Mùi tử khí và cảnh tượng hoang tàn bao trùm khắp khu vực động đất ở Myanmar
Mùi tử khí nồng nặc lan khắp đường phố Mandalay, Myanmar vào ngày 30/3 khi người dân tuyệt vọng tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, hai ngày sau trận động đất khiến hơn 1.600 người thiệt mạng.
Với cường độ 7,7 độ richter, thảm họa này đã khiến ít nhất 1.600 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Hai ngày sau trận động đất kinh hoàng, người dân vẫn tuyệt vọng đào bới đống đổ nát bằng tay, hy vọng tìm thấy người còn sống.
Trận động đất xảy ra vào trưa 28/3, phá hủy hàng loạt tòa nhà và làm hư hại nghiêm trọng sân bay Mandalay. Đường sá bị chặn, cầu sập, thông tin liên lạc gián đoạn, khiến nỗ lực cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn. Người dân buộc phải tự tay đào bới trong cái nóng 41 độ C, giữa mùi tử khí nồng nặc. Một dư chấn mạnh 5,1 độ richter vào chiều 30/3 càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Tác động của trận động đất ở Myanmar. Ảnh: X/UNICEF
Theo Cara Bragg, giám đốc Dịch vụ Cứu trợ Công giáo tại Myanmar, số người chết hiện là 1.644, với 3.408 người mất tích, trong khi nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp cận. Các bệnh viện quá tải, thiếu thốn vật tư y tế, thực phẩm và nước sạch.
Sân bay Mandalay bị hư hại khiến các chuyến bay thương mại bị hủy. Ấn Độ đã điều hai máy bay C-17 chở bệnh viện dã chiến và 120 nhân viên y tế đến Naypyitaw. Một đoàn xe 17 chiếc từ Trung Quốc đang trên đường đến Mandalay mang theo vật tư y tế. Nga, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Anh cũng đã triển khai đội cứu trợ.
Cảnh tượng kinh hoàng khi Myanmar bị động đất tàn phá (nguồn X/MaimunkaNews):
Tại Thái Lan, động đất làm sập một tòa nhà cao tầng ở Bangkok, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Công trường gần chợ Chatuchak ghi nhận 10 người chết, với 83 người mất tích.
Nỗ lực cứu hộ tại Myanmar còn bị cản trở do cuộc nội chiến kéo dài giữa Chính phủ quân sự và lực lượng đối lập. Nhiều khu vực do quân nổi dậy kiểm soát chưa thể tiếp cận viện trợ. Hơn 3 triệu người đã bị mất nhà cửa do giao tranh ngay cả trước khi trận động đất xảy ra.
Tom Andrews, giám sát viên về quyền ở Myanmar của Liên hợp quốc, kêu gọi quân đội ngay lập tức ngừng bắn để công tác cứu trợ được diễn ra thuận lợi. Ông nhấn mạnh: "Mỗi phút đều có giá trị".