Mỹ Vị Yêu Đương tập 2: Beom Woo và Yeon Joo cãi nhau rồi làm lành nhờ túi bột ớt

Nhà hàng nhỏ của Mo Yeon Joo bắt đầu có những thay đổi mới khi Han Beom Woo bắt tay vào cải tạo. Thêm một cái bàn, thêm một nhân viên. Và có ai ngờ, một túi bột ớt có thể khiến người ta bật khóc, nhưng cũng có thể khiến ai đó mỉm cười.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 2 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) bắt đầu bằng cảnh hồi tưởng về một ngày tuyết rơi nhiều năm trước, đó là thời điểm Mo Yeon Joo (Go Min Si) tìm thấy địa điểm để mở nhà hàng hiện tại. Khi đó, nó là một nơi đã nhiều năm không có ai thuê, vừa tồi tàn, vừa ở nơi vắng vẻ. Nhưng đối với Mo Yeon Joo đó lại là một nơi hoàn hảo để bắt đầu giấc mơ đầu bếp.

Sau đó, câu chuyện trở về hiện tại, nơi Han Beom Woo (Kang Ha Neul) đang cố thuyết phục Mo Yeon Joo bán lại nhà hàng cho mình. Mo Yeon Joo thản nhiên xé đôi bản hợp đồng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Han Beom Woo lại lôi ra bản hợp đồng khác. Nhưng không biết ai là “vỏ quýt”, ai mới là “móng tay”, bởi chàng tổng tài cứ lôi ra tờ nào là nàng đầu bếp lại xé tờ đó. Nhận thấy nếu tiếp diễn chỉ lãng phí giấy, cả hai quyết định lùi một bước, bàn lại một số điều khoản.

Theo đó, Han Beom Woo sẽ không mua lại nhà hàng của Mo Yeon Joo mà chỉ đầu tư. Mo Yeon Joo đồng ý, nhưng với điều kiện anh phải đến làm việc ở nhà hàng trong vòng một tháng để chứng minh “lòng chân thành”. Ngoài mặt, Han Beom Woo gật đầu; nhưng trong bụng anh ấp ủ một “âm mưu”. Trong một tháng đó anh sẽ ăn cắp các công thức nấu ăn của Mo Yeon Joo rồi dứt áo ra đi.

Từ lần gặp đầu tiên, anh đã biết Mo Yeon Joo là một đầu bếp đòi hỏi cao về nguyên liệu, nhưng càng đào sâu anh càng thấy cô đúng là một đầu bếp vừa “điên” vừa cứng đầu. Trong tập này, anh phát hiện ra cô đi chợ mà lén lén lút lút. Anh tưởng cô mua hàng cấm, hóa ra cô chỉ mua bột ớt nhà làm. Tuy nhiên, do cô không có tiền trả, người bán tạp hóa lấy lại gói bột ớt, khiến Mo Yeon Joo bật khóc nức nở từ chợ về đến nhà.

Han Beom Woo cố gắng tư vấn cho Mo Yeon Joo về việc cắt giảm chi phí nguyên vật liệu. Anh cũng đề nghị cô tăng thêm bàn trong quán, từ đó có thể tăng thêm lượng khách. Mo Yeon Joo không nhượng bộ chuyện nguyên liệu, nhưng cô đồng ý thêm bàn nếu quán có thêm nhân viên.

Han Beom Woo định thuê một số nhân viên có thể giúp anh sao chép công thức nấu ăn, ai ngờ kế hoạch "phá sản" khi Mo Yeon Joo đi một vòng quanh chợ đã tuyển dụng luôn Myung Sook (Kim Shin Rok) - một người có thâm niên 15 năm làm việc trong một quán canh súp Hàn Quốc.

