Mỹ 'phô diễn' sức mạnh không quân trong cuộc xung đột với Iran
Chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran, Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ đã cung cấp thông tin về một số loại vũ khí mà Washington sử dụng trong chiến dịch.
Tuy nhiên, CENTCOM không tiết lộ số lượng cụ thể của từng hệ thống vũ khí được triển khai, đồng thời cho biết quân đội Mỹ cũng đã sử dụng “những năng lực đặc biệt mà chúng tôi không thể liệt kê tại đây”.
Air and Space Forces cho hay, lực lượng hùng hậu nhất chính là dàn máy bay ném bom và các loại chiến đấu cơ tối tân. Trong đó, loạt máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit đã thực hiện nhiệm vụ bay khứ hồi từ Mỹ để tấn công các cơ sở tên lửa của Iran, mang theo bom dẫn đường 2.000 pound (hơn 900kg). Dựa trên các liên lạc của kiểm soát không lưu và các nguồn dữ liệu thu thập được, Air and Space Forces ước tính có 4 chiếc B-2 Spirit đã tham gia vào nhiệm vụ tấn công mở màn.

Chiến đấu cơ F-35 cất cánh ở Trung Đông tham gia chiến dịch không kích Iran, ngày 2-3. Ảnh: CENTCOM
Không quân Mỹ cũng tập trung khoảng 30 máy bay tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35 Lightning II tham gia tấn công. Loạt máy bay này được điều động từ Phi đoàn tiêm kích số 48 đóng tại RAF Lakenheath (Anh) và Phi đoàn tiêm kích số 158 của Lực lượng Vệ binh quốc gia từ bang Vermont (Mỹ).
Một phi đội F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ-được triển khai cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln hoạt động ở vùng biển phía Nam Iran-để tham gia chiến dịch. Ngay trước chiến dịch, khoảng 10 chiếc tiêm kích F-22 từ căn cứ liên hợp Langley-Eustis (bang Virginia, Mỹ) đã được triển khai tới Israel. Đây là lần đầu tiên các máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không này tới Israel để thực hiện nhiệm vụ tác chiến. F-22 từng tham gia chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch: Búa đêm) nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, chiến dịch Absolute Resolve (tạm dịch: Quyết tâm tuyệt đối) bắt cóc vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.
Phi đội máy bay tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II, hàng chục tiêm kích F-15, F-16, trong đó có các máy bay “Wild Weasel” được trang bị cho nhiệm vụ SEAD (chế áp hệ thống phòng không của đối phương) cũng tham gia cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ không nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các máy bay này trong chiến dịch.
Theo các ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi chuyến bay, 6 chiếc E-3 Sentry-máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không-của Không quân Mỹ có trang bị hệ thống radar quay đặc trưng đặt phía trên thân máy bay, cùng một số máy bay E-2D Hawkeye trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ cũng “xuất đầu lộ diện”. Tham gia hỗ trợ chiến dịch còn có: Máy bay tiếp sóng thông tin liên lạc trên không E-11 BACN, máy bay tuần tra-chống ngầm tầm xa P-8A Poseidon, máy bay tiếp dầu trên không KC-46 Pegasus, các loại phương tiện bay không người lái (UAV)...
Bên cạnh màn phô diễn sức mạnh không quân, Mỹ cũng triển khai hệ thống tấn công tầm xa (pháo phản lực cơ động cao M-142 HIMARS, tên lửa hành trình Tomahawk...), tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống phòng không tầm cao THAAD để đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV của Iran. Cùng với đó, một loạt tàu khu trục của Hải quân Mỹ hộ tống hai tàu sân bay USS Gerald R.Ford và USS Abraham Lincoln, phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu tại Iran.
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi chiến dịch tấn công Iran mở màn, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho hay, sức mạnh không quân phát huy tối đa hiệu quả nhờ sự góp mặt của hai lực lượng đặc biệt: Bộ chỉ huy Không gian (SPACECOM) và Bộ tư lệnh Tác chiến mạng (CYBERCOM). Các lực lượng này một mặt sử dụng các biện pháp phi quân sự gây gián đoạn và làm suy yếu mạng lưới cảm biến và liên lạc vệ tinh của Iran; mặt khác, hỗ trợ lực lượng Mỹ và Israel trong các nhiệm vụ duy trì liên lạc, dẫn đường và định vị, cũng như nhận dạng và tấn công mục tiêu.
Anadolu ước tính, Washington có thể đã phải chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch. Việc chuẩn bị quân sự trước cuộc tấn công, bao gồm việc điều chuyển máy bay, triển khai tàu hải quân và huy động các nguồn lực khu vực... tiêu tốn thêm chừng 630 triệu USD. Chi phí vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay cũng “ngốn” của Washington tới 6,5 triệu USD mỗi ngày.














