Mùng 2 Tết Bính Ngọ, người Hà Nội xúng xính áo dài xuống phố du Xuân

Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, trong tiết trời se lạnh, người dân náo nức đổ về trung tâm Hà Nội du xuân. Các nẻo đường quanh Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc màu áo dài truyền thống. Đặc biệt, không gian hoa xuân với hàng trăm gốc đào cổ tại vườn hoa Lý Thái Tổ trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách lưu giữ khoảnh khắc sum vầy hạnh phúc đầu năm.

 Người dân Hà Nội diện áo dài rực rỡ du xuân ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Người dân Hà Nội diện áo dài rực rỡ du xuân ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Ghi nhận vào lúc gần 10 giờ sáng, các ngả đường hướng về Hồ Gươm như Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng,... tấp nập người xe. Người dân thảnh thơi tản bộ trên những tuyến phố đẹp nhất Thủ đô trong không khí trong lành của ngày đầu năm mới.

Thủ đô đã được trang hoàng lộng lẫy để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân. Dọc phố Đinh Tiên Hoàng và các tuyến phố quanh Hồ Gươm, những tà áo dài thướt tha của các chị, các mẹ rực rỡ xuống phố khiến không khí Tết thêm phần tươi vui, rộn rã.

Tại khu vực đền Ngọc Sơn, những gốc đào bích nở rộ khoe sắc thắm đã thu hút rất nhiều phụ nữ Hà thành diện áo dài nhung, áo dài gấm truyền thống đến thả dáng, lưu lại nét rạng rỡ.

Tại khu vực đền Ngọc Sơn, những gốc đào bích nở rộ khoe sắc thắm đã thu hút rất nhiều phụ nữ Hà thành diện áo dài nhung, áo dài gấm truyền thống đến thả dáng, lưu lại nét rạng rỡ.

Không chỉ vãn cảnh, dòng người tấp nập còn xếp hàng vào Đền Ngọc Sơn dâng nén tâm hương đầu năm để cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, mạnh khỏe và vạn sự như ý cho gia đình, người thân.

Không chỉ vãn cảnh, dòng người tấp nập còn xếp hàng vào Đền Ngọc Sơn dâng nén tâm hương đầu năm để cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, mạnh khỏe và vạn sự như ý cho gia đình, người thân.

Điểm nhấn đặc biệt nhất năm nay là không gian hoa xuân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ với cụm đại cảnh hoành tráng mang chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan

Điểm nhấn đặc biệt nhất năm nay là không gian hoa xuân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ với cụm đại cảnh hoành tráng mang chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan

Tại đây, 300 gốc đào cổ và đào quý như đào thất thốn, đào bích, đào phai từ các làng nghề nổi tiếng Nhật Tân, Phú Thượng được trưng bày, tạo nên một "rừng" hoa mãn nhãn giữa lòng phố đi bộ.

Các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau diện trang phục áo dài truyền thống, tay trong tay dạo bước dưới tiết trời xuân se lạnh, gương mặt ai cũng ánh lên niềm hân hoan, hạnh phúc.

Các gia đình nhiều thế hệ cùng nhau diện trang phục áo dài truyền thống, tay trong tay dạo bước dưới tiết trời xuân se lạnh, gương mặt ai cũng ánh lên niềm hân hoan, hạnh phúc.

Những nụ cười rạng rỡ của các bà, các mẹ trong tà áo dài thướt tha bên những thảm hoa rực rỡ tại vườn hoa Lý Thái Tổ, tạo nên một bức tranh mùa xuân Hà Nội tràn đầy sức sống.

Ban Tổ chức đã kỳ công tái hiện những góc check-in đậm chất văn hóa Hà Nội với xích lô, gánh hoa cúc, tranh phố cổ,... thu hút nhiều bạn trẻ và du khách dừng chân chụp hình kỷ niệm.

Ban Tổ chức đã kỳ công tái hiện những góc check-in đậm chất văn hóa Hà Nội với xích lô, gánh hoa cúc, tranh phố cổ,... thu hút nhiều bạn trẻ và du khách dừng chân chụp hình kỷ niệm.

Trên các tuyến phố cổ lân cận, đông đảo du khách quốc tế cũng hào hứng hòa mình vào dòng người du xuân. Các cửa hàng dịch vụ vẫn mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu ẩm thực và mua sắm của du khách.

Hơn 10 giờ sáng tại Quảng trường Ba Đình, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Đây là địa điểm du xuân mang ý nghĩa chính trị, văn hóa thiêng liêng không thể thiếu của người dân đất Kinh kỳ mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều gia đình và du khách dừng chân chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc du xuân rạng rỡ giữa không gian trang nghiêm, yên bình của Quảng trường Ba Đình.

Những gia đình đông người với nét mặt hân hoan cùng nhau dạo bước trên vỉa hè rộng thoáng khu vực Lăng Bác, tận hưởng những giây phút sum họp, đoàn viên quý giá trong ngày mùng 2 Tết.

Những gia đình đông người với nét mặt hân hoan cùng nhau dạo bước trên vỉa hè rộng thoáng khu vực Lăng Bác, tận hưởng những giây phút sum họp, đoàn viên quý giá trong ngày mùng 2 Tết.

Trong dịp này, Lăng Bác cũng mở cửa để người dân, du khách được đến thăm, tri ân người cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Trong dịp này, Lăng Bác cũng mở cửa để người dân, du khách được đến thăm, tri ân người cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Càng về trưa, không khí du xuân càng náo nhiệt lan tỏa sang cả các địa danh khác như Di tích Cửa Bắc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long,… hay con đường lãng mạn Phan Đình Phùng,… vẽ nên bức tranh Tết Hà Nội thanh lịch, hào hoa và đầy sức sống.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mung-2-tet-binh-ngo-nguoi-ha-noi-xung-xinh-ao-dai-xuong-pho-du-xuan-238260218122832828.htm