Mỹ ráo riết truy tìm tay súng sát hại nhiều người vô gia cư khi họ đang ngủ

Hôm 15-3, AP đưa tin các thị trưởng của 2 thành phố Mỹ là New York và Washington DC đã kêu gọi công chúng giúp đỡ bằng cách cung cấp thông tin để truy lùng khẩn cấp một tay súng đã rình những người đàn ông vô gia cư đang ngủ trên đường phố rồi ra tay sát hại khiến ít nhất 2 người chết và làm bị thương 3 người khác.

Cảnh sát ở hai thành phố đã công bố nhiều bức ảnh từ camera an ninh, trong đó có một bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông nghi phạm, kêu gọi những người có thể biết hắn ta cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, các nhà điều tra thừa nhận rằng họ vẫn biết rất ít về kẻ giết người bị nghi ngờ hoặc động cơ của hắn.

Thị trưởng Washington DC - Muriel Bowser và Thị trưởng thành phố New York - Eric Adams cùng phát biểu tại cuộc họp báo, kêu gọi bất kỳ ai sống trên đường phố hãy đến những nơi tiếp nhận người vô gia cư của thành phố để họ có thể an toàn hơn.

Ông Bowser nói: “Chúng tôi biết rằng những cư dân đông đúc của chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm hàng ngày và thật vô lương tâm khi có ai đó nhắm vào nhóm dân cư dễ bị tổn thương này”.

Ông Adams cho biết cảnh sát thành phố New York và các đội tiếp cận người vô gia cư sẽ tập trung vào việc tìm kiếm những người vô gia cư trong các khu tàu điện ngầm và các địa điểm khác để thúc giục họ tìm nơi trú ngụ tại các nơi tiếp nhận do thành phố điều hành.

Ở Washington, chính quyền đang phát tờ rơi cho những người vô gia cư, kêu gọi mọi người “cảnh giác” và phát cho họ nhiều hình ảnh về nghi phạm.

Chân dung nghi phạm

Chân dung nghi phạm

Cảnh sát cho biết nghi phạm này bắn vào người vô gia cư với vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3-3 tại Washington DC, khi một người đàn ông bị bắn và bị thương ở khu vực phía đông bắc của thành phố. Một người đàn ông thứ hai bị thương vào ngày 8-3, ngay trước 1 giờ 30 phút sáng.

Đến 3h sáng hôm sau 9-3, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tìm thấy một người đàn ông đã chết bên trong một căn lều đang bốc cháy. Ban đầu người ta cho rằng anh ta bị bỏng gây tử vong, nhưng khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy người đàn ông đã chết vì nhiều vết đâm và đạn bắn.

Cảnh sát cho biết kẻ giết người sau đó đã đi về phía bắc đến thành phố New York.

Vào lúc 4h30 sáng 12-3, một người đàn ông 38 tuổi đang ngủ trên đường phố ở Manhattan đã bị bắn vào cánh tay phải khi anh ta đang ngủ.

Cảnh sát cho biết nạn nhân la hét và tay súng bỏ chạy.

Khoảng 90 phút sau, tay súng bắn chết một người đàn ông khác trên phố Lafayette ở SoHo, cảnh sát cho biết.

Thi thể của người đàn ông được tìm thấy trong túi ngủ của anh ta ngay trước 5 giờ chiều 12-3.

Kess Abraham, người rơi vào cảnh vô gia cư vào tháng trước, cho biết: “Bất kỳ ai trong chúng tôi, những người vô gia cư đều có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự”.

Camera an ninh ghi cảnh lúc hung thủ gây án

Camera an ninh ghi cảnh lúc hung thủ gây án

Các vụ tấn công mới nhất gợi nhớ đến cái chết của 4 người đàn ông vô gia cư bị đánh đập khi họ ngủ trên đường phố ở New York vào mùa thu năm 2019. Một người đàn ông vô gia cư khác Randy Santos đã không nhận tội giết người trong các vụ tấn công đó.

Một năm trước, 4 người đã bị đâm ở thành phố New York, 2 người tử vong do một người đàn ông tấn công ngẫu nhiên những người vô gia cư trong hệ thống tàu điện ngầm. Kẻ tấn công đó, cũng là người vô gia cư, đang chờ xét xử.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/my-rao-riet-truy-tim-tay-sung-giet-nguoi-vo-gia-cu-khi-ho-dang-ngu_128329.html