Nâng bước đến trường cho trẻ em xã vùng cao Phước Chánh

Giữa tháng 3 vừa qua, bằng sự sẻ chia dành cho các em nhỏ vùng cao thiếu điều kiện học tập an toàn, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy Vọng đã đưa vào hoạt động các lớp học mới tại xã Phước Chánh - một xã vùng cao của TP. Đà Nẵng, góp phần nâng bước đến trường cho các em học sinh.

Sáng ngày 19/3, trên con dốc dẫn vào Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường mẫu giáo Phước Chánh đã rộn rã tiếng bước chân và nói cười. Dưới bầu trời xanh trong của xã vùng cao Phước Chánh, một ngôi trường mới khang trang vừa được hoàn thành, mở ra trang mới cho hành trình tìm chữ của những em nhỏ Giẻ Triêng. Bởi bao lâu nay, các em vẫn học và sinh hoạt trong những phòng học xuống cấp, tường gạch nứt nẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn.

Niềm vui của các em học sinh và giáo viên tại điểm trường Phước Công 2 trong ngày khánh thành.

Niềm vui của các em học sinh và giáo viên tại điểm trường Phước Công 2 trong ngày khánh thành.

Chị Hồ Thị Lam, phụ huynh của em Thanh Hiền (sinh năm 2020) cho biết ngay từ sớm, chị đã cùng con tham dự buổi lễ khánh thành trường. Nhìn thấy cô con gái nhỏ cùng bạn bè hào hứng trong lớp học còn vương mùi sơn mới, chị vô cùng hạnh phúc. Chị Lam cho biết, cuộc sống của chị gắn liền với nương rẫy, thu nhập bấp bênh, bé Hiền từ nhỏ vốn có bệnh trong người. Khó khăn là vậy, nhưng Hiền vẫn rất chăm học, mới mẫu giáo đã biết tính cộng trừ rành rọt. Bản thân chị không ước mơ gì nhiều, chỉ mong sao con có không gian học tập sáng sủa, kiên cố.

Bé Thanh Hiền (hàng đầu, váy đỏ) và các em học sinh hào hứng trong buổi học đầu tiên tại lớp học mới.

Bé Thanh Hiền (hàng đầu, váy đỏ) và các em học sinh hào hứng trong buổi học đầu tiên tại lớp học mới.

Ước mơ của chị Lam nay đã thành sự thật, khi điểm trường thôn Phước Công 2 vừa khoác lên mình “chiếc áo mới”. Với sự đồng hành, hỗ trợ từ UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng, điểm trường đã có thêm 3 phòng họp sáng sủa, 2 phòng giáo viên và 1 bếp ăn sạch sẽ, tinh tươm. Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng nhà trường, 99% học sinh là dân tộc Giẻ Triêng, các gia đình hầu hết không có thu nhập ổn định, việc các em duy trì đến lớp đều đặn chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt vào những ngày mưa lạnh, mặt đường trơn trợt, bùn lầy. Vì vậy, khi nhìn thấy ngôi trường mới vững vàng, từ cô trò đến phụ huynh đều phấn khởi, bà Oanh không giấu được xúc động.

Những góc phòng học xinh xắn tạo thêm động lực đến lớp cho các em nhỏ Giẻ Triêng.

Những góc phòng học xinh xắn tạo thêm động lực đến lớp cho các em nhỏ Giẻ Triêng.

Mái trường thôn Phước Công 2 giờ đây đã trở thành “ngôi nhà thứ 2” của các em nhỏ tại xã Phước Chánh, chở che những ước mơ của trẻ em vùng cao trước nắng gió đại ngàn. Từ những viên gạch sẻ chia của UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy Vọng, một hành trình mới đã thực sự bắt đầu, để mỗi ngày đến lớp của các em luôn đầy ắp tiếng cười hồn nhiên và những ước mơ ngọt ngào dưới mái trường kiên cố.

Toàn cảnh điểm trường thôn Phước Công 2 nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh điểm trường thôn Phước Công 2 nhìn từ trên cao.

Bình Minh

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nang-buoc-den-truong-cho-tre-em-xa-vung-cao-phuoc-chanh-3330236.html