Nà Ân tự lực thoát nghèo
Nằm khuất sau những dãy núi cao, Nà Ân là thôn biên giới đặc biệt khó khăn của xã Đồng Đăng, kinh tế bà con chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy vậy, bằng ý chí và nghị lực vươn lên thoát nghèo, bà con trong thôn đã khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, vươn lên thoát nghèo.

Người dân thôn Nà Ân chăm sóc rừng
Chúng tôi có dịp đến thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng vào một ngày đầu tháng 9/2025, dọc hai bên đường vào thôn là những cánh rừng bạch đàn xanh ngút ngàn. Phía xa xa, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát, đây là minh chứng rõ nét về sự đổi thay của cuộc sống người dân nơi đây.
Đến nhà bà Hoàng Thị Kiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Ân, được nghe bà kể về câu chuyện thoát nghèo của bà con nơi đây khiến chúng tôi càng thêm cảm phục ý chí, nghị lực của người dân. Bà Kiến chia sẻ: Toàn thôn có 60 hộ, 260 nhân khẩu. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của thôn cao, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2015, phát huy thế mạnh về đồi rừng, một số hộ dân trong thôn bắt đầu đưa cây bạch đàn vào trồng và cho hiệu quả kinh tế, từ đó người dân trong thôn cùng nhau phát dọn, cải tạo đất đồi để trồng rừng, nhờ đó đến nay 100% số hộ trong thôn đều có rừng với diện tích trên 200 ha.
Để có được kết quả đó, Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn Nà Ân và các tổ chức hội, đoàn thể đã tổ chức họp và tuyên truyền, vận động bà con phát huy lợi thế đất lâm nghiệp để phát triển trồng rừng. Đồng thời tuyên truyền người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt để có kiến thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế; vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế.
Gia đình bà Hà Thị Nát là một trong những hộ tiêu biểu đã thoát nghèo nhờ mạnh dạn đầu tư trồng rừng. Bà Nát chia sẻ: Gia đình tôi trước đây là hộ nghèo, có thời điểm từng không đủ ăn. Năm 2017, qua tuyên tuyền, vận động tôi cải tạo đất đồi rừng trồng được 1.000 cây bạch đàn. Cứ thế gia đình tôi phát dọn đất rừng và trồng dần qua các năm, đến nay gia đình tôi đã trồng được 5.000 cây bạch đàn, năm vừa qua gia đình tôi khai thác một phần rừng bạch đàn, thu về trên 200 triệu đồng, gia đình tôi đã thoát nghèo và xây được nhà cửa khang trang. Hiện gia đình tôi tiếp tục tập trung chăm sóc diện tích rừng để vươn lên làm giàu trong thời gian tới.
Không chỉ gia đình bà Nát, những năm qua, nhiều hộ dân trong thôn đã thoát nghèo, vươn lên khá giả nhờ trồng rừng. Tính đến hết năm 2024, thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,66%, giảm 15% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,06 triệu đồng/người/năm, tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2021.
Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Đăng đánh giá: Cùng với sự quan tâm, định hướng của chính quyền xã, những năm qua, người dân thôn Nà Ân đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường để vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Mặc dù là thôn còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã mạnh dạn phát triển hiệu quả mô hình trồng rừng, đưa cây bạch đàn trở thành cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Với những nỗ lực đó, tháng 4/2025, thôn Nà Ân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.
Từ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của người dân, công tác giảm nghèo ở thôn Nà Ân đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, khơi dậy tinh thần, ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân nơi đây, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của xã.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/na-an-tu-luc-thoat-ngheo-5058215.html