Năm học sinh Việt mất tích bí ẩn ở Australia

Mỗi người biến mất vào một thời điểm khác nhau, trong đó một em đã mất liên lạc hơn 4 tuần nay.

Kênh 7NEWS của Australia đưa tin cả 5 thiếu niên người Việt Nam mất tích đều là học sinh đang theo học tại Hamilton Secondary College, thành phố Adelaide.

Một trong số học sinh mất tích là Sunnie Nguyen (17 tuổi). Cô được bắt gặp lần cuối ở nhà trọ tại South Plympton hôm 8/1. Điện thoại của cô không thể liên lạc và các trang mạng xã hội cá nhân đều bị xóa.

"Tôi hy vọng con bé xem được tin này và gọi cho tôi rồi bảo 'Mẹ, con ổn, đừng lo lắng'", bà May Zervaas, người giám hộ của Sunnie, nói với 7NEWS trong cuộc phỏng vấn. Bà nói thêm rằng khá lo lắng vì tiếng Anh của cô bé không tốt lắm.

Gia đình chủ trọ người bản xứ cho biết Sunnie tỏ ra hạnh phúc khi sống tại đây, không có lý do gì để cô bỏ đi hay lẩn trốn. Thị thực của cô vẫn còn hiệu lực trong 3 năm nữa.

 Gia đình chủ trọ người bản xứ lo lắng cho Sunnie.

Gia đình chủ trọ người bản xứ lo lắng cho Sunnie.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, bà Zervaas cho hay không có dấu hiệu cưỡng bức, đột nhập, đồ đạc của cô gái vẫn còn đầy đủ trong phòng. Hành lý của Sunnie có 5 chiếc túi, nhưng cô đã biến mất cùng một chiếc ba lô, máy tính và hộ chiếu.

Ngày 11/1, các nhà chức trách đưa ra thông tin tích cực rằng đã định vị được một trong những học sinh mất tích. Nhưng 4 người khác vẫn chưa được tìm thấy, các suy đoán cho rằng họ đã đi sang bang khác.

Lien Nguyen-Navas, người đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Adelaide, nói rằng: "Tôi chỉ hy vọng đây là trường hợp xảy ra do các em học sinh được nghỉ học và muốn tụ tập với nhau ở đâu đó".

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/nam-hoc-sinh-viet-mat-tich-bi-an-o-australia-post1454602.html