Sau khi bị đá khỏi vị trí giám đốc điều hành nhà hàng cao cấp Motto, Han Beom Woo còn bị mẹ khóa thẻ và lấy lại xe ôtô. Để có tiền thuê chỗ trọ ngủ và mua bàn mới cho nhà hàng, Han Beom Woo phải cầm cố sạch sẽ từ áo khoác đến đồng hồ xịn. Anh cũng cố gắng nhắn tin mời những người nổi tiếng mình quen biết trước đây để quảng cáo cho nhà hàng của Mo Yeon Joo. Nhưng khi anh không còn tiền bạc và quyền lực, tất cả họ đều cáo bận.

Chỉ có một KOL tỏ ý muốn giúp, nhưng cô ta muốn Han Beom Woo gửi ảnh khác trông món ăn “cao cấp” hơn. Anh vội vàng nhờ Mo Yeon Joo nấu giúp cơm niêu, chọn chén đĩa đẹp để chụp ảnh, nhưng cô từ chối. Trong lúc cả hai đang tranh cãi thì Myung Sook làm đổ kim chi lên những chiếc bàn mới. “Nhân viên mới” đang cố làm bánh xèo kim chi, mà trước đó Han Beom Woo đã nói trong giờ làm việc đừng có mà đổ bánh.

Sự việc là giọt nước tràn ly khiến Han Beom Woo tức giận bỏ ra khỏi nhà hàng. Trời mưa như trút. Trong lúc ngồi chờ mưa tạnh, Han Beom Woo gặp lại người bán thịt và chủ cửa hàng tạp hóa bán bột ớt. Họ rủ anh đi làm một chén "cắt đôi nỗi sầu".

Cuộc trò chuyện của ba người đàn ông xoay quanh tính bướng bỉnh kỳ quặc của Mo Yeon Joo. Nhưng đồng thời họ cũng khen ngợi khả năng nấu ăn của cô. Có lẽ chính tính bướng bỉnh là lý do những món ăn cô nấu đều có hương vị khó quên. Sau đó, người bán tạp hóa đưa cho Han Beom Woo một chiếc túi làm quà.

Khi quay trở lại nhà hàng, Han Beom Woo thấy bàn đã được Myung Sook lau sạch, Mo Yeon Joo cũng đã mang ra những chiếc đĩa đẹp để đựng thức ăn. Thậm chí, nàng đầu bếp còn tặng anh một chiếc áo mới. Han Beom Woo đằng hắng rồi đưa chiếc túi của anh tạp hóa cho Mo Yeon Joo, hóa ra bên trong là bột ớt nhà làm. Đó là cách cả ba xin lỗi nhau mà không cần phải nói ra lời.

Lát sau, anh bán thịt và anh bán tạp hóa còn đến nhà hàng với bạn bè và người thân để ủng hộ. Khi đóng quán, để ăn mừng một ngày làm việc năng suất, Mo Yeon Joo đề nghị cả ba đi liên hoan. Khi hơi ngà ngà say, Han Beom Woo nhận được tin nhắn báo rằng nữ đầu bếp Young Hye mà anh tuyển dụng cho nhà hàng Motto đã phản bội anh, cô ta đã về làm việc cho anh trai anh.

Tức tối, Han Beom Woo lớn tiếng mắng mỏ, rồi lẩm bẩm rằng sẽ ăn trộm công thức nấu ăn rồi quay về “giẫm bẹp” cả hai người họ. Tất cả những lời này đều bị Mo Yeon Joo nghe thấy. Nàng đầu bếp nợ nần đối mặt chàng tổng tài sa cơ, hỏi thẳng mục đích thực sự của anh khi ở đây là gì.

Tập 2 của Tastefully Yours vẫn vui nhộn và đánh dấu nhiều biến chuyển. Han Beom Woo và Mo Yeon Joo bắt đầu học cách hợp tác nhưng những âm mưu vẫn còn đó. Nhà hàng bắt đầu thay da đổi thịt, và sự phát triển sắp tới của nó khiến người ta phải ngóng đợi.

Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) phát sóng trên Netflix vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/my-vi-yeu-duong-tap-2-beom-woo-va-yeon-joo-cai-nhau-roi-lam-lanh-nho-tui-bot-ot-post1742503.tpo