong làn nước trong veo xanh ngắt, leo lên mỏm đá cao hướng tầm nhìn ra bao la vời vợi biển trời, hoặc cắm trại đón bình minh lên siêu lãng mạn… hẳn là những trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua khi đến Mũi Nghê (Đà Nẵng).

Mũi Nghê là một trong 3 ngọn núi gắn liền với lịch sử hình thành bán đảo Sơn Trà, vì có hình dáng giống con Nghê nên được gọi là Mũi Nghê.

Từ trung tâm TP Đà Nẵng, bạn phải di chuyển khoảng 10 km để đến được Mũi Nghê, nên thuê xe máy để di chuyển thuận lợi nhất. Men theo đường biển Võ Nguyên Giáp lên núi Sơn Trà, bạn phải đi qua chùa Linh Ứng theo hướng Cây đa ngàn năm, băng qua lối mòn vào rừng khoảng 15 phút, tiếp đó đi xuống một đoạn đường dốc thêm 5 phút, đến bãi đất trống, đi theo vệt sơn đỏ mà các phượt thủ để lại, bạn sẽ ra đến biển Mũi Nghê. Cung đường quá dài dễ khiến bạn mệt mỏi, nhưng đến nơi, bạn sẽ được bù đắp bởi cảnh đẹp hoang sơ và yên tĩnh của nơi đây.

Check-in Mũi Nghê lúc 4 giờ sáng, khi mặt trời vừa lên để có những bức ảnh tuyệt đẹp

Check-in Mũi Nghê lúc 4 giờ sáng, khi mặt trời vừa lên để có những bức ảnh tuyệt đẹp

Nhìn từ xa, Mũi Nghê giống như một con sư tử hướng phần đầu về vách núi còn phần thân thì nghiêng về phía biển khơi. Người dân nơi đầy truyền tai nhau rằng Mũi Nghê là vùng đất thiêng, được chúa tể rừng núi chọn là điểm dừng chân. Mũi Nghê còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và vắng vẻ, được xem là điểm đón bình minh đẹp nhất của thành phố bên sông Hàn. Nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng với những bức hình đẹp tựa trời Tây.

Mũi Nghê có một hồ nước được bao bọc bởi đá, nước sạch trong, mát mẻ quanh năm. Hồ tựa như một bể bơi tự nhiên do đất trời hình thành, nước không quá sâu nên rất thích hợp để bơi lội, tắm biển.

Do nằm ở vị trí cách xa thành phố, Mũi Nghê vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để cắm trại qua đêm, tổ chức tiệc nhẹ ăn uống, ca hát bên ánh lửa và nghỉ ngơi trong tiếng sóng vỗ rì rào dịp cuối tuần.

Mũi Nghê chưa bị khai thác du lịch nên không có đủ tiện ích, vì thế nếu muốn cắm trại, bạn cần tự chuẩn bị lều, đồ ăn, bếp nấu, nước uống, quần áo, chăn màn và cả thuốc diệt côn trùng. Lưu ý là, sau khi dỡ trại bạn phải dọn dẹp thật sạch rác thải để bảo vệ môi trường và cảnh quan nơi này.
Nước biển Mũi Nghê trong vắt “cực chill”. Bạn có thể thỏa sức vùng vẫy trong hồ bơi tự nhiên được vây quanh bởi đá tảng và rêu phong này, tận hưởng sự mát mẻ lan tỏa khắp thân thể, giải nhiệt mùa hè. Hoặc bạn cũng có thể ra xa hơn để đến vùng nước sâu, thả mồi câu cá và ngắm đất trời trong lúc chờ đợi.

Đi thuyền thúng của người dân địa phương vào Mũi Nghê

Đi thuyền thúng của người dân địa phương vào Mũi Nghê

Buổi tối, bạn có thể ăn uống, ca hát bên đống lửa, tâm tình hoặc chơi các trò chơi tập thể cùng nhau. Càng về đêm trời càng lạnh nên nhớ mang theo chăn và áo khoác để ngủ ngon hơn.

Hãy thức dậy thật sớm vào sáng hôm sau để ngắm những tia nắng đầu tiên rải đều lên mặt nước biển, óng ánh đẹp mắt. Bình minh là thời khắc Mũi Nghê đẹp hơn bao giờ hết, đừng quên check-in vài tấm ảnh làm kỷ niệm ngay giây phút này.

Đến Mũi Nghê Đà Nẵng, đôi khi người ta chỉ cần ngồi thảnh thơi ngắm nhìn những vách đá sừng sững, nhìn biển mênh mông, ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội và kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện cũng đủ để cảm thấy thư thái, thoải mái, không bị cuộc sống ồn ào ngoài kia trói buộc.

NGỌC THANH(tổng hợp)

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kham-pha/mui-nghe---noi-len-hinh-dep-tua-troi-tay-200894