Nam sinh Nghệ An khẳng định Đội máu là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời

Phùng Văn Hưng (sinh năm 2005) sắp là sinh viên năm 2 ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã. Sự nhiệt huyết trong quá trình hoạt động tại Đội máu đã giúp Hưng đóng góp một phần sức trẻ vì cộng đồng cũng như nhận ra giá trị của chính mình.

Phùng Văn Hiện (sinh năm 2005) sắp là sinh viên năm 2 ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Phùng Văn Hiện (sinh năm 2005) sắp là sinh viên năm 2 ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Xuất phát từ tình thương đối với các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Hưng quyết định tham gia Đội máu để chung tay giúp đỡ những người kém may mắn. Tính đến hiện tại, Hưng đã hoạt động tại Đội máu được gần một năm và tham gia nhiệt huyết ở hầu hết các chương trình lớn nhỏ. Chàng sinh viên vinh dự nhận Giấy khen Tình nguyện viên Xuất sắc của chương trình “Trái Tim Mật Mã” X và XI, Học viên Xuất sắc của Hội Máu Hà Nội.

Nam sinh nhớ nhất chuyến đi Hành Trình Đỏ tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thường niên được tổ chức, nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng trong việc hiến máu nhân đạo. Hưng là một trong 50 Tình nguyện viên (TNV) có cơ hội tham gia tổ chức các hoạt động hiến máu tại Thái Nguyên trong số hơn 3000 TNV đăng ký.

Hưng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu của Đội, Hội.

Hưng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu của Đội, Hội.

Quá trình chuẩn bị cho Hành Trình Đỏ tại Thái Nguyên giúp Hưng kết nối những người bạn từ lạ thành quen. Công tác hậu cần, văn nghệ giúp anh nói chuyện nhiều hơn với mọi người. “Chúng mình làm việc cùng nhau, hiểu rõ đối phương đang làm gì và mình cần làm gì. Đó cũng là sự kết nối đặc biệt mà mình học được sau khi tham gia vào Đội máu”, nam sinh bày tỏ.

Hành Trình Đỏ giúp chàng sinh viên có được bài học về làm việc nhóm và tình đoàn kết giữa người với người. Lần đầu tiên, sự cố gắng của những người đồng đội trên hành trình đã chạm đến sâu thẳm trái tim Hưng. Nam sinh nghĩ: “Mình chẳng có lý do gì để vì một chút đau chân, đau tay, mệt mỏi mà than vãn, khiến tinh thần của đoàn bị ảnh hưởng. Mình nỗ lực không chỉ vì bản thân mà còn vì người đồng đội xung quanh. Họ là tấm gương tiếp thêm động lực để mình cố gắng.”

Hành trình cống hiến tại Đội máu giúp Hưng khám phá thế giới bên ngoài lẫn bên trong.

Hành trình cống hiến tại Đội máu giúp Hưng khám phá thế giới bên ngoài lẫn bên trong.

Trước nay, nam sinh cảm nhận được sự “cô đơn” trên hành trình phấn đấu vì chưa tìm thấy người bạn cùng chí hướng để đồng hành. Hưng luôn quan niệm “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”. May mắn thay, sau khi tham gia Hành Trình Đỏ Thái Nguyên, Hưng nới rộng vòng tròn bạn bè và tìm thấy những người bạn cùng chí hướng.

Tham gia Đội máu trở thành bước ngoặt cuộc đời nam sinh. Trước khi lên đại học, Hưng sống rụt rè trong vỏ bọc sợ bị đánh giá bởi người đời nên nam sinh không dám bộc lộ bản thân. Cuộc sống bị gò bó bởi nhiều yếu tố. Hưng chưa bao giờ có khái niệm xem xét “tôi là ai” trong thế giới đa màu. Tuy nhiên, Đội máu đã giúp chàng sinh viên có được sự thay đổi lớn. Nam sinh bộc bạch: “Khi tham gia Đội, mình được thử sức với nhiều việc, biết được khả năng của mình tới đâu. Mình thay đổi nhận thức về bản thân. Hồi cấp Ba, mình ít giao tiếp, mình sợ nói chuyện với mọi người. Sống khép kín đã không giúp mình nhận thức đúng và đủ về chính mình.”

Không những thế, Đội máu giúp Hưng sống sâu sắc hơn, thoáng hơn và đặc biệt là suy nghĩ ít hơn. Chàng sinh viên trước đây luôn có nhiều nỗi sợ khi làm bất cứ công việc nào hoàn toàn đã thay đổi. Môi trường của Đội máu được nam sinh đánh giá là môi trường “vô lo về những tác hại”, giúp sinh viên trưởng thành hơn sau quá trình tham gia.

Nam sinh học cách quản lý thời gian để cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa.

Nam sinh học cách quản lý thời gian để cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa.

Việc tham gia hoạt động tại Đội máu yêu cầu Hưng có thói quen sắp xếp mọi thứ chỉn chu và có thời gian biểu hợp lý. Nam sinh nói: “Mình thực hành ma trận quản lý thời gian Eisenhower, phương pháp giúp chúng ta quản lý thời gian hiệu quả, bỏ qua các công việc không cần thiết và tránh lãng phí vào những hoạt động vô bổ. Thứ tự ưu tiên của các công việc sẽ dựa vào 4 cấp độ: quan trọng và khẩn cấp, quan trọng nhưng không khẩn cấp, khẩn cấp nhưng không quan trọng, không khẩn cấp và không quan trọng. Lúc có thời gian rảnh, mình cần hệ thống những việc sắp tới để quản lí mọi thứ rõ ràng hơn.”

Với Hưng, thế giới như đại dương bao la và chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ bé. Sinh viên cần sử dụng quãng thời gian tuổi trẻ một cách hiệu quả. “Chúng ta cần dám thử sức, trải nghiệm để vươn xa hơn trên chặng đường phát triển. Những điều tốt mình đang học, mình cần học thêm; những thứ đẹp mình đang làm, mình cần làm thêm. Kết quả sẽ đến như bạn mong đợi và đúng như công sức bạn bỏ ra.”

Tuổi trẻ là quãng thời gian phù hợp để thử và sai. Hãy hết mình cống hiến!

Tuổi trẻ là quãng thời gian phù hợp để thử và sai. Hãy hết mình cống hiến!

Theo chàng sinh viên, cái sai của tuổi trẻ là cái sai dễ sửa nhất và cũng là cái sai đem đến cho mình nhiều bài học. Hãy cứ là những sinh viên vô tư, không ngại dấn thân và thử thách. “Mỗi người sẽ có thế mạnh riêng. Chúng ta không nên nhìn thấy cái giỏi của người khác mà đố kị hay áp lực. Trong quá trình nâng cao giá trị của bản thân, mỗi người sẽ phát hiện tiềm năng của mình. Người sẽ giỏi ở lĩnh vực này và người sẽ giỏi ở lĩnh vực kia. Tuổi trẻ và sự trải nghiệm sẽ giúp ta khám phá mình đang ở đâu, mình là ai, mình có gì để phát triển thêm.”

(Ảnh: NVCC)

Xuân Nhàn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-nghe-an-khang-dinh-doi-mau-la-dau-moc-quan-trong-trong-cuoc-doi-post1661533.tpo