Nam sinh khiếm thị trúng tuyển 6 trường đại học

Dù bị khiếm thị nhưng nam sinh Đỗ Nam Khánh luôn nỗ lực học tập, trúng tuyển 6 trường đại học thuộc tốp đầu của cả nước.

Nhắc đến cái tên Đỗ Nam Khánh (SN 2006, trú tại phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) bạn bè cùng trang lứa không ai không biết đến bởi em là chàng trai vô cùng đặc biệt. Nam Khánh không may bị khiếm thị từ nhỏ, 12 năm qua, em đến trường bằng đôi mắt của người mẹ Nguyễn Thị Thanh Tình (SN 1985) cũng bị khiếm thị. Nghị lực của Nam Khánh khiến bạn bè nể phục.

Bằng nỗ lực, Khánh đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Bằng nỗ lực, Khánh đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tình (mẹ Khánh) kể lại, thủa nhỏ, Khánh vẫn nhìn thấy ánh sáng, nhưng không rõ vật. Tuy nhiên, càng lớn lên, thị lực của Khánh bị kém đi. Gia đình đã đưa em đến rất nhiều địa chỉ y tế để khám, phẫu thuật nhưng vẫn không có kết quả. Đến năm lớp 6, em mất hẳn thị lực.

"Những ngày đầu biết mình mất đi ánh sáng, em suy sụp, bản thân nghĩ đã là người tàn phế, người vô dụng. Em không dám bước chân chạm xuống đất. Mọi thứ xung quanh em chỉ có màu đen, em nằm và khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, em tập hát, tập nghe radio, rồi học chữ nổi. Từ đó em mới định hình lại được cuộc sống cho mình", Khánh chia sẻ.

Âm nhạc là niềm đam mê cho Khánh niềm vui, lạc quan trong cuộc sống.

Âm nhạc là niềm đam mê cho Khánh niềm vui, lạc quan trong cuộc sống.

Khánh hát mỗi ngày để tìm niềm vui, lạc quan, với những suy nghĩ tích cực, yêu đời. Khánh cũng thích dẫn chương trình, tự tin trước khả năng về thuyết trình của mình.

12 năm học, Khánh đều đạt học sinh giỏi, là chàng trai năng động, tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp tổ chức. Cũng bằng từng đó thời gian, con đường đến trường của Khánh là đôi mắt le lói ánh sáng của mẹ và sự chăm sóc của bà ngoại. Trên chiếc xe đạp nhỏ, ngày ngày chị Tình chở Khánh đến trường. Khi ở nhà, Khánh được bà ngoại hỗ trợ đọc bài trong sách giáo khoa để làm bài tập. Chính nhờ tình yêu thương của gia đình, bạn bè, thầy cô khiến Khánh càng ý thức phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh.

Khánh lớn lên bằng đôi mắt của mẹ, sự chăm sóc của bà ngoại.

Khánh lớn lên bằng đôi mắt của mẹ, sự chăm sóc của bà ngoại.

Không phụ lòng những nỗ lực phi thường, Khánh vinh dự nhận được nhiều giải thưởng: Giải 3 cuộc thi "Ươm hạt giống tâm hồn"; Đạt giải nhì cuộc thi "Go with you" do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Năm 2023, em là 1 trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tuyên dương học sinh vượt khó. Nhiều năm liền, Khánh được nhận giấy khen của Hội Người mù tỉnh và thành phố; giấy khen của đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường.

Cũng trong năm 2023, Khánh là đại biểu nhỏ tuổi nhất, 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, em được kết nạp vào Đảng khi đang là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Dẫu biết, con đường vào đại học đầy gian nan nhưng Khánh muốn thử thách bản thân và truyền cảm hứng học tập cho những người không may mắn giống mình.

Dẫu biết, con đường vào đại học đầy gian nan nhưng Khánh muốn thử thách bản thân và truyền cảm hứng học tập cho những người không may mắn giống mình.

Đặc biệt, mới đây nhất, Khánh vừa nhận thông báo trúng tuyển 6 trường đại học thuộc top đầu cả nước bằng hình thức xét học bạ và tuyển thẳng. Theo đó, các trường Nam Khánh trúng xét tuyển gồm: Trường Đại học Khoa học XH&NV – Đại học quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm 1; Trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh…

Khánh cho biết, em quyết định theo học chuyên Ngành công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội để thực hiện ước mơ. Dù rất vui khi nhận được kết quả trên, nhưng bản thân Khánh cũng lo lắng vì chặng đường phía trước đối với bản thân sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều. Và chắc chắn con đường đó, Khánh tiếp tục có đôi mắt của mẹ làm hành trang.

Bùi Thị Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-sinh-khiem-thi-trung-tuyen-6-truong-dai-hoc-204240801100952794.htm