Muôn nẻo Euro: Chú lính chì dũng cảm là chưa đủ...

Đội tuyển Đan Mạch chơi 3 trận và hòa cả 3 ở bảng C, Euro 2024. Họ tiếp tục không khai thác được một số tài năng, đặc biệt là tiền đạo Hojlund-người đang khoác áo Manchester United.

Đan Mạch sẽ gặp đội tuyển Đức ở vòng 1/8 tại Dortmund vào cuối tuần này. Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba ở bảng D, E hoặc F vào tối chủ nhật. Slovenia đi tiếp vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Người Đức khá lo khi vắng cặp trung vệ chủ chốt của họ ở trận gặp Đan Mạch, nhưng giới chuyên môn nhận định: Chừng nào các chú lính chì còn để phí tài năng của Hojlund, chừng đó chủ nhà Euro 2024 không phải quá bận tâm.

Vậy thì, Đan Mạch nên chơi theo thế mạnh của Hojlund thay vì bắt tiền đạo này phải phục vụ lối chơi tập thể của đội nhà.

 Người hâm mộ tự tin đội tuyển Đức sẽ tiến sâu ở Euro 2024.

Người hâm mộ tự tin đội tuyển Đức sẽ tiến sâu ở Euro 2024.

Trong đội hình Đan Mạch, không nghi ngờ gì khi Hojlund vừa là tài năng tấn công sáng giá nhất vừa là triển vọng hấp dẫn nhất của Đan Mạch.

Tuy nhiên, thực tế 3 trận vòng bảng cho thấy trung phong sinh năm 2003 này chưa sẵn sàng đảm nhận khối lượng trách nhiệm được giao ở phía khung thành đối phương. Trong trận đấu với Serbia, Kasper Hjulmand chơi cùng Hojlund, Jonas Wind trên hàng công nhưng một phần kế hoạch đã thất bại khi Jonas Wind bị phạt thẻ trong hiệp 1 và phải rút lui sau giờ nghỉ.

Kể từ đó trở đi, Hojlund bị cô lập khủng khiếp. Đan Mạch thiếu những đường chuyền vào khoảng trống hoặc ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ, để tận dụng khả năng bứt tốc của Hojlund. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ Đan Mạch chưa cầm bóng đủ tốt để thực hiện các pha di chuyển xung quanh anh ấy. Không hiếm thời điểm, đội tuyển Đan Mạch giành được quyền kiểm soát bóng trên phần sân của mình nhưng Hojlund lại cách đồng đội gần nhất của anh 30m, thậm chí tới 40m.

Khi Hojlund được thay ra ở phút thứ 59, đó hoàn toàn là một quyết định đúng đắn, tuy nhiên, đó có vẻ như là kết quả của việc các vệ tinh chơi xung quanh không tạo được điều kiện thích hợp để anh phát huy thế mạnh, hơn là bất kỳ sai sót kỹ thuật hoặc chiến thuật nào từ phía Hojlund. Dựa vào cách Đan Mạch chơi bóng và việc họ không muốn chơi nhanh hoặc với số lượng dồn về phía trước, Hojlund hiển nhiên bị hạn chế về sức mạnh.

Ở tuổi 21, Hojlund vẫn đang học hỏi và lối chơi của anh ấy phải được mở rộng theo thời gian lẫn không gian. Đáng tiếc là, đội tuyển Đan Mạch dù sở hữu một cầu thủ tấn công năng động, là chân sút số 1 của Manchester United nhưng họ dường như không muốn sử dụng Hojlund theo đúng cách mà anh ấy muốn-đó là có nhiều cơ hội ghi bàn cho đội nhà, khi được “tiếp đạn” đầy đủ theo các hướng tấn công.

Trong khi đó, người Đức đã sẵn sàng cho vòng 1/8 từ mấy ngày nay. Có thể sứt mẻ về lực lượng nhưng họ là chủ nhà Euro 2024. Thực tế sân cỏ chỉ ra, đội tuyển Đức quá quen trận mạc ở vòng loại trực tiếp Euro. Chú lính chì dũng cảm nhưng khó lòng cản bước tiến cỗ xe tăng.

Bài và ảnh: NGUYỄN DŨNG (từ Munich, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/muon-neo-euro-chu-linh-chi-dung-cam-la-chua-du-782845