Nam sinh mê văn chương và bài thi không tì vết
Cậu học trò dân tộc Khmer chạm đến giải Nhất môn Ngữ văn từ niềm yêu thích đặc biệt những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Sơn Minh Đình hạnh phúc giữa vòng tay bạn bè.
Bản lĩnh từ những "vị đắng" đầu đời
Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng với số điểm 16.0 tuyệt đối để giành giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT năm nay; Sơn Minh Đình, nam sinh lớp 12 Trường THCS - THPT Khánh Hòa (TP Cần Thơ) từng nếm trải không ít thử thách.
Đình từng thất bại ở Kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT và chỉ dừng chân ở giải Khuyến khích cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Thế nhưng, với Đình, thất bại không phải là dấu chấm hết mà là "đòn bẩy" để em tự xốc lại tinh thần. Với nỗ lực bền bỉ, Kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT năm nay, em đã đạt thành tích cao nhất.

Sơn Minh Đình phát biểu trong một giờ học tại trường.
Nam sinh đạt được thành tích trong hoàn cảnh mà khi biết, người nghe không khỏi xót xa.
Mẹ Đình mất trong đại dịch Covid-19, ba từ công nhân phải về quê làm mướn để chăm sóc ba anh của em. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ vỏn vẹn một nền nhà để ở.
Sớm thấu hiểu nỗi nhọc nhằn trên đôi vai ba và anh trai, Đình biến áp lực thành động lực. Trong căn nhà nhỏ tại khu vực đặc biệt khó khăn Bưng Tum (phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ), ngọn đèn học của em vẫn miệt mài sáng mỗi đêm.
"Văn học là dòng suối mát nuôi dưỡng tâm hồn"
Chia sẻ về bí quyết học tập, nam sinh xứ biển không ngần ngại tiết lộ "người bạn đồng hành" lớn nhất chính là những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện trong “Kính vạn hoa” hay “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã bồi đắp cho em một tâm hồn trong sáng, giúp em nhìn nhận cuộc đời bằng lăng kính nhân văn sâu sắc.
Đình tâm sự: “Văn học không chỉ là môn học mà là cánh cửa mở ra những góc nhìn sâu sắc về con người. Những vần thơ, lời giảng của thầy cô đã giúp em biết yêu lẽ phải, biết sống có ý nghĩa hơn”.
Với nam sinh này, học Văn là học làm người, là cách để làm mới tư duy và khái quát các vấn đề cuộc sống một cách logic nhất.

Sơn Minh Đình không chỉ học cho mình mà còn luôn chủ động hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ.
Bài thi đạt giải Nhất với 4 tờ giấy viết kín chính là kết tinh của những tháng ngày tự học, tự nghiên cứu và tích lũy từ thực tế cuộc đời nhiều biến động của chính em.
Chứng kiến cậu học trò nghèo đạt thành tích xuất sắc, cô Nguyễn Thị Bé Thơ - người trực tiếp hướng dẫn Đình, xúc động chia sẻ: “Giải Nhất là phần thưởng xứng đáng cho ý chí cầu tiến không ngừng nghỉ của Đình. Em không chỉ học cho mình mà còn luôn chủ động hỗ trợ bạn bè cùng tiến bộ”.
Hào quang từ giải Nhất không làm Đình quên đi mục tiêu lớn lao hơn. Em dự định thi vào ngành Sư phạm Ngữ văn để trở thành thầy giáo, đem ngọn lửa yêu văn chương về phục vụ quê hương, nơi vẫn còn hơn 30% đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em.
Thầy Trần Quốc Thống - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thành tích của Đình là biểu tượng cho sự nỗ lực vượt khó của thầy và trò tại vùng đất này. Câu chuyện của Sơn Minh Đình cũng minh chứng một điều: "Khi đam mê đủ lớn và ý chí đủ bền bỉ, những đóa hoa văn chương vẫn có thể nở rộ ngay trên mảnh đất khô cằn nhất".











