Nam sinh trường Công an đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế

Mình là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Sinh ra trong một gia đình có bố là một sỹ quan quân đội, ước mơ từ nhỏ của mình là được gia nhập lực lượng vũ trang để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng là lí do mình đăng kí nguyện vọng vào trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - một ngôi trường thuộc khối ngành Công an. Và khi nhận giấy báo nhập học, mình vô cùng vui sướng vì một phần ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.

Bước chân vào mái trường của lực lượng vũ trang nhân dân, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cuộc sống quân ngũ vẫn không khỏi khiến mình bỡ ngỡ. Giờ giấc nghiêm ngặt là thử thách đầu tiên mà tất cả tân sinh viên Công an phải vượt qua, tuy nhiên với mình đây không phải vấn đề quá lớn vì trước đây mình cũng đã có thói quen dậy sớm chuẩn bị bài trước khi đến lớp, và cũng một phần do chịu ảnh hưởng từ “kỉ luật quân đội” trong gia đình.

Với mình, khó khăn đầu tiên chính là thể lực. Do trước đây thời còn đi học Phổ thông mình khá ít tham gia vào các hoạt động thể chất nên những môn học liên quan thể chất ở bậc Đại học, rồi cả những buổi tập điều lệnh đội ngũ dưới thời tiết nắng nóng khiến mình khá mệt mỏi và vất vả trong thời gian đầu. Và mình đã vượt qua thử thách này bằng cách tập chạy bộ vào cuối mỗi buổi chiều. Đây là một môn thể thao đơn giản và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ vậy, nó còn giúp mình rèn luyện sự bền bỉ, kiên trì và ý chí quyết tâm, chiến thắng sự lười biếng cuối ngày và vượt qua sự mệt mỏi, buồn chán trong khi luyện tập để chiến thắng chính bản thân mình. Chính điều này cũng đã giúp mình vượt qua những thử thách khác trong học tập và rèn luyện.

Được học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy là một niềm vinh dự rất lớn với mình. Hằng ngày, mình được gặp gỡ, tiếp xúc và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ thầy cô giáo, bạn bè, cũng là những đồng chí, đồng đội của mình, từ kiến thức, phong cách làm việc đến cách đối nhân xử thế. Mỗi người đồng chí đều như một cuốn sách, đưa đến cho mình một chân trời mới, mở mang tầm mắt cũng như hoàn thiện mình hơn.

Mình là một con người sống hướng nội. Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường mình rất ít khi tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, phần vì nhút nhát, phần vì nhận thấy mình chẳng có năng khiếu trình diễn trên sân khấu. Ở bậc Đại học, được sự động viên của các thầy cô, của đồng chí đồng đội, mình đã bắt đầu sinh hoạt trong các câu lạc bộ của nhà trường, tham gia một số hội thi và đạt được những thành tích nhất định. Những hoạt động này không chỉ giúp mình tự tin, trưởng thành hơn mà còn làm quen được với rất nhiều người bạn tuyệt vời.

Trải qua 3 năm học tập và rèn luyện trong nhà trường, mình đã đạt được một số thành tích nổi bật sau:

- Giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á tại Việt Nam năm 2018.

- Giải Ba cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam năm 2018.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an “Đã đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á tại Việt Nam năm 2018”.

- Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ năm học 2018-2019.

- Giấy khen của Cục Đào tạo: Đạt danh hiệu học viên xuất sắc năm học 2018 – 2019.

- Bằng khen của Bộ Công an: “Giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu” năm 2019.

- Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020”.

Về các hoạt động khác:

- Đạt giải Nhì Cuộc thi Olympic Tin học cấp trường năm học 2018 – 2019.

- Đạt giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu các lễ hội truyền thống trên thế giới (Amazing worldwide festivals)” năm học 2018 – 2019.

- Đạt giải Nhất Cuộc thi Chung tay bảo vệ môi trường (Save the world, save the furture)” năm học 2019 – 2020.

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học PCCC: “Đã có thành tích xuất sắc trong Sơ kết Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và Cuộc vận động 'Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ'".

- Đạt Ba Nhất Hội thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” năm học 2020 – 2021.

- Đạt giải Nhì Cuộc thi “Tìm hiểu phòng chống tác hại thuốc lá...” năm học 2020 – 2021.

Để có thể đạt được những thành tích trên, mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của các thầy cô giáo trong nhà trường, các anh chị trong ban chấp hành đoàn trường, cũng như những người bạn, những người đồng chí đồng đội thân yêu.

Là một người trẻ tuổi, mình nghĩ sinh viên cần tham gia nhiều hơn các hoạt động, phong trào thanh niên để trở nên tự tin, hoàn thiện bản thân cũng như giúp đỡ được những người khác trong cộng đồng. Hãy dám nghĩ, dám làm để có được những trải nghiệm mới, để khám phá được bản thân và vượt qua giới hạn của chính mình để làm nhiều điều có ích cho bản thân và cho xã hội. Và cuối cùng hãy bền bỉ, kiên trì, quyết tâm theo đuổi những mục tiêu bạn đã đặt ra, nếu bạn chưa thành công thì đó chỉ là do bạn chưa dành đủ thời gian cho nó thôi.

Cuối cùng, chúc các bạn sinh viên thành công trên con đường bạn đã chọn. Còn mình, mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, để có thể trở thành một người công an nhân dân có “vừa hồng, vừa chuyên” để giúp ích cho xã hội.

Nguyễn Mạnh Cường (Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nam-sinh-truong-cong-an-dat-giai-nhat-cuoc-thi-lap-trinh-sinh-vien-quoc-te-1763746.tpo